Hoàng đế chung tình bậc nhất Trung Hoa: Chỉ có một vợ, yêu thương hết đời
Thời đại phong kiến, đàn ông năm thê bảy thiếp. Thế nhưng chuyện một ông vua đứng đầu thiên hạ, suốt đời chỉ chung tình với một vợ thì quả là hiếm có trong lịch sử Trung Hoa.
Là một trong 3 vị Hoàng đế được người đời sau biết đến vì sự chung tình, Minh Hiếu Tông Chu Hựu Đường khiến ai sử sách cảm động với tình cảm son sắt dành cho vợ của mình.
Minh Hiếu Tông Chu Hựu Đường (30/7 /1470- 8/6/1505), là Hoàng đế thứ 10 của triều đại nhà Minh. Cả đời Minh Hiếu Tông, trước sau chỉ có duy nhất một người vợ, người tình, người tri âm tri kỉ là là Hoàng hậu Trương thị.
Vào năm 1847, khi Chu Hựu Đường vẫn là Hoàng Thái tử, ông đã cưới Trương thị.
Năm 1488, khi chính thức lên ngôi Hoàng đế, ông cũng không hề có ý định lập thêm thê thiếp mà chỉ chung tình với duy nhất Trương Hoàng hậu, mặc kệ cho quan lại dâng tấu khẩn cầu như thế nào đi chăng nữa.
Theo quy định của nhà Minh, Hoàng đế và Hoàng hậu hay bất cứ phi tần nào cũng không được ngủ cùng nhau suốt đêm. Mỗi lần Hoàng đế lâm hạnh xong, các phi tần phải lập tức trở về cung của mình, nhưng chỉ có Hoằng Trị Đế và Hoàng hậu của ông là vẫn tình cảm mặn nồng, duy trì những thói quen sinh hoạt hàng ngày như những cặp vợ chồng bình thường.
Sử sách ghi lại, có lần Trương Hoàng hậu bị sưng miệng, Hoàng Trị Đế đã tự tay bưng nước, truyền thuốc cho bà. Thậm chí, ông cũng chẳng dám ho vì sợ làm phiền vợ nghỉ ngơi. Thời phong kiến, một người chồng bình thường đối cũng hiếm khi đối xử với vợ con như vậy, huống hồ là bậc cửu ngũ chí tôn.
Không chỉ yêu thương vợ, ông vua này còn dành đãi ngộ đặc biệt cho gia đình Trương Hoáng hậu.
Khi lập hậu được 4 năm, phụ thân của Trương Hoàng hậu là Trương Loan được phong bá, khi chết đi được truy phong là Xương Quốc công. Hai em trai của Hoàng hậu là Trương Hạc Linh được phong là Thọ Ninh Hầu và Trương Diên Linh phong Xương Hầu.
Một số sử sách ghi lại, Trương Hoàng hậu trước mặt Hoàng đế còn tự xưng "ta" rất tự nhiên chứ không nhún nhường xưng "thần thiếp" như các phi tần khác của những đời vua trước hay sau Hoằng trị Đế.
Cặp đôi Hoàng Trị Đế và Trương Hoàng hậu chính là biểu tượng đầu tiên và hiếm có của văn hóa "một vợ một chồng", cũng như sự bình đẳng trong quan hệ phu-thê khiến người đời ngưỡng mộ.
Theo Khoevadep
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
57 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước