Mải mê bên nhân tình, nửa đêm mò về thấy vợ ngủ cạnh đàn ông lạ
Suốt buổi tối, mặc cho vợ gọi liên hồi, Tú ném chiếc điện thoại vào một góc phòng rồi mê đắm bên cô nhân tình trẻ.
Từ khi cưới đến giờ, chẳng ai nghe thấy một lời cãi vã giữa hai vợ chồng nhưng cuộc hôn nhân đó là một bi kịch với Lan (Ảnh minh họa).
Tú và Lan cưới nhau được ba năm. Cuộc sống của họ nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ là hạnh phúc khi mà Tú là người đàn ông thành đạt. Tuy tuổi còn trẻ nhưng sự nghiệp của Tú khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, còn Lan là một người phụ nữ xinh đẹp, khéo léo, lại hết mực chiều chồng. Từ khi cưới đến giờ, chẳng ai nghe thấy một lời cãi vã giữa hai vợ chồng nhưng thực sự, cuộc hôn nhân đó là một bi kịch với Lan.
Lan xuất thân trong một gia đình bình thường ở quê. Cô xinh xắn, dáng người đẹp lại giỏi nữ công gia chánh. Cũng chính bởi vậy mà cô lọt vào mắt xanh của một anh chàng xuất chúng như Tú.
Ngày theo anh về ra mắt, Lan cũng được mẹ chồng tương lai vô cùng quý mến, ưng thuận. Gia đình bà nền nếp, gia giáo nhưng không cổ hủ nên chẳng quan trọng chuyện môn đăng hậu đối, miễn con dâu tốt là được.
Đối với Tú, Lan thật lòng yêu chồng dù biết anh có nhiều tật xấu. Thường đàn ông lắm tài thì nhiệt tật, mà cái tật lớn nhất của Tú là háo sắc, phong lưu thái quá. Ngày còn độc thân anh cũng nổi tiếng “sát gái”.
Khi quyết định cưới, Lan cũng nghe nhiều người khuyên nên cẩn thận vì tính chồng trăng hoa như thế sợ khó mà hạnh phúc. Lan thì lại nghĩ, chỉ cần mình đủ tốt, cưới nhau rồi chồng cũng sẽ thay đổi.
Nhưng đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Cưới nhau xong, hai vợ chồng quyết định kế hoạch sau ba năm mới có con để tận hưởng đời sống vợ chồng son. Vợ đẹp, khéo léo lại chu toàn việc nhà, ấy vậy mà Tú vẫn ngoại tình. Anh bị hấp dẫn bởi những cô gái trẻ, non tơ. Anh coi đó là những cuộc dạo chơi tình trường thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình.
Chỉ đúng bốn tháng sau này cưới, Lan đã biết chồng mình ngủ với người đàn bà khác. Cô cắn răng chịu đựng, chẳng lẽ vừa mới cưới nhau xong lại ly hôn? Lan nhắm mắt cho qua và lại nỗ lực hơn nữa để níu kéo chồng quay về.
Mỗi khi ở nhà, Tú vẫn yêu thương chiều chuộng vợ hết mực. Anh thi thoảng bóng gió nói rằng: “Đàn ông ra ngoài vui chơi chứ vợ con vẫn là nhất”. Nghe chồng nói vậy, Lan chỉ biết gượng cười.
Cả đêm không thể nào điện thoại được cho chồng dù hôm đó là kỉ niệm ba năm ngày cưới (Ảnh minh họa)
Nhưng cứ thế ròng rã, suốt ba năm qua, Tú đẩy đưa hết cô này đến cô khác. Lan biết, đó chỉ là những cuộc tình "bóc bánh trả tiền" chứ chẳng yêu đương gì nhưng với thân phận là một người vợ, cô cũng đau nhiều lắm. Nếu không vì nghĩ đến bố mẹ hai bên gia đình, có lẽ Lan đã buông xuôi.
Cho đến buổi tối hôm đó, kỷ niệm ba năm ngày cưới, Lan đã chuẩn bị một bàn tiệc linh đình, lãng mạn với những món ăn mà chồng thích. Vậy mà thời gian cứ trôi qua trong vô vọng, Tú chẳng những không nhớ ngày đặc biệt này mà còn rất muộn cũng chưa thấy về. Lan lấy máy điện thoại cho chồng, gọi liên tục nhưng anh không nghe máy. Lan biết, có lẽ giờ này, Tú lại đang say sưa bên một cô em nào đó.
Quả đúng như vậy, Tú ở trong khách sạn với một cô sinh viên trẻ măng vừa mới ra trường. Dù yêu vợ nhưng cứ mỗi lần bên gái là anh lại bị cái dục vọng cuốn đi. Tú ném chiếc điện thoại vào góc phòng để tận hưởng cuộc yêu bên gái trẻ. Anh mặc kệ mọi thứ với suy nghĩ: “Về nhà nói xin lỗi vợ vài câu là vợ lại nguôi giận ấy mà”.
Gần 1 giờ sáng hôm đó Tú mới về nhà. Anh rón rén bước vào, sợ vợ làm thức giấc. Nhưng rồi Tú ngạc nhiên khi thấy đèn ngủ phòng mình vẫn sáng. Cứ ngỡ vợ còn thức chờ mình, Tú chỉnh đốn lại trang phục, dự định sẽ bắt đầu những điệp khúc nói dối.
Ai dè, đập vào mắt anh là cảnh tượng vợ đang không mảnh vải che thân, nằm ôm một gã đàn ông ngay trên chiếc giường cưới của hai người. Bên cạnh đó, bàn tiệc thịnh soạn với nến, hoa và những món ăn ngon đã được dùng…
Chồng cô mê mải bên người tình, chẳng nghe máy của vợ đang chờ (Ảnh minh họa)
Tú lao vào túm gã đàn ông đó dậy. Thật không ngờ, Lan bình tĩnh đến lạ thường. Cô cùng nhân tình ngồi dậy mặc áo quần. Lan tiến đến trước mặt chồng, nhìn anh cười khinh bỉ: “Anh về rồi đấy à? Cảm giác bị cắm sừng thế nào? Vui chứ? Anh sẽ còn phải hối hận nhiều hơn nữa”.
Lan cùng nhân tình rời đi, sau khi cô để lại trên bàn một tờ đơn ly hôn. Lan cầm chiếc bánh ghi chúc mừng kỉ niệm ba năm ngày cưới đổ ụp xuống đất. Mọi thứ nát bấy như chiếc bánh đó vậy. Trên tờ đơn ly hôn, cô cũng ghi cả lý do là vì: "Đã ngủ với trai tại nhà và bị chồng bắt gặp". Những ngày sau đó, ai hỏi Lan cũng kể mình cắm sừng lên đầu chồng nên ly hôn.
Tú cay đắng vì không những bị vợ bỏ mà còn nhục nhã ê chề khi là gã đàn ông ai cũng ngưỡng mộ lại bị vợ đưa trai về ngủ ngay trên giường cưới. Ai có thể không hiểu nhưng Tú thì biết rõ, đó là cách mà Lan chọn để trả thù chồng.
Cô muốn anh phải xấu hổ vì bị vợ cắm sừng, dù cho điều đó có làm cho danh dự của cô bị hoen ố phần nào.
Theo Danviet.vn
-
2 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
12 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
14 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
16 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
18 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
22 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
49 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
10 giờ trước