Kỳ tích sống sót của em bé sinh ra chỉ 420 gram, phá kỷ lục thế giới
Curtis Zy-Keith Means chào đời khi mới được 21 tuần 1 ngày, trở thành kỷ lục gia Guinness thế giới, đứa trẻ sinh non nhất sống sót.
Curtis Zy-Keith Means sinh ra chỉ nặng 420 gram, nằm gọn trên hai bàn tay bác sĩ
Cậu bé Curtis Zy-Keith Means đến từ Alabama, Mỹ, sinh vào tháng 7/2020 sẽ đi vào lịch sử thế giới, trở thành đứa trẻ chào đời sớm nhất từ trước đến nay vẫn sống sót.
Curtis Zy-Keith Means chào đời khi mới được 21 tuần 1 ngày. Ban đầu, thai kỳ của Michelle Chelly Butler, mẹ của bé Curtis Zy-Keith Means vẫn đang tiến triển tốt và dự kiến sẽ sinh con đủ tháng đủ ngày vào tháng 11/2020.
Nhưng bất ngờ đã xảy ra, vào ngày 4/7/2020, cô phải nhập viện khẩn cấp để tiến hành phẫu thuật. Nhờ sự phản ứng nhanh của đội ngũ ý bác sĩ giàu kinh nghiệm tại bệnh viện, Michelle "Chelly" Butler buộc phải sinh con sớm khi thai mới được 21 tuần 1 ngày.
Khi mới chào đời, cậu bé Curtis Zy-Keith Means nhẹ hơn 7 lần so với cân nặng trung bình của một trẻ sơ sinh đủ ngày tháng. Cậu bé chỉ nặng khoảng 420 gram, tương đương một quả bóng đá.
Michelle "Chelly" Butler chia sẻ rằng: "Thời gian đó tôi đã rất căng thẳng. Các bác sĩ nói rằng thông thường họ không giữ đứa trẻ sơ sinh chào đời ở độ tuổi thai đó. Họ không chắn chắn liệu em bé có sống sót được hay không. Các bác sĩ cũng đã nói với gia đình tôi rằng hãy tiếp tục cầu nguyện, mong ước mọi điều tốt lành".
Curtis Zy-Keith Means và mẹ Michelle Chelly Butler bên cạnh bảng ghi thành tích của Kỷ lục Guinnesss thế giới
Cuối cùng, điều kỳ diệu đã đến với gia đình Michelle Chelly Butler trước sự ngạc nhiên của mọi người. Cậu bé Curtis chào đời đã phản ứng rất tốt với những điều trị của bác sĩ. Ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, cậu bé trở nên khỏe mạnh hơn. Cậu bé đã phải trải qua nhiều tháng điều trị, chăm sóc tích cực.
Đáng kinh ngạc, Michelle Chelly Butler mang song thai và Curtis là một trong hai trẻ sinh non may mắn sống sót. C'Asya Means, em gái của cậu kém phát triển hơn và không đáp ứng được phương pháp điều trị khi sinh ra ở 21 tuần 1 ngày. C'Asya Means qua đời chỉ một ngày sau khi chào đời.
Đối với phần lớn trẻ sơ sinh thiếu tháng, chào đời quá sớm như vậy, cơ hội sống sót trong tương lai là rất mong manh. Quá trình hồi phục, phát triển khỏe mạnh của Curtis là một kỳ tích.
Brian Sims, bác sĩ sơ sinh tham gia nhiệm vụ giám sát ca song sinh sinh non và người tham gia rất nhiều vào quá trình điều tị sau đó của Curtis chia sẻ rằng:
"Nhìn vào thời gian, tuổi thai khi cặp song sinh chào đời, không ai nghĩ rằng trẻ có thể sống sót. Tôi ám ảnh với câu hỏi của người mẹ rằng liệu chúng tôi có thể giúp đỡ đưa cơ hội sống sót đến với con của cô ấy hay không.
Chúng tôi chưa bao giờ đưa một trẻ sơ sinh nhỏ tuổi như vậy đến trung tâm chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi thực sự như rơi vào vùng đất chưa bao giờ được khám phá".
Bản thân bác sĩ Sims đã phải kinh ngạc trước khả năng phục hồi của Curtis. "Tôi đã làm việc gần 20 năm nhưng tôi chưa bao giờ gặp đứa trẻ nào lại mạnh mẽ như cậu ấy. Có một điều gì đó đặc biệt ở Curtis", bác sĩ Sims chia sẻ.
Sau khoảng 9 tháng chăm sóc đặc biệt, các bác sĩ đã cho Curtis ra viện trở về nhà với gia đình vào tháng 4/2021. Cậu bé vẫn cần điều trị bằng thuốc, sử dụng oxy, ống truyền thức ăn nhưng việc xuất viện là một cột mốc quan trọng trong hành trình phi thường của Curtis.
Cậu bé tổ chức sinh nhật đầu tiên của mình vào ngày 5/7/2021. Curtis có ba anh chị em, mọi người cùng giúp đỡ chăm sóc Curtis những công việc hàng ngày như tắm rửa, mặc quần áo và cho ăn.
Michelle Chelly Butler cho biết: "Cậu bé rất tích cực, tôi rất tự hào về bé, tôi cảm nhận sự khác biệt mỗi ngày. Có được kỷ lục này là một điều may mắn".
Colm Travers, giám đốc chương trình tuần lễ vàng dành cho trẻ sơ sinh cực non tháng của bệnh viện cho biết: "Sự sống sót ở tuổi thai này chưa bao giờ xảy ra trước đây, cơ hội sống sót của cậu bé ước tính thấp hơn 1%.
Tôi vẫn nhớ rõ ngày cậu bé chào đời, làn da của cậu mỏng manh như thế nào. Tôi vô cùng kinh ngạc khi cậu ấy vẫn chiến đấu, đáp ứng các phương pháp điều trị và sống sót một cách thần kỳ".
Curtis sinh ra đúng một tháng sau người giữ kỷ lục thế giới trước đó là bé Richard Hutchinson đến từ Wisconsin, người sinh ra khi mới 21 tuần 2 ngày vào năm 2020.
Trước Richard Hutchinson, kỷ lục sinh non vẫn sống sót thần kỳ đã không bị phá vỡ trong 34 năm. James Elgin Gill, sinh sống ở Ontario, Canada chào đời khi mới 21 tuần 5 ngày vào tháng 5/1987.
Theo Vietnamnet
-
5 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
13 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
22 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
17 phút trước
-
17 phút trước
-
18 phút trước
-
38 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước