Chồng phượt thủ đăng ảnh từ thanh xuân đến khi đầu bạc chúc mừng sinh nhật 'hậu phương'
Chuyện tình cảm bền lâu của cặp đôi này làm nhiều người phải ước ao, ngưỡng mộ.
Khi yêu và kết hôn, ai cũng mong ước có được chuỵên tình cảm bền lâu, từ khi cả hai còn trẻ, đến khi mái đầu đã bạc. Tuy nhiên, chuỵên hôn nhân đâu phải ai cũng giống ai. Có nhiều nỗi niềm khó nói, có nhiều khó khăn cả vợ và chồng đều phải vượt qua thì mới có thể chạm tay đến hạnh phúc.
Vào ngày sinh nhật, người vợ nào cũng ước ao nhận được những lời chúc ngọt ngào, những món quà ý nghĩa nhất từ người chồng của mình.
Mới đây, một người dùng tên Trần Lê Hùng đã chia sẻ một bộ ảnh cực kỳ ý nghĩa thay cho lời chúc mừng sinh nhật gửi đến "hậu phương" của mình. Trong bài chia sẻ, anh Trần Lê Hùng kể rằng anh và chị yêu nhau từ hồi 14-15 tuổi.
Chị là người hiểu được tính cách, ước mơ của anh và hết lòng ủng hộ anh trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Dù có thế nào, người vợ vẫn luôn là hậu phương, là người đứng sau, tin tưởng, ủng hộ anh trên bất cứ chặng đường nào.
Trong ngày sinh nhật của vợ, anh Trần Lê Hùng không nói quá nhiều lời yêu thương, hoa mỹ, sáo rỗng. Anh chỉ khẳng định rằng, trong suốt cuộc đời, trong suốt những hành trình bất tận, có được người vợ làm hậu phương với anh là điều may mắn.
Anh Trần Lê Hùng cũng đăng bức ảnh chụp cùng vợ từ ngày hai người mới quen nhau, khi còn trẻ trung, thanh xuân đến khi cả hai mái đầu đã điểm bạc.
Trích lời chia sẻ của anh Trần Lê Hùng gửi đến người vợ của mình:
"Dù ai đi ngược về xuôi, đến sinh nhật vợ biết thương mà về
Tháng 7 năm ngoái tôi lên đường cho hành trình không định trước ngày về...Không chia tay, không tiễn chân, em chỉ bảo: "Em biết anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc!"
Hôm nay 14/7 là sinh nhật hậu phương, tôi cũng căn đúng ngày để trở về. Đến biết bao miền đất, đi biết bao cung đường, trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm nhưng vẫn luôn cảm thấy cuộc đời này, hành trình này có em làm hậu phương là may mắn nhất.
Chúc mừng sinh nhật hậu phương, quen nhau từ hồi lớp 8 đến bây giờ đấy!"
Bài đăng cùng những bức ảnh vô giá của phựơt thủ này ngay lập tức nhận đựoc 5600 lượt like từ cộng đồng mạng. Rất nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với mối tình bền lâu của họ.
"Tình yêu thật đẹp", một người dùng chia sẻ.
"Ngưỡng mộ quá", nhiều người dùng viết.
Được biết, phượt thủ Trần Lê Hùng vừa vượt qua hơn 45.000 km trong 6 tháng, xuyên qua 2 lục địa Á - Âu, qua 39 quốc gia vùng lãnh thổ ở tuổi 66 và trở về an toàn, mạnh khỏe khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa, thán phục.
Theo Emdep
-
4 giờ trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
12 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
22 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
1 ngày trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
1 ngày trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
2 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
2 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.