Ly hôn dù có nghèo đến đâu cũng đừng đòi lại những thứ này!
Ly hôn hẳn là tổn thất tài sản, nhưng có một số thứ không nên đòi hỏi, dù nghèo khó cũng phải để lại cho mình phẩm giá cao nhất.
Giường hay bộ chăn ga vợ chồng đã ngủ chung
Giường ngủ là đồ vật hàng đầu gắn kết tình cảm vợ chồng. Tấm nệm hay vỏ chăn đều đã chứng kiến những hạnh phúc, đau khổ trong quá khứ. Sau khi ly hôn, không cần giữ lại những vật dụng này. Điều này có thể làm cho cơ thể và tâm trí của bạn vui vẻ, và điều kỳ diệu sẽ xảy ra từ từ.
Các vật thể thường tạo ra một bầu không khí từ tính, tức là trường vật thể, qua đó con người có thể cảm nhận được "cảm xúc" của môi trường xung quanh. Từ trường mạnh mẽ được tạo ra bởi hiện vật này là vô hình, nhưng nó truyền tải rất nhiều nội dung tại mọi thời điểm.
Ví dụ, khi người ta nhìn thấy dòng nước chảy trên cây cầu nhỏ, họ có một cảm giác thơ mộng và đẹp như tranh vẽ, và khi người ta nhìn thấy biển động, họ có một cảm giác bất an lo lắng.
Cũng giống như việc nếu bạn ngủ trên chiếc giường quá khứ, đắp tấm chăn cũ, cuộc sống của bạn không có gì thay đổi, dễ nhớ về quá khứ, đắm chìm trong cảm xúc trước khi ly hôn, như vậy về lâu về dài cuộc sống sẽ khó khăn và không có một khởi đầu mới.
Xoong chảo, dụng cụ ăn uống, bàn ăn
Khi đã ly hôn, vậy tại sao cứ phải ở nhà cũ? Đã có những niềm vui và những trận cãi vã trong ngôi nhà này. Chỉ cần bạn ở lại nơi đó, bạn sẽ thấy bóng dáng của cuộc sống cũ.
Ngoài ngôi nhà, còn có những thứ như xoong nồi, đồ dùng để ăn uống cũng không nên giữ lại. Sống trong căn nhà trước khi ly hôn, không thể thoát khỏi hình ảnh trước đó, huống chi là ảnh hưởng của cuộc sống trước ly hôn, càng không thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Hãy tưởng tượng rằng trước khi ly hôn, có thể có 4 hoặc 5 người trong nhà với số lượng bộ đồ ăn, hoặc kích thước của nồi cơm điện là khác nhau. Sau khi ly hôn, số lượng bộ đồ ăn và đôi đũa mà một người có thể cần trong cuộc sống không quá nhiều.
Sau khi ly hôn, bất cứ khi nào bạn thấy số đồ dùng nhiều hơn số người sử dụng, tiềm thức của bạn sẽ nhắc nhở bạn về chuyện cũ. Nếu mọi chuyện cứ kéo dài như vậy, bạn sẽ không thoát ra khỏi bóng đen của ly hôn.
Nhẫn, đồ trang sức, quần áo, thư từ hay ảnh chụp chung
Sau khi ly hôn, đừng lo lắng về trách nhiệm và nghĩa vụ của bên kia để giúp đỡ mình khi gặp khó khăn. Ly hôn nghĩa là cả hai đã ly thân và không còn liên quan gì đến nhau, những phần ngọt ngào và tươi đẹp, tốt và xấu trong hôn nhân, không liên quan gì đến bạn.
Để bắt đầu lại cuộc sống mới, điều cốt lõi nhất chính là buông bỏ mọi tình cảm đã qua, quên đi là cách tốt nhất. Không nhắc lại, cũng không lưu giữ bất cứ đồ dùng chung như thư từ, nhẫn đính hôn, quà của đối phương,… Chỉ cần nhìn thấy những thứ này, bạn sẽ nhớ đến khung cảnh khi còn bên nhau.
Nhiều người nghĩ rằng nhà cửa, nhẫn đính hôn, thậm chí là giường ngủ mua cho hôn lễ là thứ đắt tiền và không thể dễ dàng bỏ được. Tuy nhiên, những thứ đắt giá này đã chứng minh sức nặng của tình cảm trong quá khứ.
Vì tình yêu mà kim cương rất quý nhưng nếu không có tình cảm, những thứ này có còn quan trọng không? Chiếc nhẫn kim cương đính hôn chỉ có thể khiến bạn đau buồn thêm lần nữa. Đừng để bản thân chìm đắm trong một cuộc hôn nhân thất bại trong quá khứ, điều này có thể ảnh hưởng đến phần còn lại của cuộc đời bạn.
Sự thật bất ngờ sau ly hôn, không phải phụ nữ nào cũng biết
Bạn hiểu rằng khóc không phải là sự yếu đuối
Khóc không khiến bạn trở nên yếu đuối, đó là một điều hết sức bình thường với mỗi người. Khi bạn chấp nhận bản thân, điều đó đồng nghĩa là bạn chấp nhận cả cảm xúc của mình. Con trẻ sẽ hiểu rằng mẹ của chúng không phải là người máy và cũng có những cảm xúc riêng.
Bạn có thể xem cảm giác tội lỗi là điều khó buông bỏ nhất
Điều khó khăn nhất với người phụ nữ sau khi ly hôn là việc chấp nhận rằng cuộc sống sẽ không còn như xưa nữa, người bạn đời từng cùng lên kế hoạch tương lai sẽ không còn sánh vai với bạn sau này.
Tuy nhiên, bạn có thể cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều với những sự sắp xếp mới sau khi ly hôn, dù cảm giác tội lỗi vẫn là một thứ khó buông bỏ.
Bạn không nên giải quyết mối quan hệ hoàn hảo trong đầu
Thêm một người phụ nữ thú nhận rằng sau khi ly hôn, cô nhận ra rằng cuộc hôn nhân không phải là điều mà cả cô và chồng cũ mong muốn. Họ chỉ thực hiện một kế hoạch nhất định là mua nhà, kết hôn và sinh con.
Cô đang làm những gì phải làm, không phải những gì muốn làm. Ở trong một mối quan hệ “lý tưởng” khiến cô quên mất những gì mình thực sự muốn đạt được.
Bạn không nên chờ đợi thời điểm tốt hơn
Chờ đợi và hy vọng là những điều tuyệt vời, nhưng chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ. Đừng lãng phí một cuộc sống tương lai tốt đẹp, chỉ cần bỏ qua những điều tồi tệ.
Theo Khỏe và Đẹp
-
1 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
11 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
16 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
17 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
19 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
20 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
21 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước