Lấy vợ rồi không được làm 'chúa sơn lâm', anh chồng quyết tậu 'chăn hổ' để khẳng định bản lĩnh
Sau khi lấy vợ, các anh chồng thường khó lòng được sống thật như lúc độc thân, bản lĩnh cũng bị "cùn" dần vì bị vợ quản.
Đàn ông thường tung hoành ngang dọc khi còn độc thân, tự do, muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, chơi gì cũng được. Nhưng khi lấy vợ về, cuộc sống sẽ không còn được tự do như trước. Phụ nữ lấy chồng nghìn cái gò bó thì đàn ông cũng có đến trăm cái. Dù rằng họ vẫn được vui chơi tụ tập bạn bè nhưng dù sao cũng bị các bà vợ quản thúc. Hơn nữa, việc ra oai trong nhà cũng không được như trước, làm gì dám đao to búa lớn dọa nạt trước mặt vợ con.
Thế nên nhiều anh chồng cảm thấy lấy vợ như đeo gông vào cổ, đi đâu cũng phải báo cáo, thưa gửi còn bị vợ kiểm tra bất thình lình. Quan trọng hơn cả là bản lĩnh nam nhân không còn được như trước nữa. Có người thậm chí còn hèn mọn đi, sợ vợ, ngại vợ, ngại mâu thuẫn gia đình nên cuộc sống bị kìm kẹp, hạn chế tụ tập bạn bè.
Bức ảnh người chồng nằm ngủ đắp chăn con hổ phần nào phản ánh điều đó. Tuy chỉ là một bức ảnh hài hước nhưng cũng phần nào cho thấy các anh chồng sau khi lấy vợ đã khác xưa rất nhiều. Từ một người "hổ báo" bây giờ anh hiền như "cún", vâng lời vợ, nghe vợ, ngại vợ, nể vợ và cuối cùng là anh chỉ biết mơ về giấc mơ "chúa sơn lâm" trong giấc ngủ.
Hình ảnh khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều lượt bình luận hài hước. Hầu hết các chị em đều "tag" tên chồng mình vào với ý định có muốn mua chăn hổ đắp cho oai hay không.
Đúng là phụ nữ chẳng mong gì hơn, chỉ mong lấy được người chồng hiểu và yêu thương mình. Người làm vợ cũng sẽ chẳng cấm cản chồng tụ tập bạn bè, vui vẻ anh em nhưng mọi thứ đều nên có giới hạn. Ở ngoài anh có thể ra sao, hổ báo thế nào nhưng về nhà hãy làm một người chồng biết yêu thương, chia sẻ, quan tâm vợ con thì vợ nào không yêu, không quý!?
Tú Anh
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước