Màn đánh ghen rùng mình của 'chính thất': Gửi vòng hoa tới 'thăm' tình địch
Nhìn chiếc vòng hoa được gửi đến cho tình địch của mình, bồ của chồng, thực sự là cách đánh ghen khiến nhiều người e sợ.
Chồng ngoại tình vốn là câu chuyện khiến các bà vợ không cam lòng nhất và chiêu mà các bà vợ thường sử dụng chính là "đánh ghen". Có người dùng bạo lực, có người âm thầm chịu đựng có người lại đánh ghen một cách bình tĩnh thậm chí ghê sợ.
Mới đây, dân mạng chia sẻ hình ảnh một cuộc đánh ghen khiến người đọc cũng phải khiếp vía. Theo đó, người làm vợ vì phát hiện chồng ngoại tình nên đã gửi vòng hoa đến cho tình địch của chồng nhân ngày cô nàng này khai trương cửa hàng. Trên đó, nổi bật ở nền đen là dòng chữ trắng: “Lễ nhượng chồng cho chị T.D”.
Không cần phải nói nhiều, đây được cho là màn đánh ghen cao thủ nhưng thực sự cũng "dã man". Chỉ cần dùng một chiêu nhỏ mà khiến cho cô bồ của chồng phải sợ hãi cũng đồng thời là chiếc vòng hoa "truy điệu" cho cuộc hôn nhân tan nát của mình. Không rõ phản ứng của cô bồ kia sẽ thế nào khi nhìn thấy "món quà" được vợ của bồ đích thân gửi tặng?
Câu chuyện được cho là diễn ra tại Lào Cai. Tuy chưa rõ ngọn ngành nhưng nếu đây thực sự là cách đánh ghen của các bà vợ thì quả thực có chút hơi thái quá.
Đây không phải lần đầu tiên những chiếc vòng hoa "truy điệu hôn nhân" xuất hiện trên mạng xã hội. Trước đó, câu chuyện về bà mẹ chồng ủng hộ con dâu, “dằn mặt” bồ của con trai gây chú ý.
Theo đó, người mẹ chồng này gửi đến một vòng hoa tang cùng dòng chữ chúc mừng: “Chúc mừng con giáp thứ 13” rất to và rõ ràng.
Thêm một tình huống khác nữa cũng như vậy, lần này người ta sử dụng hẳn 2 vòng hoa và dòng chúc mừng quyết liệt: “Mừng… giật chồng hạnh phúc”.
Có người là vợ cũ còn cùng con cái mang vòng hoa tới đám cưới của chồng và vợ mới để phá đám.
Suy cho cùng, một người đàn ông đã phản bội, muốn kết duyên với người mới không còn màng tình yêu cũ nữa thì dù có đánh ghen thế nào cũng vẫn chỉ là việc làm khiến bản thân mình thêm mệt mỏi mà thôi.
Thanh Tú (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
13 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
17 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
18 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
19 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
22 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước