Màn 'hạ gục' bố vợ tương lai không thể tin của người đàn ông thông minh và bí mật phía sau
"Bố mẹ mình nói là chờ mình ra trường cưới là vừa, tiền nong, công việc sau này 2 đứa cố gắng sau cũng được chứ cưới vợ phải cưới liền tay", cô gái chia sẻ.
Người ta cứ nói rằng “lấy chồng không phải lấy mỗi chồng mà còn cưới cả gia đình chồng nữa”. Đây là câu nói thường dành cho con gái để nhắc nhở rằng họ phải cư xử sao để những người ở nhà chồng cũng đều quý mến, yêu thương mình.
Thế nhưng với các chàng trai, điều này có xảy ra không nhỉ? Thực tế chứng minh rằng nếu chàng trai ấy được lòng bố mẹ vợ thì tỉ lệ thành công trong tình yêu, dẫn đến hôn nhân lớn vô cùng.
Vậy mới nói, những bậc “phụ huynh” cũng có đóng góp lớn cho chuyện tình cảm của con trẻ đấy. Mới đây, một cô gái đăng tải bài viết về chuyện chia tay người yêu. Chuyện như sau:
“Yêu nhau được 1 năm 3 tháng thì dẫn người yêu về ra mắt, nhà mình ngay Thường Tín thôi.
Qua 1 buổi nói chuyện, 1 bữa ăn cơm thì thấy anh và bố mình khá hợp, thích xem thời sự, thích nói chuyện về báo chí (báo giấy), nhâm nhi vài ba li rượu, thích chơi cờ Tướng.
Và thế là lần nào về nhà chúng mình thì anh cũng như ông cụ non, ăn uống xong là lên pha ấm trà cho bố ăn xong ngồi uống. Sau đó anh bật ti vi 2 bố con bình luận thời sự, hết thời sự thì 1 là nghỉ ngơi ngủ 1 giấc, 2 là mình với mẹ đi rửa bát còn anh với bố ngồi đánh cờ tướng.
Môn thể thao cờ tướng không biết có gì đam mê đến nỗi bố và anh ngồi chơi đến tận chiều tối, đến lúc chuẩn bị quay trở lại Hà Nội.
Ảnh minh họa.
Anh biết bố thích hút thuốc lào với uống trà nên thi thoảng về thấy thuốc lào với trà gần hết anh lại mua trà Thái Nguyên với thuốc lào Quảng Xương Thanh Hoá mang về nên bố mình quý lắm.
Lần nào về cũng mời ở lại ăn cơm, đc cái người yêu mình cũng nhiệt tình. Bố mẹ mình nói là chờ mình ra trường cưới là vừa, tiền nong, công việc sau này 2 đứa cố gắng sau cũng được chứ cưới vợ phải cưới liền tay.
Ý bố mẹ mình như thế. Mà bố nhiều lúc cư xử như… trẻ con vậy, cuối tuần háo hức chờ anh người yêu mình về để ăn uống rồi cờ tướng, xem tivi.
Nhưng cuộc sống thì không phải lúc nào cũng màu hồng, từ lúc mình ra trường đi làm đến giờ mình và anh hay cãi nhau.
Có lẽ do mình là phần lớn vì thay đổi cuộc sống, trước chỉ là đi làm thêm nên giờ giấc thoải mái hơn, với cảm thấy trách nhiệm không nhiều như bây giờ.
Bây giờ đi làm áp lực công việc, bạn bè thành công. Mình hay stress nên thấy mệt mỏi, đòi chia tay. Anh nói:
‘Thôi chia tay cũng được, nhưng em suy nghĩ kĩ đi nhé, yêu nhau hơn 2 năm rồi không còn trẻ con gì’.
Mình kệ, chia tay thì thôi… thi thoảng anh có nhắn tin, inbox nhưng mình không trả lời. Đợt này vì không có người yêu nên cuối tuần hay về quê, về quê thì lại chạm mặt bố:
- Thằng K. không về cùng à?
- Chúng con chia tay rồi.
- Sao chia tay?
- Con thấy mệt.
- Cái con bé này.
Đấy là lần đầu sau khi biết tin 2 đứa chia tay, bố từ ngày ấy buồn hẳn đi, cứ lủi thả lủi thủi không đi đâu. Ăn cơm thì bình thường bố hay uống rượu lắm nhưng hỏi thì ‘làm gì có ai uống cùng’.
Hỏi bố không xem thời sự, tivi à thì bố bảo ‘xem mẹ con nhà mày có hiểu gì đâu?’, hỏi bố không chơi cờ tướng à thì bố bảo ‘làm gì có ai chơi cùng, hàng xóm mấy ông có biết chơi đâu’.
Suốt 2 tháng như vậy, rồi thi thoảng bố lại mắng mình:
‘Con gái con lứa từng này tuổi đầu không kiếm người yêu, lấy chồng đi, thứ 7 chủ nhật về đây làm gì?’
Tự dưng mắng ấy, mình hỏi lại:
- Thế giờ bố muốn như nào?
- Muốn mày đi lấy chồng, ở nhà nhìn ghét cái mặt, không thì quay lại với người yêu cũ cũng được, nó tốt như thế, mày cứ hành nó cơ. Tao chả thấy mày yêu thằng nào tử tế như nó cả. Ngoan ngoãn, học hành đầy đủ, lại biết đối đáp nữa. Mày còn muốn gì hơn?
Rồi bố dỗi, bỏ vào phòng, tự dưng trẻ con thế, mình mới bảo:
- Thôi được rồi, để con quay lại với người yêu cũ cho bố vừa lòng nhé.
- Quyết định của mày, tao cấm sao được.
Và mình liên lạc với người yêu cũ, câu đầu tiên là:
- Bố em bảo em quay lại với anh đúng không?
- Sao anh biết, anh liên lạc với bố em à?
- Không, anh tính từ trước rồi, anh biết sẽ có ngày 2 đứa cảm thấy mệt mỏi và em đòi chia tay, lúc đó chỉ có gia đình em, bố em, mẹ em mới cứu vãn đc chuyện tình cảm này.
Mình ngồi cười cả buổi, nước đi này nói thật mình không bao giờ ngờ tới. Lại còn: ‘Tán em là 1 chuyện, còn phải ‘Tán’ cả bố em nữa đấy’.
Mình ngồi nghĩ cũng giỏi cơ, đấy, mấy anh tán gái thì nhớ ‘tán’ cả bố người yêu, nhỡ sau này chia tay còn có người nói đỡ cho”.
Ảnh minh họa.
Đọc xong nhiều người gật gù trước "chiêu cao tay" của anh bạn trai thông minh hết cỡ. Đúng là không chỉ cần yêu thương, lấy lòng mỗi cô gái là xong, người thân của cô cũng nên được ưu tiên. Họ sẽ góp phần quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ của cả hai.
Đây cũng là bài học của nhiều người. Phụ huynh luôn là người tinh tường, ai tốt, ai xấu, ai có ưu điểm họ đều biết hết đấy. Bởi vậy, các thanh niên khi về ra mắt cũng nên quan tâm nhiều đến bố mẹ của người yêu bởi biết đâu, mối quan hệ của cả hai được "cứu vãn" nhờ họ đấy.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
9 phút trước
-
12 phút trước
-
42 phút trước
-
59 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước