Lý Nhã Kỳ ngồi mô tô động viên VĐV nữ đua xe đạp

(2Sao) - Diện áo thun màu xanh của ban tổ chức, quần jeans trắng, đi giày thể thao, Lý Nhã Kỳ xuất hiện xinh đẹp và khỏe khoắn thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu, VĐV trong buổi khai mạc Giải đua xe đạp nữ quôc tế Bình Dương

Đây là lần “ra quân” đầu tiên của Lý Nhã Kỳ với vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam sau hơn 10 ngày chính thức nhậm chức. Điều này cũng là một sự trùng hợp bất ngờ khi Lý Nhã Kỳ là Phó chủ tịch nữ đầu tiên trong lịch sử của Liên đoàn, lần “ra quân” của cô cũng là Giải thi đấu nữ quốc tế lớn nhất tại Việt Nam từ trước tới nay. Tham dự Lễ khai mạc giải đấu còn có ông Trần Văn Nam – Uỷ viên Ban chấp hành Trương ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm- Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Phạm Văn Huấn- Chủ tịch Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Việt Nam.












 Giải đua xe đạp quốc tế nữ Bình Dương có sự tham gia của gần 70 cua rơ đến từ 6 nước Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippin, Kazakhstan và các đội tuyển nữ hàng đầu của Việt Nam với chặng đua có tổng lộ trình 900km . Đây cũng là dịp mà Lý Nhã Kỳ được đến gần các vận động viên nữ nhất để có thể động viên, lắng nghe những chia sẻ của họ với niềm đam mê bất tận cùng những vòng quay của bánh xe. Sau khi tham dự buổi Lễ khai mạc, cùng các đồng chí lãnh đạo Nhà nước, Tỉnh Bình Dương và Lãnh đạo Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao tặng hoa, cổ động các đoàn đua bước vào chặng thi đấu đầu tiên, Lý Nhã Kỳ đã được trao nhiệm vụ cùng ông  Trần Văn Nam – Uỷ viên Ban chấp hành Trương ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Bình Dương phất cờ lệnh khai mạc.






Và để cổ vũ vận động viên ngay từ chặng đầu tiên, Phó chủ tịch Liên đoàn, Lý Nhã Kỳ đã hào hứng ngồi sau một chiếc mô tô thể thao đi cùng toàn bộ ba vòng đua dài gần 70 km để cổ động các nữ vận động viên. Hành động này của Lý Nhã Kỳ khiến nhiều vận động viên cảm kích khi Lý Nhã Kỳ không quản ngại trời nắng gắt mà “sát cánh” bên họ. Sau chặng đua, Lý Nhã Kỳ chia sẻ, có được đi cùng các nữ vận động viên vượt chừng ấy KM thi đấu, cô thực sự cảm nhận được hết những khó khăn, vất vả của người phụ nữ đã trót đam mê thể thao, cống hiến cho bộ môn này. Những nắng gió, những giọt mồ hôi đầm đìa, và cả sự hy sinh của làn da vốn trắng trẻo của người con gái… đã khiến Lý Nhã Kỳ vô cùng khâm phục. Đồng thời, khi được sát cánh bên các vận động viên, Lý Nhã Kỳ thấy mình như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới về ý chí và sự kiên cường từ các nữ vận động viên trên đấu trường chinh phục đường đua của mình.














Photo:Ali Bùi
Q.Q.
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao