Hình ảnh người bố bị liệt dắt tay con gái vào lễ đường gây xúc động mạnh

Tuy bị bệnh nặng và phải ngồi xe lăn suốt 3 năm qua, nhưng ông Ralph Duquette vẫn kiên quyết tập đi để có thể dắt tay cô con gái Heather vào lễ đường đúng như mơ ước của cô.

Giống như bao cô gái khác, cô gái người Mỹ Heather Duquette cũng luôn ao ước được bố dắt tay vào lễ đường rồi tận tay trao cho chú rể là trong ngày cưới của mình. Thế nhưng, ước mơ của Heather thật xa vời khi bố của cô bị bệnh nặng và gần như không thể đi lại được.

36-44490
Ảnh chụp gia đình Duquette trong ngày cưới của Heather.

Cách đây 3 năm, ông Ralph Duquette, bố của Heather đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư và bắt đầu phải tiếp nhận những liều pháp điều trị mạnh. Các đợt hóa trị liên tiếp khiến cho toàn thân ông Ralph bị tê liệt và ông chỉ có thể ngồi trên xe lăn.

Lúc biết tin ngày cưới của con gái đang cận kề, ông Ralph đã hạ quyết tâm phải tập đi để dắt tay con gái vào lễ đường như bao người bố khác, để con gái yêu không bị thiệt thòi. Vì vậy, sau khi khống chế được bệnh tình, ông Ralph bắt đầu những bài tập vận động để có thể đi lại được.

Chỉ có điều, trong quá trình luyện tập, ông Ralph không may bị ngã khiến cho một bên mắt của ông gần như không nhìn thấy gì nữa. Tuy khó khăn là vậy, nhưng ông bố vĩ đại quyết không bỏ cuộc, ông tự nhủ nhất định phải tặng cho con gái món quà mà cô đã mong ước bấy lâu nhưng chưa bao giờ nói ra, đó chính là được cùng bố sóng vai bước vào lễ đường.

Ngày 10/10, hôn lễ của Heather diễn ra đúng như dự kiến. Cô dâu vốn định một mình bước tới bên chú rể, thế nhưng, bố của cô đang ngồi trên xe lăn lại bất ngờ đứng dậy, chậm rãi tiến về phía cô. Heather đã bật khóc khi chứng kiến cảnh bố mình phải lê từng bước khó nhọc. Tuy trên đoạn đường ngắn ngủi, ông Ralph vì xúc động mà vài lần suýt bị ngã, nhưng ông đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và động viên con gái yên tâm bước tiếp. Tất cả khách mời trong đám cưới không cầm được nước mắt khi chứng kiến tình thương mà ông Ralph dành cho con gái.

34-7b89c
Ông Ralph đã luyện tập rất nhiều để có thể hoàn thành tâm nguyện của con gái.

Không chỉ dắt tay con gái đến trao cho con rể, ông Ralph thậm chí còn hoàn thành triệt để "nhiệm vụ của một người bố" khi cùng Heather nhảy hết điệu vũ dành cho cha và con gái. Trong lúc Heather tưởng rằng giấc mơ của mình sẽ không bao giờ trở thành hiện thực thì bố cô đã dành tặng con gái một điều bất ngờ hết sức tuyệt vời. 

Heather cho biết, món quà của bố là món quà kỳ diệu và vô giá nhất trong ngày trọng đại nhất cuộc đời cô. Cô thậm chí còn không dám xem lại đoạn video ngày cưới nhiều, bởi vì mỗi lần xem là cô lại không nén nổi cảm xúc và khóc như một đứa trẻ trước tình yêu thương vô điều kiện và không có điểm dừng mà bố dành cho mình.

32-7b89c
Tuy phải lê từng bước khó nhọc, ông Ralph vẫn quyết dắt tay con gái đi về phía chú rể.

33-7b89c
Vài lần suýt bị ngã cũng không thể lay chuyển quyết tâm trong ông.

35-7b89c
Heather đã có một đám cưới đúng như mơ ước và nhận được một món quà vô cùng giá trị từ người bố thân yêu.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất