Nên duyên vợ chồng nhờ được xếp chung bàn hồi cấp 3
Từ đôi bạn học chung lớp có ấn tượng không tốt về nhau, Ngọc Chinh - Đức Phi sau này trở thành một cặp và có cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Từng là đôi bạn "không đội trời chung" hồi đầu cấp 3, sau hơn 1 năm ra trường, Trần Ngọc Phi - Bùi Ngọc Chinh (cùng sinh năm 1999, quê Bắc Giang) nên duyên vợ chồng.
Đôi trẻ gặp nhau lần đầu vào ngày tập trung của năm học lớp 10. Khi ấy, ấn tượng với Phi về Chinh là cô bạn khó gần, đanh đá. Cảm nhận của Chinh cũng chẳng khá hơn. Cô không ưa cậu bạn cùng lớp nên suốt năm lớp 10 hiếm khi trò chuyện, tiếp xúc với anh.
Từng không ưa nhau hồi đầu cấp 3, Phi - Chinh nên duyên vợ chồng sau hơn 1 năm ra trường.
Mọi thứ dần thay đổi khi bước vào năm lớp 11, Phi được cô giáo chủ nhiệm xếp ngồi cùng bàn với Chinh. Từ đó, cả hai bắt đầu trò chuyện, quý mến nhau hơn.
Cô bạn đanh đá mà Phi vẫn nghĩ thường xuyên giúp đỡ cậu chuyện bài vở. Còn Phi hay mua đồ ăn sáng, trà sữa cho Chinh để cảm ơn.
Dần dần, cả hai trở thành đôi bạn như hình với bóng suốt những năm tháng học trò.
Vốn là người hướng ngoại, thích giao tiếp nên thời đi học, Chinh được nhiều chàng trai theo đuổi. Mỗi lần chứng kiến cô bạn cảm nắng, hẹn hò rồi chia tay, Phi đều cảm thấy ấm ức, khó chịu.
Biết mình đã thầm thương cô bạn này từ lâu nhưng Phi không dám thổ lộ vì sợ mất đi tình bạn đẹp .
Còn với Chinh, cô luôn coi Phi là cậu bạn nhút nhát, nơi bản thân có thể thoải mái xả những nỗi buồn bực trong lòng.
Cứ như vậy, thời học sinh kết thúc, đôi bạn mỗi người một ngả. Phi đi học đại học, theo đuổi ước mơ còn Chinh xin làm ở một công ty gần nhà.
Sau hơn 1 năm xa nhau, cả hai không còn liên lạc, tình cảm thuở học trò tưởng như không còn. Nhưng trong một lần họp lớp, gặp lại cô bạn cùng bàn, trái tim Phi vẫn thổn thức và có phần mãnh liệt hơn.
Sau buổi gặp gỡ hôm đó, chàng trai Bắc Giang hẹn cô bạn về thăm trường cũ và lấy hết can đảm tỏ tình. Cảm động trước sự chân thành của Phi, cô gái gật đầu đồng ý và đôi trẻ bắt đầu hành trình yêu xa.
6 tháng bên nhau, cả hai bắt đầu xuất hiện những cãi vã vì ghen tuông, hờn dỗi. Thời điểm tưởng chừng như sắp chia tay, chàng trai sinh năm 1999 đã xin phép cha mẹ hỏi cưới Chinh làm vợ.
Hơn 2 năm sau khi kết hôn, Ngọc Chinh chưa bao giờ hối hận vì đã nhận lời làm vợ cậu bạn thân.
Phi âm thầm lên kế hoạch cầu hôn và một lần nữa hạnh phúc vỡ oà khi Chinh sẵn sàng làm vợ một chàng sinh viên chưa có gì trong tay. 9X cho biết cô đã quá hiểu tính cách, con người của Phi nên không muốn vuột mất mối lương duyên này.
“Khi thông báo tổ chức đám cưới, bạn bè và 2 bên gia đình đều bất ngờ về quyết định của chúng mình. Ban đầu, mọi người tửng đùa vì Phi vẫn còn đi học, đến khi chúng mình đăng ảnh cưới, giấy đăng ký kết hôn thì mọi người mới vào chúc mừng", Chinh nhớ lại.
Hiện tại, Đức Phi - Ngọc Chinh đã có một bé trai hơn 1 tuổi. Cùng với sự trưởng thành trong tính cách, tình yêu của Phi dành cho vợ cũng ngày càng lớn lên. Anh thừa nhận, mình không chỉ yêu mà còn “nghiện vợ”.
“Vợ mình cực kỳ chu đáo. Mỗi lúc mình đi làm việc hay đi chơi với bạn bè, vợ đều chuẩn bị đồ cẩn thận cho mình vì biết tính chồng hay quên. Cô ấy luôn để ý từng chi tiết nhỏ, biết chồng con thích gì, ghét gì. Mình đặc biệt thương vợ ở chỗ đó”, Phi chia sẻ.
Theo Zing
-
3 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
13 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
18 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
19 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
21 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
22 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
23 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
3 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước