'Khi mẹ chồng là diễn viên Hollywood', bài viết hút nghìn like, đọc xong ai cũng nên suy ngẫm
Mỗi lần chồng về là mẹ chồng lại "diễn" dù cả ngày bà nằm dài ăn chơi, mặc kệ con dâu làm từ A đến Z khiến cô chạnh lòng.
Cuộc sống gia đình nhiều điều khó nói nhất là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Đôi khi chồng đứng giữa vợ và mẹ cũng là việc vô cùng khó xử. Vợ lại đứng giữa chuyện chồng và mẹ chồng, có nói thế nào cũng khó tránh được việc mất lòng, chồng không thông cảm.
Vậy nên tình huống của cô vợ trong bài viết này thực sự khiến người đọc khó nghĩ, đến cô vợ cũng không biết nên làm thế nào. Bản thân vừa sinh đang ở cữ, chưa làm ra tiền trong khi chồng vất vả bôn ba, tiền sinh hoạt khó khăn cũng không dám than một lời. Việc nhà việc cửa tự tay làm hết nhưng mẹ chồng lại "diễn" quá sâu khiến chị thực sự không biết phải mở lời ra sao. Nói ra thì chồng có thể không hiểu sẽ trách chứ nhưng không nói thì cứ thấy khó chịu trong lòng.
Câu chuyện được chia sẻ khiến cộng đồng mạng bức xúc (ảnh VnHomies)
Chị đành gửi gắm tâm tư vào những dòng tâm sự trên mạng xã hội, để mong nhận được lời khuyên từ cộng đồng. Phải nói đúng là mẹ chồng chẳng khác nào diễn viên Hollywood:
"Em vừa mới sinh con xong phải ở nhà với mẹ chồng. Chồng em đi làm một mình, mới có con nên cũng áp lực kinh tế. Em biết nên chưa dám tâm sự với chồng, chủ yếu để anh ấy có tâm lý thoải mái nhất, không phải bận tâm chuyện mẹ chồng nàng dâu.
Mẹ chồng em mới ở quê lên để phụ em trông cháu thời gian này. Có thêm người trong nhà thì cũng đỡ buồn, chỉ có điều cứ khi nào chồng em về là bà lại hoá thân thành diễn viên.
Đang ở nhà với em không sao, nằm vắt vẻo ở sofa xem mấy video trên facebook. Thế mà nghe tiếng giày chồng em về là bật dậy ôm cháu miệng dỗ dành: thằng cu ngoan bố về rồi đây, bố về rồi đây này.
Từ thứ 2 đến thứ 7 ở nhà không sao. Bà nằm trong phòng xem tivi xong ngủ. Buổi trưa nấu 1 món canh 1 món mặn 2 mẹ con ăn. Lúc con ngủ em mới tranh thủ dọn dẹp được. Nhưng cứ hôm nào chủ nhật chồng em ở nhà là y như rằng bà tất bật dọn dẹp nhà cửa, lau nhà, phơi quần áo. Gọi vào ăn cơm cũng bảo làm cho xong đã. Chồng em thấy vất vả quá bảo thuê thêm người giúp việc thì bà bảo không cần, bà lo được.
Có hôm thứ 3 chồng em đi công tác về sớm chơi với con. Bà đang nằm ở ghế không kịp chạy ra bế cháu, thấy chồng em về liền kêu đau đầu, chóng mặt, tụt huyết áp. Bà bảo đêm trông cháu nên mất ngủ mấy hôm nay. Đến tối chồng lại bảo em thỉnh thoảng con ngoan thì ra giúp mẹ chút chứ bà mệt lại sinh bệnh.
Giờ em chẳng biết làm sao, nên nói với chồng hay kệ 1, 2 tháng nữa bà cũng về quê rồi đây ạ?".
Dân mạng "Dĩ hòa vi quý" trong hoàn cảnh này (ảnh chup màn hình Vnhomies)
Bài viết nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tình huống này thực sự khiến nàng dâu vô cùng khó xử. Đa số cho rằng chị vợ nên nhịn vì chỉ còn 1,2 tháng nữa là bà về, bà cũng chỉ lên chơi muốn ghi điểm với con trai mà thôi. Giữ yên cửa yên nhà chính là điều quan trọng nhất, hơn cả, chồng chị là người chăm chỉ, vất vả vì vợ con thì cũng không nên để anh ấy bận lòng vì mối quan hệ giữa mẹ và vợ.
Số khác lại khuyên chị vợ nên lắp camera trong nhà để có thể cho chồng thấy mẹ chồng là người thế nào chứ không bản thân lại bị mang tiếng đẩy hết việc để bà làm.
Chung quy lại, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là một câu chuyện dài, có nhiều tranh luận. Dù ở góc độ nào, dù làm gì đi chăng nữa thì cũng luôn nhớ rằng hạnh phúc yên ấm gia đình là điều quan trọng. Không ai hoàn hảo cả và nếu đã có được người chồng tốt thì hãy coi mọi việc nhẹ nhàng, biến có thành không, giải quyết được êm đềm là cách tốt nhất.
Tuy vậy, bài viết này cũng chính là lời nhắc nhở cho các ông chồng đi sớm về khuya. Có những thứ không phải nhìn thấy mà là vậy, có những sự việc rành rành chưa chắc đã hoàn toàn là đúng. Chúng ta lúc nào cũng nên nhìn nhận sự việc từ 2 phía, đừng để đến lúc vì hiểu lầm mà sứt mẻ tình cảm rồi ân hận cũng đã muộn màng.
Tú Linh
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
14 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
19 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
20 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
23 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
3 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước