Kẻ phóng hỏa giết người, lãnh án tử hình

Tức giận vì mẹ bị đánh, Nghĩa đem xăng tạt kẻ thù rồi châm lửa đốt, hậu quả khiến 1 người chết, 3 người bị thương nhẹ.

Sáng 24/12, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (29 tuổi) mức án tử hình về tội Giết người.

Theo cáo trạng, tối 3/2, bà Lê Thị Mỹ L. (54 tuổi) đến nhà bà Hồ Thị Trúc L. (49 tuổi) để nói chuyện về tiền hụi nhưng xảy ra cự cãi và đánh nhau. 

Kẻ phóng hỏa giết người, lãnh án tử hình-1
Nguyễn Văn Nghĩa tại phiên tòa xét xử (Ảnh: Tiến Tầm).

Một tiếng sau, Nguyễn Văn Nghĩa (con ruột bà Mỹ L.) nghe tin mẹ bị đánh, nên Nghĩa nảy sinh ý định mua xăng đến nhà bà Trúc L. châm lửa đốt trả thù.

Sau đó, bị cáo đi mua 1 lít xăng rồi điều khiển mô tô đến nhà bà Trúc L..

Lúc này, người phụ nữ đang đứng cùng vài người con và hàng xóm. Nghĩa đi đến, tạt xăng vào nơi bà Trúc L. rồi châm lửa đốt. 

Khi thấy nạn nhân bị lửa đốt bốc cháy, nam thanh niên định bỏ chạy nhưng bị người dân vây bắt. Đối tượng còn đánh nhau với người địa phương. 

Bà Trúc L. được đưa đi cấp cứu, điều trị, đến ngày 18/2 thì tử vong.

3 nạn nhân còn lại, đứng kế bà Trúc L. bị thương nhẹ.

Sau khi gây án, Nghĩa đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 6/2, đối tượng đến Công an TP Long Xuyên đầu thú.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa mức án tử hình, đồng thời buộc Nghĩa có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền 187 triệu đồng.

Theo Dân Trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/phap-luat/ke-phong-hoa-giet-nguoi-lanh-an-tu-hinh-20231224152401365.htm

phóng hỏa tử hình Giết Người

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao