Mãn nhãn với cổng cưới hoành tráng của các cặp uyên ương chịu chi 'hết phần thiên hạ'
Loạt cổng chào đám cưới được trang trí ấn tượng khiến dân tình không khỏi trầm trồ, bái phục trước "độ chịu chi" của tân lang, tân nương.
Cưới hỏi là một trong những sự kiện trọng đại của đời người. Đặc biệt trong thời buổi ngày nay, cặp uyên ương nào cũng mong muốn tổ chức một đám cưới đáp ứng đúng tiêu chí độc - lạ - chất chơi để làm kỷ niệm.
Một trong những điểm nhấn gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên của một lễ cưới, đó chính là chiếc cổng chào. Chính vì thế, loạt cổng chào đám cưới được trang trí ấn tượng ra đời khiến dân tình không khỏi trầm trồ, bái phục trước "độ chịu chi" của tân lang, tân nương.
Lễ tân hôn ở miền Tây khiến dân tình trầm trồ bởi chiếc cổng chào được làm từ hàng ngàn chiếc lá dừa màu xanh, vàng đơn giản kết lại tạo thành một công trình công phu. Có lẽ ai cũng muốn được đứng lại chụp kỉ niệm tấm hình với chiếc cổng cưới lạ mắt này.
Có vẻ cặp uyên ương ở Đăk Lăk mê mẩn hương sắc của hoa sen nên đã sử dụng hơn 2.000 bông để trang trí cổng đính hôn cũng như không gian bữa tiệc cho thêm phần thanh khiết, tinh khôi.
Đơn giản làm nên sự tinh tế chính là cách nói hợp lí cho chiếc cổng chào của một đám cưới ở Đồng Tháp. Từ vật liệu chính là lá dừa, người thợ khéo tay kết nên chiếc cổng mộc mạc, không kém phần ấn tượng.
"Nhìn cổng cưới thôi là đã biết cô dâu, chú rể đẹp trai và xinh gái rồi" – Đó là lời nhận định của dân tình khi nhìn chiếc cổng cưới long phụng sum vầy "siêu to khổng lồ" của cặp uyên ương ở Vĩnh Long.
Chiếc cổng cưới với hai màu chủ đạo vàng - xanh lá được kết thành những bông hoa to nổi bật, tỉ mỉ đến từng chi tiết tại Mỹ Tho khiến vị khách nào đến cũng thích thú bởi đúng điệu miền Tây sông nước.
Chiếc cổng cưới kết lá dừa trong lễ đính hôn tại Tiền Giang tuy trông khá giản dị nhưng vẫn khiến nhiều người mê bởi mang đậm nét đám cưới truyền thống xưa.
Trong khi người ta dùng hoa thì đám cưới ở Long An đây lại "chơi" hẳn trái cây mới lạ. Phải chăng vì muốn giải cứu thanh long (kèm chuối) nên gia chủ mới làm ra chiếc cổng này? Liệu khách khứa sau khi dự đám cưới có thể lấy một quả về làm quà không nhỉ?
Một cổng chào được trang trí toàn bộ bằng hoa tươi đủ để biết gia chủ "chịu chơi" thế nào? Theo đó, đám cưới này trị giá hơn 800 triệu của cặp uyên ương ở Vĩnh Phúc.
Cặp Hải Phòng trang trí cổng chào hoàn toàn bằng lá và lan hồ điệp tươi, thậm chí không gian bên trong như bàn tiệc, phòng khách, cầu thang ngôi nhà cũng rực rỡ sắc hoa khiến ai xem xong cũng muốn... cưới.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
40 phút trước
-
50 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước