Lời chia sẻ của cô vợ chỉ vì quá ngoan mà suýt mất chồng khiến phụ nữ hiểu ra nhiều điều
Đặc biệt trong chuyện chăn gối phòng the, mày râu rất thích người phụ nữ của mình "hư" một cách ngọt ngào, quyến rũ.
Đâu đó chị em vẫn rỉ tai nhau rằng "đàn bà phải biết hư mới giữ được chồng", hoặc "đàn ông thích vợ phải hư một tí mới đáng yêu". Thế nhưng không phải chị em nào cũng hiểu hết được nghĩa của từ "hư" ấy.
"Vợ hư" theo mong muốn của đàn ông là biết chiều lòng chồng, hào sảng, phóng khoáng thậm chí là có phần "bất cần". Đặc biệt trong chuyện chăn gối phòng the, mày râu rất thích người phụ nữ của mình "hư" một cách ngọt ngào, quyến rũ.
Cô ấy hiểu mong muốn của chồng để "cuốn" anh ấy vào "cuộc yêu" với sự chủ động táo bạo nhưng vẫn giữ được thần thái của riêng mình: "Tôi đã từng là một cô vợ ngoan, chuẩn mực nhu mì đứng đắn nhưng rồi tôi nhận ra chính sự 'đứng đắn' ấy của mình đã đẩy chồng ra xa bởi anh ấy thấy tôi quá khô cứng, không cảm xúc. Tôi mất cả 1 thời gian dài mới hiểu ra được điều ấy. May mà mọi chuyện chưa tới mức quá tệ", chị Hòa (34 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ).
Ảnh minh họa
Chị Hòa tâm sự rằng, chị vốn thuộc mẫu phụ nữ cổ điển, trầm tính và kín kẽ. Mọi việc trong cuộc sống, chồng chị rất tôn trọng và luôn hỏi ý kiến vợ trước khi quyết định 1 việc lớn. Điều này khiến chị tự hào và luôn muốn giữ hình ảnh tốt của mình trong lòng chồng:
"Thậm chí khi về giường tôi cũng luôn buộc mình hành xử đúng mực. Chuyện chăn gối, tôi hầu như không chủ động mà để chồng toàn quyền chỉ đạo cuộc yêu. Nhưng càng ngày 'chuyện ấy' của chúng tôi càng nhạt nhòa. Tôi vốn không chủ động, chồng cũng không 'tiến tới' nên có khi cả tháng vợ chồng không 'giao ban'.
Cho tới 1 ngày, vô tình vào máy tính của chồng, tôi phát hiện anh lén xem rất nhiều phim nhạy cảm mới hiểu ra, không phải anh không có nhu cầu mà là anh đang chán vợ mới tìm tới những thước phim ấy".
Chị Hòa kể, sau đó chị đã nói chuyện thẳng thắn với chồng để rồi khá sốc khi anh nhận xét rằng: "Em quá nghiêm túc và khô cứng trong chuyện ấy khiến anh có cảm giác như em không có cảm xúc với chồng. Một mình xoay xở 'tự đá bóng tự thổi còi' khiến anh rất chán".
Vậy là nguyên nhân được phơi bầy. "Tôi hiểu chồng mình đang rất thẳng thắn để tìm ra cách tháo gỡ khúc mắc giữa đôi bên trên tinh thần 'xây dựng' nên không tự ái mà tự nhìn lại bản thân. Thấy anh nói không sai và tôi bắt đầu thay đổi".
Phải biết "đòi hỏi" của bản thân mình là gì
Muốn người khác vui, trước tiên bạn phải vui, chuyện chăn gối phòng the cũng như thế. Nếu bạn nhập cuộc không cảm xúc thì chắc chắn sẽ không thể truyền được cảm hứng cho đối phương. Mà muốn bản thân hưng phấn, bạn phải biết nhu cầu của mình là gì.
"Lúc trước về giường, tôi thụ động mặc mình chồng tự biên tự diễn nên nhập cuộc, tôi không quá hưng phấn. Khi quyết định phải thay đổi làm mới mình, tôi chủ động nói khao khát của bản thân với chồng như: 'Vợ muốn được anh hôn nhiều hơn', hay 'vợ thích được anh đụng chạm vào vị trí ấy'.
Thậm chí tôi còn không ngại bắt tay anh đặt vào những 'địa đạo' bản thân muốn được chồng 'khám phá'. Quả thật khi cảm xúc trong tôi bùng nổ, chồng tôi bắt nhịp vợ rất nhanh. Rồi cứ thế hai đứa quyện nhau không rời", chị Hòa kể
Không giả vờ lên đỉnh
Không ít phụ nữ vì sợ chồng mất hứng mà vờ hoan hỉ khi nằm dưới cơ thể chàng trong khi thực tế cảm xúc bản thân họ vẫn chưa được bung tỏa. Điều này sẽ khiến cuộc yêu của hai người dần mất đi sự cuồng nhiệt, si mê.
Thay vào đó, nếu bạn thẳng thắn chia sẻ với chồng những vướng mắc đang là trở ngại khiến bạn không thể "lên đỉnh" để đôi bên tìm ra cách tháo gỡ thì những cuộc yêu sau chắc chắn sẽ được chàng thổi vào 1 "sắc màu" mới khiến cả hai đều mãn nguyện hơn.
Sáng tạo và chủ động trong các tư thế
Đã về giường cùng chồng thì bạn hãy gạt bỏ tất cả sự tự ti, ngượng ngùng vì phòng ngủ chính là nơi để cảm xúc vợ chồng thăng hoa.
"Tôi chủ động hôn và mời gọi anh ấy vào cuộc yêu. Từ nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước để khơi gợi ham muốn tới nụ hôn mạnh bạo phủ khắp cơ thể chồng, làm cho anh ấy không thể không mê mệt mà vùng dậy giành lại quyền làm chủ cuộc vui từ vợ. Cùng với đó, tôi chủ động đề nghị anh ấy thay đổi kiểu yêu, từ truyền thống tới trải nghiệm mới mẻ, trên giường, dưới sàn, chỗ nào chúng tôi cũng có thể lăn lộn được.
Khi thay đổi, tôi thật sự thấy mình đã hoàn toàn 'lột xác', vẫn là cô vợ ngoan hiền nhưng biết 'hư' đúng lúc đúng thời điểm. Tuyệt hơn, càng ngày tôi càng thấy chồng 'say' vợ hơn, thậm chí tình cảm còn thắm đượm, quấn quýt hơn thủa mới bắt đầu", chị Hoa cho hay.
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
1 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
9 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
20 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
46 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước