Hoa hậu Thu Thủy và bài hát 'ám ảnh' những năm đại học

Hoa hậu Thu Thủy từng chia sẻ kỷ niệm nghe mãi ca khúc "Hà Nội đêm trở gió" qua chiếc loa phường trong những năm học đại học.

Trưa 5/6, showbiz Việt không khỏi bàng hoàng khi hay tin Hoa hậu Việt Nam 1994 Nguyễn Thu Thủy qua đời. Theo chia sẻ từ em ruột Thu Thủy, cựu hoa hậu mất lúc 4h30 ngày 5/6/2021, hưởng dương 45 tuổi. 

Hoa hậu Thu Thủy và bài hát ám ảnh những năm đại học-1

Sự ra đi đột ngột của hoa hậu Thu Thủy khiến khán giả và bạn bè không khỏi xót xa thương tiếc. 

Mới đây cư dân mạng "đào mộ" clip hoa hậu Thu Thủy tham dự trong chương trình Giai Điệu Kết Nối. Tại đây cô đã hát cùng các em nhỏ ca khúc Em Là Bông Hồng Nhỏ và chia sẻ những câu chuyện liên quan đến âm nhạc.

Hoa hậu Thu Thủy và bài hát ám ảnh những năm đại học-2


Clip Hoa hậu Thu Thủy hát cùng các bé thiếu nhi

Hoa hậu Thu Thủy đã tiết lộ hồi nhỏ rất thích học đàn violin và piano tuy nhiên lại không thể thực hiện được. Sau đó có một chị hàng xóm thường xuyên chơi violin nên cô đã xin học "mót" dù không có đàn. 

Hoa hậu Thu Thủy và bài hát ám ảnh những năm đại học-3

Bên cạnh đó hoa hậu còn kể trong suốt những năm đi học đại học, trên con đường đến trường cô nghe mãi một ca khúc là Hà Nội Đêm Trở Gió qua các chiếc loa phường. Cô nói đùa thời gian đó bài hát này là hit nên đâu cũng nghe đến nỗi trở thành "ám ảnh".


Clip Hoa hậu Thu Thủy chia sẻ về tuổi thơ với âm nhạc.

Nhân Từ
Theo VietNamNet


Hoa hậu Thu Thủy

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao