Ký ức kinh hoàng của những cô gái bị tạt axit ở Ấn Độ

Geeta cảm nhận rõ axit đang tan chảy trên gương mặt và nhỏ xuống sàn nhà. Cô nhanh chóng nhận ra khuôn mặt mình đã biến dạng. “Tôi hét lên trong đau đớn”, nạn nhân 38 tuổi nhớ lại.

Ký ức kinh hoàng của những cô gái bị tạt axit ở Ấn Độ
Neetu, sống tại Agra, bang Uttar Pradesh, bị cha ruột tạt axit vào mặt khi cô mới chỉ 3 tuổi. Hành động tàn nhẫn của người đàn ông trong cơn say và mất kiểm soát đã để lại dấu ấn vĩnh viễn trên gương mặt con gái và nỗi đau không thể xóa nhòa. “Những vết sẹo làm tiêu tan mọi mơ ước của tôi”, Neetu, 26 tuổi, nói khi nhắc tới mơ ước trở thành ca sĩ.

Ký ức kinh hoàng của những cô gái bị tạt axit ở Ấn Độ
Không chỉ riêng Neetu, mẹ và em gái cũng là nạn nhân của cha cô. Em gái Krishna đã qua đời hai tuần sau khi bị cha tạt axit vào mặt. Còn mẹ của Neetu mang khuôn mặt đầy sẹo và thị lực kém vì loại hóa chất cực độc. Theo nạn nhân, chỉ vì muốn giành quyền kiểm soát mảnh đất mang tên vợ, cha của Neetu sẵn sàng “ra tay” với những người thân yêu.

Ký ức kinh hoàng của những cô gái bị tạt axit ở Ấn Độ
Neetu từng cầu xin tòa án thả người cha tàn nhẫn bởi tại Ấn Độ, những người phụ nữ thường phải phụ thuộc vào nam giới.  Dù quá đau khổ, Neetu và mẹ vẫn phải chung sống cùng người đàn ông đó. "Tôi không có tiền và cuộc sống trở nên khó khăn vì những vết thương để lại sau vụ tấn công bằng axit", Neetu tâm sự.

Ký ức kinh hoàng của những cô gái bị tạt axit ở Ấn Độ
Trong khi đó, Geeta kết hôn năm 14 tuổi. Sau khi ly hôn chồng, cô chuyển tới sống cùng mẹ và làm việc ở quán cà phê để có tiền duy trì việc học. 8 năm trước, vì từ chối lời cầu hôn của một vị khách, Geeta trở thành nạn nhân của một vụ tấn công bằng axit. “Ông ta tới quán cà phê với một chai axit. Sau khi khách hàng ra về, ông ta tạt chai hóa chất đó vào mặt tôi khi tôi đang mở khóa bếp gas”, người phụ nữ 38 tuổi nhớ lại.

Khi ấy, Geeta cảm nhận rõ hóa chất đang tan chảy trên gương mặt và nhỏ xuống sàn nhà. Cô nhanh chóng nhận ra khuôn mặt mình đã biến dạng. “Tôi hét lên trong đau đớn”, nạn nhân 38 tuổi kể với Mail Online. Theo Geeta, những gã đàn ông ác độc đó không muốn giết người. “Bọn họ chỉ muốn nạn nhân phải chịu đựng nỗi đau và trở nên xấu xí để không ai dám yêu nữa”, cô nói.
Khi ấy, Geeta cảm nhận rõ hóa chất đang tan chảy trên gương mặt và nhỏ xuống sàn nhà. Cô nhanh chóng nhận ra khuôn mặt mình đã biến dạng. “Tôi hét lên trong đau đớn”, nạn nhân 38 tuổi kể với Mail Online. Theo Geeta, những gã đàn ông ác độc đó không muốn giết người. “Bọn họ chỉ muốn nạn nhân phải chịu đựng nỗi đau và trở nên xấu xí để không ai dám yêu nữa”, cô nói.

Ký ức kinh hoàng của những cô gái bị tạt axit ở Ấn Độ
Năm 12 tuổi, Dolly Kumari trở thành nạn nhân của vụ tạt axit. Một gã đàn ông 25 tuổi đã làm điều đó sau khi em từ chối quan hệ tình dục với hắn. Khi tai nạn xảy ra, axit thấm vào mũi khiến Kumari không thể thở. Dù chất độc không ảnh hưởng tới tính mạng, Kumari tự ti và không dám kết hôn vì những vết sẹo trên mặt. “Cháu muốn là một đứa trẻ mãi mãi vì sẽ không có ai cưới cháu”, cô gái 14 tuổi tâm sự. Những cô gái như Kumarri, Geeta hay Neetu chỉ là 3 trong hàng trăm nạn nhân ở Ấn Độ phải chịu những tổn thương về thể chất và tinh thần mỗi năm vì các vụ tấn công axit. Theo nghiên cứu của tổ chức từ thiện chuyên bảo vệ các nạn nhân bị tạt axit (ASFI), Ấn Độ ghi nhận 349 vụ tấn công bằng chất hóa học này trong năm 2014. Con số tăng gấp 3 lần so với năm năm 2013 (116 vụ) và 2012 (106 vụ). Tuy nhiên, trên thực tế, con số có thể lên tới 1.000 vụ/năm, theo Mai Online.


Theo Tri thức

Tin tức mới nhất