Lên mạng khoe bạn trai, cô gái 'hốt' vì có người vào 'nhận trùng người yêu' và đòi nợ
Vừa đăng ảnh mình và bạn trai tình tứ lên mạng, cô gái hốt hoảng khi có bình luận nói đó là người yêu của mình và kiên quyết "đòi nợ".
Chuyện yêu đương rồi có người nhận người yêu mình là người yêu của tưởng chừng chỉ có trên phim nhưng thực ra ở ngoài đời cũng rất nhiều. Bởi có những anh chàng chưa dứt tình, vẫn còn trong tình trạng "bắt cá hai tay" hoặc có những người không chịu buông tay, vẫn kiên quyết cho đó là người yêu của mình nên mới xảy ra tình trạng đó.
Cô gái dưới đây chia sẻ một bài viết cho rằng sau khi đăng ảnh mình và bạn trai lên mạng đã có người khác vào nhận đó là người yêu của mình. Bài viết sau khi đăng tải đã thu hút rất nhiều lượt bình luận của cư dân mạng. Ngay cả bình luận của cô gái kia cũng khiến nhiều người ngạc nhiên hết cỡ.
Theo đó, khi nữ chính đang kể về mối tình "chú - cháu" yêu xa, quen nhau qua mạng xã hội của cô thì tài khoản R.N thẳng thắn vào tuyên bố mới bị người yêu nữ chính "cắm sừng". Cô gái này còn nhắn nữ chính bảo bạn trai trả lại cho mẹ cô 10 triệu rồi qua lấy lại quần áo, đồ đạc.
Tuy nhiên, ngay sau đó nhân vật chính đã thanh minh rằng bình luận kia chỉ là hiểu lầm. Người yêu của mình và cô gái đã chia tay, món nợ kia cũng không phải như cô gái tố cáo trong bình luận. Nhân vật chính thanh minh như sau:
"Chị R.N comment bài viết lúc khoảng 12h đêm, khi đó bọn mình đều đã ngủ cả rồi nên không biết chuyện. Sáng nay (12/3) 8h dậy thấy mọi thứ ồn ào hết lên. Người yêu mình khi đó đã lập tức gọi cho chị ấy để hỏi cho ra nhẽ thì bị chặn mọi liên lạc. Nói thật là ngày trước bạn trai mình yêu R.N, anh ấy có kinh doanh làm ăn. Mẹ R.N khi ấy đưa 10 triệu bù cho hai đứa.
Nhưng 10 triệu đó có phải 100 triệu hay số tiền nhiều hơn đâu mà mở rộng kinh doanh được. Đến lúc làm lương tháng 30-40 triệu, người yêu mình đưa cho chị R.N hết. Sao chị ấy không tính vào số tiền 10 triệu kia? Cầm tiền đi ăn chơi, mua sắm, làm đẹp mà không trừ đi...".
Đúng là trong tình yêu cần nhất là sự tin tưởng. Đừng vì lời nói của người ngoài mà sinh hiểu lầm rồi dẫn tới hậu quả khôn lường. Ai cũng có quá khứ, nếu cứ vì quá khứ mà không vui vẻ ở hiện tại thì chắc chắn sẽ không thể nào có được hạnh phúc, tình yêu. Chuyện gì cũng có nguyên do, tìm hiểu kĩ để không phải hối hận, không đánh mất đi tình yêu thực sự của mình.
Anh Nhi (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
12 phút trước
-
40 phút trước
-
42 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước