Khi giới trẻ 'ngại yêu': Căn bệnh ' nan y ' nhưng nhiều người ngại chữa!
Có không ít phụ huynh đang lo đứng ngồi không yên vì con yêu quá sớm. Bên cạnh đó nhiều phụ huynh lại “dùng đòn bẩy” để “đẩy” con đi tìm nửa kia của mình cũng mà không xong.
Đến tuổi "cập kê" nhưng ngại yêu (ảnh minh họa)
Hiện nay, tại các trường học, cấp 2, cấp 3 đang rất chú trọng môn giáo dục giới tính, nhà trường trường và phụ huynh phải liên lạc chặt chẽ để giáo dục giới tính cho các em vì có rất nhiều em yêu sớm, không biết kiểm soát bản thân. Trong khi đó, các bạn trẻ ở tuổi ‘cập kê’ lại tỏ rõ tình trạng “ngại yêu” của mình.
Rất dễ để nhận ra những bạn trẻ “ngại yêu”. Đó là những cô gái thích ngủ nướng hết ngày, nếu không phải đi làm, còn không cả ngày chỉ ôm cái điện thoại chẳng thèm ngó ngàng tới ai. Không thích xuống phố, cũng chẳng thèm để ý đến thời trang. Còn các chàng trai lại quan tâm đến bong đá, nhậu nhẹt hơn việc đi “cưa cẩm bạn gái”. Họ thấy việc những đôi yêu nhau đi dạo tay trong tay thật nhàm chán, vô vị.
Họ không muốn xác lập thêm mối quan hệ (Ảnh minh họa)
Các bạn trẻ ngại yêu vì nhiều lý do, có thể là ngại đi tìm kiếm nửa kia của mình. Họ cảm thấy rất hài lòng với những mối quan hệ hiện có, không cần phải thiết lập thêm mối quan hệ khác. Họ thấy đi sớm về khuya một mình là bình thường. Với họ yêu chưa bao giờ là cần thiết, ít nhất là vào thời điểm này. Hoặc có thể do áp lúc công việc quá lớn nên họ không còn có tâm trí để yêu.
Một ví dụ điển hình chính là em gái tôi: Năm nay nó 27 tuổi, cái tuổi mà đáng nhẽ không chồng con rồi thì cũng phải đang hẹn hò tính chuyện cưới xin. Nhưng tới thời điểm này nó vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai mà vẫn bình chân như vại, cứ thản nhiên như không. Được nghỉ làm là nó chỉ ngủ và lướt Facebook. Không cả ngày ở nhà chơi với cháu cũng được. Anh chị giục đi chơi, nó bảo đi làm gì cho mệt. Được nghỉ thì ở nhà cho sướng. Nó liên tục đi mừng cưới bạn bè, nhưng mình chưa thấy nó chạnh lòng bao giờ. Lạ nhất là khi có ai gọi điện nhắn tin “cưa cẩm” là nó chỉ trả lời nhát gừng rồi tắt máy luôn. Mẹ mình đang cuống quýt sợ nó “ế”.
Em tôi là con gái vậy đã đành, nhưng các chàng trai bây giờ cũng ‘ngại yêu’. Ngại đi tìm bạn gái.
“Nó bảo nó bận không có thời gian yêu đâu” là câu nói tôi thường xuyên được nghe của ông chú tôi nói về về cậu quý tử năm nay 33 tuổi rồi mà không chịu lấy vợ để chú tôi có cháu bồng cháu bế. Cứ không sang nhà tôi chơi thì thôi, chứ sang mà ngồi nói chuyện với mẹ tôi là hai chị em lại ngặt nghẹo ngồi than van với nhau chuyện con gái không chịu lấy chồng, con trai không chịu lấy vợ.
Ở nhà vậy, lên cơ quan tôi cũng lại được nghe các cô cùng phòng than thở, cô đang choáng vì con trai cô bảo“ khi nào cần lấy vợ thì yêu rồi cưới luôn, chứ làm gì có thời gian mà hò hẹn”.
“Ngại yêu” đang dần trở thành tình trạng chung của rất nhiều bạn trẻ. Điều này không tốt đâu các bạn trẻ a. Tuồi thanh xuân của chúng ta rất ngắn ngủi và chỉ thực sự hoàn hảo khi được ‘cháy’ trong tình yêu. Các bạn trẻ có nhiều tham vọng cho cuộc sống, nhưng các bạn hãy nhớ cuộc sống sẽ chỉ có ý nghĩa trọn vẹn khi bạn yêu và được yêu.
Theo Phununews/ Người đưa tin
-
5 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
10 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
15 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
18 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước