Dâu mới 5 giờ sáng dậy nấu ăn, mẹ chồng đuổi xơi xơi còn nói 1 câu nghe 'mát lòng'
Cô con dâu mới không ngờ những gì mình nghĩ khi về làm dâu nhà chồng lại hoàn toàn ngược lại.
Sau đám cưới, ngày đầu làm dâu đúng là áp lực với nhiều cô gái. Ai cũng lo lắng không biết sáng nên dậy lúc mấy giờ, chuẩn bị đồ ăn sáng ra sao cho cả nhà. Vậy nên hầu hết các cô dâu ngày đầu đều không dám ngủ quá 5h sáng. Dù không biết phải làm gì cũng phải dậy quan sát xem bố mẹ chồng dậy chưa, nấu nướng kiểu gì và còn phải lo "trình diện".
Mới đây, một cô dâu mới chia sẻ câu chuyện ngày đầu làm dâu của mình. Cũng như bao cô gái khác, cô vô cùng lo lắng sáng hôm sau phải dậy lúc mấy giờ và nấu gì cho cả nhà chồng ăn sáng. Vậy nên sáng đó 5 giờ cô đã dậy và gặp mẹ chồng. Thật không ngờ chẳng được mẹ chồng khen còn bị bà mắng xơi xơi.
Câu chuyện được cô chia sẻ lại:
Bài chia sẻ của cô gái lần đầu làm dâu
"Em vừa lấy chồng hôm qua các chị ạ. Mọi người dặn em lấy chồng là phải dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà, em cũng nghe theo, sáng nay em đã dậy từ lúc 5h, nấu bữa sáng cho cả nhà ăn.
Tưởng được khen, ai dè mẹ chồng em dậy thấy vậy, quát em một trận, mẹ bảo:
- Qua làm đám cưới cả ngày không mệt hả mà dậy sớm thế, đi ngủ đi, dậy sớm làm gì?
Em bảo dậy nấu ăn sáng cho cả nhà, mẹ nghe vậy liền cười bảo:
- Con ơi là con, con không cần phải khổ vậy đâu, thời này rồi ai còn bắt con dâu dậy sớm hầu hạ nhà chồng nữa, nhà mình ăn sáng ai thích ăn gì tự nấu ăn, tự đi mua ăn, không thì tự ra quán ăn, con không cần phải dậy sớm nấu ăn đâu!
Nói xong mẹ đuổi em lên phòng đi ngủ, không cho nấu ăn, cũng không cho lau nhà, dọn dẹp gì hết các chị ạ, nhiều khi muốn đảm đang mà mẹ chồng lại cản. Thế thôi từ nay em lại phải ngủ đến 8-9h vậy."
Câu chuyện được chia sẻ nhận về nhiều like và bình luận của dân mạng. Hầu hết đều cho rằng cô dâu quá tốt số khi có được người mẹ chồng tốt bụng và tâm lý. Nhưng cũng có người cho rằng đây chỉ là ngày đầu thôi nên mẹ chồng còn như vậy, chứ ở lâu rồi thì mới "rõ mặt nhau".
Con dâu số hưởng (Ảnh minh họa)
- Mẹ chồng tốt quá, hiếm có đấy bạn, cần phải sống biết điều nhé
- Mẹ chồng vàng mười rồi, con dâu số hưởng quá
- May mắn thật, nếu có được người mẹ chồng như thế này thì chẳng phải lăn tăn gì cả
- Sống chan hòa, ai cũng yêu thương, đừng ngại gì coi mẹ chồng như mẹ đẻ, con dâu như con gái
- Thật ra ngày đầu thôi bạn ơi, chứ vài ngày sau là biết ngay. Cũng đừng vì mẹ nói thế mà ngủ đến trưa nhé vì đây là mẹ đang nói hôm qua làm đám cưới mệt thôi mà. Ngày mai lại khác nhé.
- Mới thì ai chả yêu quý, còn ngại ngần chứ lâu rồi thì mới biết được mẹ chồng con dâu thế nào bạn ạ
- Thôi cứ được nào hay đó, bạn cứ sống tốt không ai phụ bạn đâu
Thật ra, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng có nhiều điều khó nói. Có nhiều người mẹ chồng yêu quý con dâu như con gái nhưng cũng có nhiều người thích gây khó dễ, luôn suy nghĩ "khác máu tanh lòng". Lấy chồng giống như canh bạc thì với mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng vậy. Điều quan trọng là sống chân tình, hết lòng đối đãi để không hổ thẹn với lòng là được.
Thanh Anh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
43 phút trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
6 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
20 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
35 phút trước
-
45 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước