Lời khai của kẻ cầm kiếm chém bảo vệ siêu thị Điện máy xanh

Vụ việc xảy ra sáng nay (1/8) tại một cửa hàng Điện máy Xanh (thuộc địa phận thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Sáng 1/8, đang trong phiên trực, một bảo vệ cửa hàng đã bị người đàn ông trung niên dùng dao lao vào chém liên tiếp. Bị tấn cống bất ngờ, nạn nhân chỉ biết giơ tay chống đỡ và kêu cứu mọi người xung quanh. Phát hiện sự việc, nhân viên bên trong cửa hàng đã chạy ra ngăn cản.

Hung thủ chỉ chịu dừng tay khi thấy nạn nhân gục xuống đường. Gây án xong, kẻ thủ ác đã vứt bỏ lại hung khí rồi rời khỏi hiện trường.

Lời khai của kẻ cầm kiếm chém bảo vệ siêu thị Điện máy xanh-1
Hình ảnh từ vụ việc. Ảnh: Thời Đại

Nạn nhân là ông N.Đ.V (57 tuổi) đã được đưa đi cấp cứu với nhiều thương tích nặng trên người. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Thất đã có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm và truy bắt đối tượng gây án.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng chém nhân viên bảo vệ cửa hàng Điện máy Xanh là Trần Anh Tuấn (SN 1979, trú tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất). Tại cơ quan công an, Tuấn khai do mâu thuẫn từ trước nên đã lấy thanh kiếm dài ở vườn nhà đi bộ đến nơi ông V. làm việc để truy sát.

Chiều 1/8, Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Trần Anh Tuấn.

Trước đó, ở siêu thị Điện máy xanh từng xảy ra vụ việc nhân viên bảo vệ đâm chết nữ quản lý vì bị cho nghỉ việc. Đối tượng Nguyễn Văn Phúc (46 tuổi, bảo vệ siêu thị Điện Máy Xanh - thị trấn Krông K’mar, huyện Krông Bông) khai nhận khoảng 16 giờ ngày 9/9/2018, khi đối tượng này đang làm công tác bảo vệ tại siêu thị thì có một người đến gây sự rồi đánh ông Phúc 2 cái vào mặt dẫn đến 2 bên giằng co.

Sau đó, mọi người xung quanh đến can ngăn nên người này bỏ về. Vì nghĩ ông Phúc có thái độ cư xử không tốt với khách hàng nên chị Huỳnh Thị Phương Dung (27 tuổi, quản lý nhân sự siêu thị) đã gọi ông Phúc vào phòng nhân viên và bắt viết bản tường trình, cam kết không tái phạm.

Tuy nhiên, ông Phúc cho rằng mình không có lỗi trong sự việc nên không chịu viết. Lúc này, chị Dung nói "không viết sẽ cho nghỉ việc". Vì bực tức nên ông Phúc đã lấy con dao Thái Lan để sẵn trên bàn đâm một nhát vào giữa cổ chị Dung. Ngay lập tức, chị Dung được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Riêng ông Phúc, sau khi gây án đã đi về nhà, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.


Theo Đời sống Plus


chém người

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao