Bất ngờ mang bánh trung thu đến cho bạn gái, thanh niên phát hiện mình 'mọc sừng' đã lâu
Tưởng bạn gái sẽ thích thú khi mình bất ngờ mang bánh Trung thu đến tặng nhưng ai ngờ... tất cả đã "toang".
Yêu xa, ai cũng mong muốn mang lại cho bạn gái những bất ngờ nhất là những ngày quan trọng ví dụ như dịp Trung thu chẳng hạn. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, được nắm tay người yêu đi chơi rồi thủ thỉ tâm tình thì còn gì bằng. Vậy nên thanh niên này sau khi đi làm về và được sếp thưởng bánh Trung thu đã nghĩ ngay đến bạn gái.
Biết bạn gái thích ăn bánh Trung thu nên chàng trai không quản ngại phi xe đến chỗ bạn ở cho bất ngờ. Nhưng anh lại đứng hình khi thấy bạn gái đang ôm hôn người đàn ông khác. Một cái sừng dài đã cắm trên đầu anh từ bao giờ mà anh không hay biết. Cay cú, anh lên mạng xã hội than vãn vài lời:
"Lúc khoảng 8 giờ kém, mình nhìn thấy 1 chiếc xe SH màu trắng đi vào, nhìn thì mình nhận ra đó là bạn thân của người yêu, ngồi sau là người yêu mình đang ôm eo bạn ấy. Lúc xuống thì bạn này cởi mũ cho người yêu mình, xong cô ấy còn thơm má, bạn này thơm lại má người yêu mình… Đây rõ ràng là những hành động mà chỉ có các cặp đôi hay cặp vợ chồng làm cho nhau mà thôi".
Tức điên vì bị phụ tình, anh chàng đến tận nơi nói rõ mọi chuyện. Nếu như người khác thì sẽ lao vào đánh ghen, cho anh chàng kia và cô bạn gái vài cái bạt tai nhưng không. Chàng trai này lại rất lịch sự, văn minh: "Hai người thích thì cứ đến với nhau nhưng phải nói cho tôi 1 câu, chứ không cần lén lén lút lút làm gì cả? Người đàng hoàng chẳng ai làm như 2 người".
Cách ứng xử này được dân mạng tuyên dương, nhiều người cho rằng nên như vậy bởi một kẻ ngoại tình sẽ không còn gì để nuối tiếc, kẻ bắt cá 2 tay thì càng không cần quan tâm. Bỏ đi để có các mối quan hệ khác mới là điều mà một người đàn ông bản lĩnh nên làm.
- Bỏ đi mà làm người bạn ạ
- Thôi, bánh trung thu mang về cắt cho hàng xóm ăn rồi uống nước chè ông nhé
- Khổ thân ông, xa xôi cách trở lạ vậy đó, yêu cô nào gần gần là xong
- Đàn bà bây giờ cũng ghê gơm lắm chứ nói gì đàn ông
- Mang bánh về đi anh, đừng quên túi bánh nhé, bánh của sếp đó
Đúng là một tình huống trớ trêu. Có những thứ cứ tưởng chừng nắm bắt trong tay chắc chắn nhưng không ngờ lại là thứ dễ tuột nhất. Trong tình yêu, phản bội không phải chuyện hiếm gì nhưng một người dốc hết tâm tư vẫn bị phản bội thì cái sai là ở người kia!
Thanh Tú (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước