Kinh hoàng những vụ đòi nợ bằng mìn và súng giữa Hà Nội
Liên tiếp những vụ đòi nợ thuê, giải quyết mâu thuẫn có sử dụng vũ khí nóng, thậm chí dùng mìn gây án xảy ra thời gian gần đây không khỏi khiến dư luận lo ngại.
Rung chuyển những vụ nổ mìn
Khoảng 23h45 ngày 5-1, cả khu phố Ngô Quyền (Sơn Tây, Hà Nội) rung chuyển bởi tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà số 13. Sau tiếng nổ, cửa cuốn, cửa kính và nhiều tài sản ở tầng 1 ngôi nhà bị phá hỏng, rất may không có thiệt hại về người.
Được biết, dưới tầng 1 là cửa hàng bán quần áo của chị Hoàng Thị Bích Hòa, con gái ông Hoàng Ngọc Lân (chủ nhà). Một số người dân sống tại phố Ngô Quyền và ở thị xã Sơn Tây cho hay, do làm ăn thua lỗ, nên vợ chồng chị Hòa đã vay nợ của nhiều người với số tiền lên đến khoảng 20 tỷ đồng(?).
Vào trước Tết năm ngoái, có người đã mang 2 chiếc quan tài đến đặt trước cửa, gây áp lực để đòi nợ vợ chồng chị Hòa, vừa rồi thì đe dọa bằng 2 can xăng và đến đêm 5-1 xảy ra vụ nổ.
Nhận tin báo, Công an thị xã Sơn Tây, Phòng CSHS cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội đã cắt cử lực lượng tới hiện trường, tổ chức điều tra.
Chỉ vài ngày trước, khoảng 1h45 ngày 29-12 tại khu vực đường Hai Bà Trưng (phường Tiền An, TP Bắc Ninh) Đỗ Văn Mười (SN 1974, ở phường Tiền An, TP Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Hải (SN 1966, ở Chí Linh, Hải Dương) đang loay hoay mở cốp xe thì quả mìn tự chế phát nổ.
Tại hiện trường, người dân thấy 1 xe tay ga đang bốc cháy cùng 2 thanh niên nằm cách đó vài chục mét đã tử vong. Vụ nổ cũng làm cửa kính, cửa sắt nhà một số người dân gần đó vỡ tung hoặc biến dạng.
Có nguồn tin cho biết, cách thời điểm xảy ra vụ nổ khoảng gần một tháng, Mười có xảy ra mâu thuẫn với một gia đình khác tại khu vực phường Tiền An. Trong vụ xô xát đó, Mười bị một nam thanh niên chém thương tích. Khu vực xảy ra vụ nổ được xác định ngay sát nhà người đã chém Mười.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ nổ. Chất gây nổ được xác định là mìn.
Thiệt mạng vì ôm mìn đi đòi nợ
Trước đó, đêm 24-11-2012, tại nhà số 20 ngõ 114 phố Yên Phụ (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) xảy ra vụ nổ kinh hoàng khiến người dân xung quanh hoảng sợ.
Ngay sau đó, người dân thấy Nguyễn Khắc Nghĩa (SN 1990) - con trai bà Dương Thị Ngó (SN 1948, chủ nhà) - bị 1 vết bắn ở cổ, 1 vết bầm tím ở vùng bụng và đã được đưa đi Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.
Lực lượng CA quận Tây Hồ đã phối hợp với CA TP.Hà Nội khám nghiệm trên tầng 3 của ngôi nhà - nơi xảy ra tiếng nổ, phát hiện Hà Phương Lương (SN 1962, trú tại Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ) đã chết tại hiện trường.
Vụ án bước đầu được cơ quan điều tra làm rõ: Do chị Lan (con bà Ngó) nợ tiền của Lương, Lương đến nhà tìm chị Lan đòi tiền, nhưng không thấy. Lương lên tầng 3 để tìm thì gặp Nghĩa, đối tượng Lương đã rút súng tự chế bắn 1 phát vào cổ và 1 phát sượt bụng Nghĩa gây thương tích. Nghĩa chạy xuống tầng dưới thì Lương sử dụng mìn tự chế đem theo định đánh sập nhà, nhưng do lỗi trong cách sử dụng nên mìn nổ khiến Lương chết tại chỗ.
Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng dạng tự chế, bên trong có 4 viên đạn ở ổ súng. Khám xét nhà đối tượng Lương, CA đã thu giữ 1 bức thư tuyệt mệnh với nội dung là gửi lại toàn bộ tài sản của Lương cho vợ và con.
Nã súng trong nhà hàng
Khoảng 12h, ngày 2-1, “Bác sỹ Hoa súng” - Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm (SN 1952), cùng 3 người khác là ông Vũ Hồng Sơn (SN 1955), Nguyễn Đức Việt (SN 1961) và Vũ Quốc Tuấn (SN 1962) - Cán bộ của Hãng phim truyện Việt Nam ngồi ăn trưa tại nhà hàng Long Vũ nằm đường ven Hồ Tây (phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội), thì bị một số đối tượng bắn qua cửa kính, gây vỡ kính nhà hàng, rất may những người này không bị thương tích.
Đạo diễn Nguyễn Đức Việt cho biết: “Khi chúng tôi đứng lên chuẩn bị ra khỏi nhà hàng thì nghe thấy tiếng nổ lớn, có mảnh kính văng lên. Chúng tôi rất hoảng sợ không hiểu có việc gì, khi định thần lại thì thấy có vết đạn trên cửa kính, đúng vào vị trí chúng tôi đang ngồi”.
Theo chủ nhà hàng Long Vũ, lúc sự việc xảy ra, một số cán bộ Hãng phim truyện Việt Nam đang ăn trưa ở nhà hàng thì có một số đối tượng dùng súng giảm thanh bắn qua cửa kính, nhằm vào một số cán bộ hãng phim truyện Việt Nam đang ngồi ăn uống, khiến ông Hoàng Nhuận Cầm đang cầm cốc bia bị rơi xuống đất.
Các vụ việc trên đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.
Thượng tá Nguyễn Duy Hùng, Phó trưởng Công an quận Hà Đông cho hay: Kinh tế khó khăn tác động rất lớn đến tình hình tội phạm. Việc nhiều người làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ đã dẫn đến chuyện tìm mọi cách đòi nợ nhau.
Thực tế, các vay nợ bình thường được nhiều người điều chỉnh bằng quan hệ dân sự là chính. Việc đòi nợ nhờ vào pháp luật chưa làm cho người dân tin tưởng, dẫn đến việc người ta tự tìm cách giải quyết như đòi nợ, gây rối đánh nhau...
Khoảng 23h45 ngày 5-1, cả khu phố Ngô Quyền (Sơn Tây, Hà Nội) rung chuyển bởi tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà số 13. Sau tiếng nổ, cửa cuốn, cửa kính và nhiều tài sản ở tầng 1 ngôi nhà bị phá hỏng, rất may không có thiệt hại về người.
Được biết, dưới tầng 1 là cửa hàng bán quần áo của chị Hoàng Thị Bích Hòa, con gái ông Hoàng Ngọc Lân (chủ nhà). Một số người dân sống tại phố Ngô Quyền và ở thị xã Sơn Tây cho hay, do làm ăn thua lỗ, nên vợ chồng chị Hòa đã vay nợ của nhiều người với số tiền lên đến khoảng 20 tỷ đồng(?).
Vào trước Tết năm ngoái, có người đã mang 2 chiếc quan tài đến đặt trước cửa, gây áp lực để đòi nợ vợ chồng chị Hòa, vừa rồi thì đe dọa bằng 2 can xăng và đến đêm 5-1 xảy ra vụ nổ.
Nhận tin báo, Công an thị xã Sơn Tây, Phòng CSHS cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội đã cắt cử lực lượng tới hiện trường, tổ chức điều tra.
Chỉ vài ngày trước, khoảng 1h45 ngày 29-12 tại khu vực đường Hai Bà Trưng (phường Tiền An, TP Bắc Ninh) Đỗ Văn Mười (SN 1974, ở phường Tiền An, TP Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Hải (SN 1966, ở Chí Linh, Hải Dương) đang loay hoay mở cốp xe thì quả mìn tự chế phát nổ.
Tại hiện trường, người dân thấy 1 xe tay ga đang bốc cháy cùng 2 thanh niên nằm cách đó vài chục mét đã tử vong. Vụ nổ cũng làm cửa kính, cửa sắt nhà một số người dân gần đó vỡ tung hoặc biến dạng.
Có nguồn tin cho biết, cách thời điểm xảy ra vụ nổ khoảng gần một tháng, Mười có xảy ra mâu thuẫn với một gia đình khác tại khu vực phường Tiền An. Trong vụ xô xát đó, Mười bị một nam thanh niên chém thương tích. Khu vực xảy ra vụ nổ được xác định ngay sát nhà người đã chém Mười.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ nổ. Chất gây nổ được xác định là mìn.
Thiệt mạng vì ôm mìn đi đòi nợ
Trước đó, đêm 24-11-2012, tại nhà số 20 ngõ 114 phố Yên Phụ (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) xảy ra vụ nổ kinh hoàng khiến người dân xung quanh hoảng sợ.
Ngay sau đó, người dân thấy Nguyễn Khắc Nghĩa (SN 1990) - con trai bà Dương Thị Ngó (SN 1948, chủ nhà) - bị 1 vết bắn ở cổ, 1 vết bầm tím ở vùng bụng và đã được đưa đi Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.
Lực lượng CA quận Tây Hồ đã phối hợp với CA TP.Hà Nội khám nghiệm trên tầng 3 của ngôi nhà - nơi xảy ra tiếng nổ, phát hiện Hà Phương Lương (SN 1962, trú tại Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ) đã chết tại hiện trường.
Vụ án bước đầu được cơ quan điều tra làm rõ: Do chị Lan (con bà Ngó) nợ tiền của Lương, Lương đến nhà tìm chị Lan đòi tiền, nhưng không thấy. Lương lên tầng 3 để tìm thì gặp Nghĩa, đối tượng Lương đã rút súng tự chế bắn 1 phát vào cổ và 1 phát sượt bụng Nghĩa gây thương tích. Nghĩa chạy xuống tầng dưới thì Lương sử dụng mìn tự chế đem theo định đánh sập nhà, nhưng do lỗi trong cách sử dụng nên mìn nổ khiến Lương chết tại chỗ.
Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng dạng tự chế, bên trong có 4 viên đạn ở ổ súng. Khám xét nhà đối tượng Lương, CA đã thu giữ 1 bức thư tuyệt mệnh với nội dung là gửi lại toàn bộ tài sản của Lương cho vợ và con.
Nã súng trong nhà hàng
Khoảng 12h, ngày 2-1, “Bác sỹ Hoa súng” - Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm (SN 1952), cùng 3 người khác là ông Vũ Hồng Sơn (SN 1955), Nguyễn Đức Việt (SN 1961) và Vũ Quốc Tuấn (SN 1962) - Cán bộ của Hãng phim truyện Việt Nam ngồi ăn trưa tại nhà hàng Long Vũ nằm đường ven Hồ Tây (phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội), thì bị một số đối tượng bắn qua cửa kính, gây vỡ kính nhà hàng, rất may những người này không bị thương tích.
Đạo diễn Nguyễn Đức Việt cho biết: “Khi chúng tôi đứng lên chuẩn bị ra khỏi nhà hàng thì nghe thấy tiếng nổ lớn, có mảnh kính văng lên. Chúng tôi rất hoảng sợ không hiểu có việc gì, khi định thần lại thì thấy có vết đạn trên cửa kính, đúng vào vị trí chúng tôi đang ngồi”.
Theo chủ nhà hàng Long Vũ, lúc sự việc xảy ra, một số cán bộ Hãng phim truyện Việt Nam đang ăn trưa ở nhà hàng thì có một số đối tượng dùng súng giảm thanh bắn qua cửa kính, nhằm vào một số cán bộ hãng phim truyện Việt Nam đang ngồi ăn uống, khiến ông Hoàng Nhuận Cầm đang cầm cốc bia bị rơi xuống đất.
Các vụ việc trên đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.
Thượng tá Nguyễn Duy Hùng, Phó trưởng Công an quận Hà Đông cho hay: Kinh tế khó khăn tác động rất lớn đến tình hình tội phạm. Việc nhiều người làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ đã dẫn đến chuyện tìm mọi cách đòi nợ nhau.
Thực tế, các vay nợ bình thường được nhiều người điều chỉnh bằng quan hệ dân sự là chính. Việc đòi nợ nhờ vào pháp luật chưa làm cho người dân tin tưởng, dẫn đến việc người ta tự tìm cách giải quyết như đòi nợ, gây rối đánh nhau...
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcTin và làm theo, chị L. ở quận Tây Hồ (Hà Nội) đã cài phần mềm Dịch vụ công giả mạo theo yêu cầu của kẻ tự xưng công an. Khi thấy điện thoại bị treo, tài khoản mất hơn 2 tỷ đồng, chị L. mới trình báo công an.
-
3 giờ trướcBác sĩ Vũ Thị Nhung - một trong những nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ cháy chung cư mini Khương Hạ (Hà Nội), đã trở lại công việc tại Bệnh viện Bạch Mai.
-
4 giờ trướcLực lượng chức năng huyện Lâm Thao (Phú Thọ) đang nỗ lực tìm kiếm một nữ sinh lớp 10 nhảy sông Hồng mất tích.
-
4 giờ trướcĐang lưu thông trên Quốc lộ 26 (Đắk Lắk), xe máy bất ngờ lao xuống mương thoát nước khiến 2 người đàn ông tử vong tại chỗ.
-
7 giờ trướcDự định cuối năm tổ chức đám cưới, song chưa hoàn thành nguyện ước thì đôi trẻ đã gặp nạn trong vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính, Hà Nội.
-
8 giờ trướcNhững vụ cháy xảy ra vào đêm khuya hay rạng sáng thường gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản. Lúc này, người dân đã chìm sâu vào giấc ngủ, khó nhận biết hỏa hoạn.
-
9 giờ trướcTôi viết bài này vì mỗi lần xảy ra cháy ở phòng trọ, chung cư mini đều có rất nhiều người đứng ngoài vô cảm phán xét.
-
21 giờ trướcTầng 1 và sân của ngôi nhà trọ bị cháy được dùng làm nơi sửa chữa xe đạp điện, bình ắc quy, xe cộ xếp kín lối đi.
-
21 giờ trướcCơ quan chức năng bước đầu xác định được danh tính 11/14 người tử vong trong vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
-
1 ngày trướcLãnh đạo TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp quận Cầu Giấy khắc phục hậu quả vụ cháy, hỗ trợ 50 triệu đồng với gia đình có người tử vong, 30 triệu đồng với người bị thương.
-
1 ngày trướcGần hiện trường vụ cháy làm 14 người chết trên phố Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) có hàng loạt nhà cho thuê trọ khác được quây kín bằng dây thép gai, lồng sắt.
-
1 ngày trướcHơn 11h khuya cô gái trẻ đã về đến cổng nhà trọ nhưng do cô chủ nhà đã khóa cửa nên bèn sang nhà bạn ngủ nhờ. Cho đến sáng nay, cô gái mới đọc được thông báo về vụ hỏa hoạn và vội vã trở về dãy trọ.
-
1 ngày trướcNhững cô gái mất tích và cái kết bi thương đã để lại nỗi đau mất mát cho gia đình. Đây cũng là bài học về vấn đề đảm bảo an toàn cho bản thân trong các mối quan hệ xã hội.
-
1 ngày trướcVào thời điểm mấu chốt, anh K. đã liên tục trấn an vợ mình phải bình tĩnh sau đó kiếm nhiều lớp vải thấm nước, quấn thành nhiều lớp để che lên miệng và mũi rồi ở nguyên trong nhà chờ lực lượng chức năng giải cứu.
-
1 ngày trướcNhìn thấy chỉ còn một lối duy nhất không có lửa bao vây, anh Tuấn cùng với 2 anh em khác leo thang lên rồi đập tường của căn nhà, mở lối giải cứu các nạn nhân.
-
1 ngày trướcTại hiện trường vụ cháy ở Trung Kính (quận Cầu Giấy, Hà Nội) làm 14 người tử vong, lửa đã thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân. Các lực lượng chức năng đang thực hiện công tác kiểm tra, khắc phục hậu quả.
-
1 ngày trướcDự báo thời tiết hôm nay (24/5/2024), mưa to cục bộ xuất hiện trên cả nước. Nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Bắc Bộ phổ biến từ 30-33 độ; Nam Bộ nóng nhất khi có nơi trên 35 độ.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước