Hùng hổ về khoe mình được thăng chức, tôi điếng người vì người phụ nữ ngồi trong
Tôi thật không ngờ tất cả những gì tôi có được ngày hôm nay đều là do một bàn tay vợ tôi sắp đặt.
Yêu nhau 2 năm, tôi luôn mặc cảm vì bản thân mình. Gia đình vợ tôi gia giáo, cô ấy cũng là người xinh đẹp, có tài, xuất thân tốt. Tôi chỉ hơn cô ấy ở vẻ bề ngoài. Nhiều người nói chúng tôi là "trai sắc gái tài", tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi đẹp trai, có nhiều cô gái vây quanh và đương nhiên, họ đều là người giàu có. Chỉ là, tôi đem lòng yêu em, người con gái thông minh lại có cái tâm sáng. Tôi tin, khi ở bên em, tôi sẽ không bao giờ phải mặc cảm.
Hơn 2 năm tìm hiểu, chúng tôi quyết định về chung một nhà. Vì sĩ diện bản thân, tôi nói với em hai vợ chồng cố gắng làm ăn, vươn lên bằng đôi bàn tay chứ đừng nhờ tới bố mẹ. Thấy tôi có chí tiến thủ, em có vẻ rất vui. Bản thân em cũng là người tự lập, không thích phụ thuộc vào ai cả. Vậy nên khi tôi quyết định như vậy, em rất hài lòng.
Nhưng hơn 5 năm lấy nhau, dù đã tích cóp mua được căn hộ nhỏ nhưng tôi cứ lẹt đẹt mãi còn vợ tôi lại phất lên nhiều. Phải nói cô ấy có tài kinh doanh, làm đâu trúng đó. Còn tôi cứ động vào là thất bát. Quan trọng, tôi không có đầu óc nhạy bén như vợ, cũng không có nhiều mối quan hệ tốt. So với vợ tôi lép vế và điều này càng làm tôi tự ti.
Ngày đó, nghe bạn bè nói về mối quan hệ vợ chồng tôi, rằng tôi bị vợ dắt mũi, nếu không phất lên thì đàn bà nó khinh khiến tôi lay động. Tôi bắt đầu nghe theo bạn bè đầu tư này nọ, xin vào công ty của một bà sếp hơn tôi chục tuổi. Chị nói sẽ giúp tôi nếu tôi chuyên tâm làm việc cho chị. Ban đầu tôi hơi lo ngại nhưng khi về hỏi ý kiến vợ, cô ấy thản nhiên bảo: "Tùy anh, em tôn trọng quyết định của anh, anh làm tốt là được".
Vì câu nói thờ ơ cũng không quá quan trọng như vậy, tôi quyết định lao vào đầu tư làm ăn. Và hơn 1 năm, tôi chính thức được thăng tiến. Người phụ nữ ấy giúp đỡ cho tôi nhiều. Đúng hơn, cô ấy đã đem lòng yêu tôi, là một người đàn bà góa.
Tôi không yêu người phụ nữ đó nên dù có ngoại tình tôi cũng không cảm thấy áy náy với vợ. Thứ tôi muốn chính là khiến cho vợ phải tự hào về mình, khiến cho vợ bớt khinh thường tôi. Khiến cho bạn bè của cô ấy phải có cái nhìn khác về tôi. Hơn 1 năm làm việc ở công ty này, tôi đã có tiền thu nhập ổn định, sắm được xe hơi. Vợ cũng tỏ ra vui mừng cho tôi.
Cái ngày tôi vội về nhà báo tin thăng chức, tưởng vợ sẽ hóa đá khi nghe tin ấy nhưng người bị hóa đá lại chính là tôi. Vừa bước chân vào nhà, lòng còn đầy hoan hỉ thì tôi điếng nhìn thấy một người trong nhà mình. Không ai khác, người đó chính là chị sếp của tôi. Tôi ú ớ chưa kịp hỏi tại sao chị lại ở nhà mình, sao chị lại biết nhà mình thì vợ tôi đã nhanh nhảu giới thiệu.
"Anh à, đây là chị bạn thân em. Anh chắc ngạc nhiên lắm nhỉ, chị ấy lại là sếp của anh đó, em thật không ngờ...". Chị nhìn tôi tay bắt mặt mừng, vẻ mặt đầy nham hiểm. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì nhưng tay chân đã run lẩy bẩy. Vợ tôi tiếp lời nói rằng chị ấy đang nói anh mới được thăng chức phải không. Tôi bắt đầu suy sụp.
Hôm đó tôi không nói câu nào, còn vợ đã vội ném cho tôi tờ đơn ly hôn: "Thôi anh ạ, quá đủ rồi, chúng ta kết thúc đi. Bao năm qua em đã nhìn thấy sự nhu nhược của anh. Tưởng anh thế nào không ngờ anh lại đi lên bằng cách này. Anh không hay, đó chỉ là cái bẫy tôi bày ra, vậy mà anh lại nhanh chân bước vào. Vậy thì tôi còn gì để hi vọng ở anh".
Tôi gục xuống đất, van xin vợ nhưng cô ấy không tha thứ. Thực sự tôi cũng không còn đường nào để đi, không muốn buông bỏ cô ấy, chỉ là tôi quá hèn, quá nhu nhược, quá kém cỏi nên bao năm nay tôi chưa có ngày sống thoải mái. Nhưng cô ấy có hiểu tâm trạng của tôi, vì sao tôi phải sống hèn kém bao năm nay không? Vậy tôi sai ở đâu?
T.Lân
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcNhững ngày qua, trước sức ép từ gia đình, chồng tôi quyết định hai vợ chồng sẽ dùng số tiền mừng cưới để đi làm thụ tinh ống nghiệm.
-
6 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
14 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
1 ngày trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
2 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
Tin tức mới nhất
-
41 phút trước