Xôn xao vụ mẹ bỉm vừa sinh con đã bị cả nhà chồng chửi vô dụng, bắt xét nghiệm ADN cho đến khi có kết quả thì tiếp tục trở mặt
Vụ việc đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, dòng chia sẻ của người mẹ trẻ khiến nhiều người vừa thương, vừa bức xúc.
Hôn nhân không hạnh phúc là điều chẳng ai mong muốn nhưng phải chấp nhận sống trong cảnh bị bạo hành thể chất và tinh thần cũng không là lựa chọn sáng suốt. Mới đây, một người mẹ trẻ quyết định đăng đàn sự thật về cuộc sống hôn nhân của mình khiến nhiều người xem nổi da gà vì không thể tin ở đời lại có chuyện kinh khủng đến như vậy.
Bài chia sẻ của người mẹ trẻ
Theo như H.A chia sẻ, cô vừa sinh con được vài tháng và vì chưa thể đi làm nên bị gia đình chồng khinh rẻ, chê là ăn bám. Chưa hết, chồng cô có thói vũ phu, chỉ vì những chuyện vặt vãnh như ''vợ bận cho con ăn chưa đi chúc Tết kịp'' hay ''chưa bỏ tiền vào bao lì xì'' thì đã vung tay đánh vợ bầm mắt. Tàn nhẫn hơn khi cả bố và mẹ chồng thấy con đánh vợ thì lập tức bênh, nói những câu vô tâm: ''Mày không làm gì sao nó đánh!''.
Người mẹ trẻ bất đắc dĩ chia sẻ câu chuyện và bằng chứng bị chồng đánh
''Em lấy chồng đã 1 năm rưỡi nay, có em bé B. 9 tháng tuổi. Công việc thì chưa có vì em chửa rồi sinh em bé luôn. Nhưng vì thế mà bố mẹ chồng dù không nói ra nhưng vẫn tỏ vẻ khinh miệt em không kiếm ra tiền. Em chửa hay đẻ đều không được tẩm bổ hay gì. Em nhớ có hôm bữa sáng của em là 2 quả trứng luộc, bữa tối ăn lại đồ thừa của bữa trưa.
Đêm hôm cũng chỉ mình 2 mẹ con với nhau. Đợt đó còn bị trầm cảm sau sinh. Con em 3 tháng rưỡi thì đúng đợt Tết âm lịch, chồng em đánh em như ảnh chỉ vì đến giờ đi chúc Tết mà con em đang đúng giờ ăn không đi ngay được. Và còn vì mỗi cái chuyện em chưa kịp nhét tiền lì xì vào phong bao lì xì, vậy là anh ta sưng xỉa mặt lên với em chửi 2 mẹ con là 'Đến giờ đi mẹ con mày còn dở dạ ra'.
Biết em bị đánh bố mẹ chồng nói đúng 2 câu mà em đau lòng, em ghim trong đầu nhớ mãi. Bố chồng bảo 'Từ trước đến giờ nó để mày phải thiếu thốn cái gì chưa?'; còn mẹ chồng thì nói câu 'Mày không làm gì thì làm sao nó đánh mày'. Vậy là sau ngày đó mẹ con em quyết định về nhà bà ngoại sống một thời gian. Thỉnh thoảng có về Hải Phòng thăm ông bà nội.'' – người mẹ trẻ kể.
Trong bài viết gây bão MXH, H.A còn cho biết nhà nội nhiều lần xúc phạm cô, yêu cầu xét nghiệm vì nghi ngờ cô lăng loàn. Cho đến khi họ có kết quả chính thức thì lại trở mặt một lần nữa.
Những tin nhắn của người chồng
Khiến dân tình đọc xong cảm thấy phẫn nộ
''Có một lần mẹ con em về thăm ông bà nội, khoảng thời gian là 1 tháng trước. Lúc đó em về để kết hợp lấy tiền bảo hiểm thai sản của em, chồng em cầm tiền thai sản của em mà không thông báo 1 câu nào. Bảo hiểm thai sản em được hưởng 29 triệu đồng, nhưng chồng em đòi lại 9 triệu đồng là số tiền đã đóng bảo hiểm cho em trong 6 tháng.
Em nhận lại được 20 triệu. Thì thôi em cũng trả lại 9 triệu vì dù gì tiền đó cũng không phải mình đóng, tránh lải nhải nên em trả lại. Tối hôm ở nhà ông bà thì có xảy ra mâu thuẫn với nhau, chồng em hét lên với bố rằng anh ta không thể tiếp tục sống với em nữa. Hôm đó nhà anh ta 4 người gồm bố, mẹ, chị chồng và anh ta xâu xúm để lên án em trong nhà, em không thể mở miệng ra để nói lại được 4 người họ.
Bố mẹ chồng lúc đó đã làm 1 hành động là gọi điện cho bác sĩ mai đến lấy mẫu xét nghiệm ADN của bé B. để xem có phải là cháu họ không. Rồi lôi quyền ra để nói rằng họ là nhà chồng nên họ có quyền được xét nghiệm ADN con em. Đến nước này em không chịu nổi, em dọn đồ về nhà ngoại ở. Hiện đã có kết quả xét nghiệm, nhưng bố mẹ anh ta cũng không có một lời nào nói với em và gia đình em sau khi đã làm việc xúc phạm đến danh dự của em như vậy.
Một năm rưỡi qua em chưa từng một lần để bản thân phải mang tiếng, cũng chưa bao giờ lăng loàn hay đi trai gái để mà họ không tin tưởng và đem con em đi xét nghiệm ADN. Em vẫn nhớ hôm đó người đến lấy mẫu xét nghiệm đã chọc cái ngón tay bé xíu của con em, bóp ngón tay đến 3 lần mới đủ mẫu máu. Nhìn con mà em đau lòng. Đúng là họ không đẻ không xót mà.'' – cô kể.
Người chồng tìm về tận nhà mẹ ruột H.A, trong lúc không có ai ở nhà thì trèo tường vào đánh cô. Hàng xóm phát hiện can ngăn cũng bị chửi bới
Đi cùng bài viết, H.A chia sẻ loạt ảnh cô bị chồng đánh đến bầm tím hai mắt, những đoạn tin nhắn vô tình của người chồng.
Mới đây, người chồng còn leo tường vào tận nhà mẹ đẻ của H.A để đánh cô, cho đến khi hàng xóm xuất hiện thì anh ta gân cổ chửi bới. Qúa lo sợ, hàng xóm để giúp H.A gọi công an trong lúc mẹ ruột cô đang đi công việc không có nhà.
Theo như đoạn clip bằng cứng, khi công an xuất hiện, người chồng hùng hổ bỗng trở nên nhẹ nhàng khiến tất cả người xem bức xúc cho là ''đỉnh cao giả tạo''.
Hiện vụ việc vẫn tiếp tục gây xôn xao trên mạng.
Theo Baodatviet
-
2 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
7 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
8 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
10 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
11 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
12 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
16 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước