Hiền Thục bật khóc nghĩ đến con gái - Sức hút khủng khiếp của Mỹ Tâm

- Liveshow "Dấu ấn" của ca sĩ Hiền Thục đã thành công ngoài sức mong đợi của ê kíp thực hiện chương trình


Tối qua, liveshow "Dấu ấn" của ca sĩ Hiền Thục đã được diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh
và được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình trong cả nước. Mở đầu
chương trình, ê kíp đã phát sóng một clip khá thú vị điểm lại những hình ảnh,
hoạt động thời thơ ấu của ca sĩ Hiền Thục.


Các thí sinh The Voice Kids trình bày lại những ca khúc gắn với thời thiếu nhi
của ca sĩ Hiền Thục.


Ngay sau phần thể hiện của các học trò đến từ The Voice Kids 2013, Hiền Thục bất
ngờ xuất hiện trên không trung và nhanh chóng "hạ cánh" để trình diễn bản hit "Con
bướm xuân" của mình. Đây chính là bài hát "làm mưa làm gió" suốt thời gian vừa qua
của làng nhạc Việt và Hiền Thục cũng thường xuyênthể hiện ca khúc này trong nhiều
chương trình lớn.


Sau khi khuấy động chương trình bằng tiết mục mở màn đầy sôi động, Hiền Thục trở
lại với sự sâu lắng cùng ca khúc mang âm hưởng trữ tình "Tơ tằm". Nối tiếp chương
trình, Hiền Thục đã nghẹn ngào trải lòng mình cùng "Nhật ký của mẹ" - ca khúc gắn
 liền với tên tuổi của cô trong vài năm trở lại đây. Dù đã trình bày sáng táccủa nhạc sĩ
 Nguyễn Văn Chung rất nhiều lần, song Hiền Thục vẫn xúc độngđến bật khóc khi thể
hiện lại ca khúc ngợi ca tình mẫu tử này. Phần hỗ trợcủa nghệ sĩ vẽ tranh cát trên
sân khấu cũng khiến cho tiết mục này củaHiền Thục tạo được ấn tượng và dấu ấn
riêng. Không chỉ Hiền Thục,không ít khán giả đến trực tiếp xem chương trình cũng
 đã bật khóc ngay từ đoạn cao trào của bài hát.


Là khách mời đặc biệt của chương trình, danh ca tuổi ngoài thất tuần Bạch Yến đã
cùng song ca với cô học trò của mình ca khúc "Cho em quên tuổi ngọc". Ca sĩ
Bạch Yến cùng dành cho Hiền Thục nhiều lời khen ngợi có cánh trong lúc
trò chuyện, giao lưu.


Ngay sau đó, Hiền Thục tiếp tục ôn lại những chặng đường hoạt động ca hát đầy
khởi sắc của mình bằng liên khúc "Câu chuyện tình tôi".


Trở lại với mạch cảm xúc nhẹ nhàng, "Dạ khúc" là ca khúc tiếp theo Hiền Thục
thể hiện trong liveshow "Dấu ấn".


Album nhạc Trịnh "Chân dung 17" phát hành năm 2009 của Hiền Thục đã giúp cho
giọng ca này thu về nhiều thành công vang dội. Và trong chương trình dấu ấn 25
năm ca hát của mình, Hiền Thục cũng mạnh dạn thể hiện lại ca khúc "Về trong
suối nguồn" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.


"Như vẫn còn đây" là một trong số những bản hit đình đám nhất trong sự nghiệp ca
hát của Hiền Thục. Và trong chương trình này, Hiền Thục lại một lần nữa mang
đến cho khán giả những phút giây sâu lắng cùng với sáng tác của nhạc sĩ
Phúc Trường.


Liên tục thay đổi để mang lại nhiều màu sắc mới lạ cho chương trình, "Đời không
như là mơ" là ca khúc tiếp theo Hiền Thục lựa chọn để "quậy" hết mình
trên sân khấu.


Từng có mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Mỹ Tâm hồi còn học chung nhạc viện,
trong chương trình kỉ niệm của mình, Hiền Thục đã mời cô bạn thân đến tham gia
và biểu diễn cùng trong phần cuối của chương trình. Liênkhúc "Tìm lại nụ cười" và
"Nhé anh" là phần mở màn cho những câu chuyện thú vị giữa Mỹ Tâm và Hiền Thục.
Sự xuất hiện của Mỹ Tâm làm nổ tung các khán đài với những tiếng la hét, vỗ tay
không dứt trong sự chờ đợi tới tận phút cuối của chương trình.


Tiếp nối những kỉ niệm khó quên, Mỹ Tâm cùng Hiền Thục đã cùng hòa giọng trong
ca khúc "Tóc nâu môi trầm" trước sự reo hò của đông đảo khán giả có mặt tại đây. Ở
 phần giao lưu, Hiền Thục và Mỹ Tâm cũng tiết lộ những câu chuyện thú vị ngày
xưa liên quan đến cả hai người thời chưa nổi tiếng.


"Yêu dấu theo gió bay" đã khép lại một liveshow đáng nhớ của Hiền Thục. Vậy là
sau 25 năm, Hiền Thục đã có được một đêm nhạc riêng đáng nhớ tràn đầy những
cảm xúc khó quên. Đây cũng là chương trình đạt được lượng người đến thưởng
thức trực tiếp "kỉ lục" trong chuỗi liveshow"Dấu ấn" đã diễn ra trước đó.

N.T

Tin tức mới nhất