Mẹ chồng ky bo bắt dùng tã xô ố vàng, con dâu uất quá hết cả sợ
"Bây giờ chị có điều kiện nên phung phí, chứ thời tôi có khăn tã như vậy là tươm tất rồi", mẹ chồng mắng nàng dâu mới đẻ.
Vợ chồng em lấy nhau qua mai mối nhưng may mắn cũng hợp nhau. Chỉ có mẹ chồng hơi khó tính, tằn tiện.
Chồng em đi làm mang tiền về, mẹ chồng liền giành giữ hết bảo khi nào đẻ rồi tính. Đến lúc em sắp sinh hỏi đến, mẹ chồng vặn lại có bao nhiêu đưa hết cho bà lo.
Ngày em nhập viện vì vỡ ối, chồng gọi điện giục mãi mẹ chồng mới đủng đỉnh vào viện chăm. Lần đầu chửa đẻ nào có kinh nghiệm gì, em lại sợ đau nên kêu oai oái.
Vậy mà vừa ra khỏi phòng sinh, mẹ chồng chẳng động viên được câu nào, chỉ mắng: "Có mỗi việc đẻ mà kêu như bò rống, định ăn vạ với ai". Em nghe vậy tủi thân nhưng vì mệt nên chẳng đôi co.
Những ngày sau đó, em mới thấm thía chuyện mẹ chồng nàng dâu mà người đời hay nói.
(Ảnh minh họa).
Từ việc cơm cữ chẳng mấy suôn sẻ khi mẹ chồng bắt em kiêng gần như mọi thứ. Đồ ăn thì nguội lạnh nhưng em vẫn phải cố đụng đũa không bà lại lườm nguýt, cho là chảnh chọe.
Rồi nhà gần đường, xe cộ ầm ầm suốt ngày, con mới sinh hay giật mình, quấy khóc. Ngay lập tức, mẹ chồng đổ lỗi do em đoảng, mỗi việc chăm con cũng không xong.
Đỉnh điểm hôm trước, em và chồng đưa con đi tiêm về. Mẹ chồng đang ngồi xếp một chồng khăn xô trông qua đã thấy nhàu nhĩ, còn có cả vệt ố vàng cứ thế cho vào giỏ. Còn đống bỉm đắt tiền em mua hôm trước nằm ngổn ngang ở góc nhà.
Em bực nhưng vẫn cố gắng nhỏ nhẹ hỏi chuyện. Mẹ chồng thản nhiên bảo mới xuống nhà chị cả. Chị cho ít khăn xô mà hồi trước vẫn dùng để cô chú đóng cho cháu hàng ngày, vừa sạch lại tiết kiệm.
Nghe đến đây, em giận đến đỏ bừng mặt mũi, mẹ chồng mặt nặng mày nhẹ nói thẳng: "Chị lúc nào cũng cậy khoa học, không nghe lời các cụ dạy. Mấy cái tã bỉm vừa đắt, vừa dày như mo cau thế kia đóng vào để cháu tôi sinh bệnh à? Bây giờ chị có điều kiện nên phung phí, chứ thời tôi có khăn tã như vậy là tươm tất rồi".
(Ảnh minh họa).
Đã vậy, em cũng trả lời luôn: "Mẹ ạ. Con biết mẹ thương cháu nhưng con đã tìm hiểu rất kỹ. Các loại bỉm kia đều là đồ đã được kiểm chứng, rất an toàn với làn da và sức khỏe của trẻ sơ sinh nên mẹ không phải lo lắng chuyện đấy đâu ạ.
Ngay đến bác sĩ cũng đã góp ý dùng bỉm sẽ tiện và sạch sẽ hơn. Trong khi mấy chiếc tã xô kia mẹ thử nhìn xem, thấy rõ cả vệt ố vàng. Con sợ cho bé dùng có khi còn ảnh hưởng sức khỏe hơn đấy ạ".
Nói xong, em cứ thế bế con lên phòng mặc cho mẹ chồng mắng chửi. Rồi bà quay sang bảo con trai không biết dạy vợ, chồng em ậm ừ: "Mẹ để con nói chuyện lại với cô ấy".
Em nghĩ rồi, mình cứ nhún nhường mãi, mẹ chồng đâm ra thích bắt nạt. Con em đẻ ra em tự nuôi theo ý của mình. Việc ông bà chia sẻ, góp ý chỉ là một nhẽ chứ cứ vin vào đó, có ngày hối không kịp.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
12 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
13 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
15 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
16 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
17 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
21 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước