Mẹ chồng chê dâu tiêu hoang, nhìn bảng chi chị em ngỡ ngàng: 'Thế là giỏi lắm rồi!'
2 vợ chồng 1 đứa con mỗi tháng chi khoảng 23 triệu được các chị em cho là hợp lý, thậm chí phải khéo léo mới chi được như vậy.
Trước khi quyết định cưới, chị T.B (Ba Đình, Hà Nội) từng được bạn bè, người thân đưa ra những lời khuyên về khó khăn có thể gặp phải khi lấy chồng hơn nhiều tuổi và là con trưởng ở quê. Tuy nhiên tin tưởng vào người đàn ông mình đã chọn, hơn nữa nghĩ rằng thời buổi này chuyện con dâu trưởng cũng không khắt khe như xưa nên T.B vẫn quyết lên xe hoa về nhà chồng.
Cuộc sống hai vợ chồng sau khi cưới không gặp phải điều gì quá khó khăn. Thu nhập hai vợ chồng đều khá, song chưa có nhà riêng nên chị T.B luôn cố gắng chi tiêu hợp lý để sớm mua được nhà. Thế nhưng mẹ chồng chị lại không nghĩ vậy về nàng con dâu phố.
Những dòng tâm sự của chị chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự quan tâm.
"Nhà em có 2 vợ chồng và 1 đứa con thôi. Bố mẹ chồng em vẫn đang công tác ở quê. Nhà hiện tại bọn em đang ở là của bố mẹ em cho mượn. Thực ra bố mẹ em mua nhà này là để cho em nhưng chồng em muốn tự lập nên xin bố mẹ cho ở nhờ trong 5 năm, sau đó sẽ mua nhà riêng.
Chồng em hơn em 9 tuổi, làm cho công ty nước ngoài. Thu nhập của hai vợ chồng khoảng hơn 50 triệu/tháng, các khoản thêm thắt bên ngoài thì chồng em sẽ cầm để tự chi tiêu cá nhân.
Bảng chi tiêu hàng tháng của gia đình chị T.B.
Nhà chồng em chỉ có một cậu con trai lại khá thành đạt nên mẹ chồng em tự hào lắm. Tuần vừa rồi bà lên chơi với cháu rồi có hỏi chuyện mua nhà đến đâu rồi. Tính em vô tư nên cũng nói chuyện hai đứa có bao nhiêu tiền tiết kiệm rồi, dự định vẫn phải 2 năm nữa mới mua nhà.
Vậy là mẹ chồng em tròn mắt rồi hỏi sao lương cao thế lại mới tiết kiệm được có từng đấy. Thú thật mẹ chồng nói thế khiến em rất tự ái. Đúng là chồng em có thu nhập cao hơn em thật nhưng em cũng không phải phụ thuộc chồng. Em chỉ nói qua rằng ở thành phố chi tiêu tốn kém rồi tưởng câu chuyện kết thúc ở đó.
Tối qua cho con ngủ xong, em lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì vô tình nghe thấy chồng em đang nói chuyện với mẹ. Nghe những gì anh ấy nói thì là mẹ chồng thấy em dâu phố tiêu hoang quá, không biết vun vén gia đình. Cũng may mà chồng bênh em, chứ không tủi thân chết mất.
Chồng em chưa bao giờ hỏi em chuyện chi tiêu trong nhà vì anh ấy biết em không phải là đứa hoang phí. Nhưng thực sự em thấy buồn quá.
Hàng tháng cầm tiền chồng đưa xong em đều gửi luôn 30 triệu tiết kiệm, thanh toán các khoản tiền điện, nước, học phí của con và mua những đồ cần thiết luôn để dễ tính toán chi tiêu với phần còn lại hơn.
Theo mọi người, em có nên in bảng chi tiêu gia đình ra rồi bảo anh ấy đưa cho mẹ xem không? Các chị góp ý xem có phải là em nhạy cảm quá hay thực sự chi tiêu không hợp lý thật với!".
Đăng kèm câu chuyện là bảng chi tiêu được chị T.B ghi lại một cách khá chi tiết. Cụ thể:
"Bảng chi tiêu hàng tháng:
Tiền học của con: 5 triệu
Tiền vitamin, thuốc bổ của con: 1,5 triệu
Tiền sữa bột, sữa tươi, sữa chua, váng sữa: 2 triệu
Tiền điện, nước: 2 triệu
Tiền ga, mạng internet, gia vị, dầu gội..: 0,8 triệu
Tiền ăn: 10 triệu (Do cuối tuần chồng hay đưa nhân viên về nhà liên hoan)
Tiền quần áo, mỹ phẩm: 1 triệu.
Tổng chi: khoảng 23 triệu".
Câu chuyện chi tiêu gia đình luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Chi làm sao để phù hợp với khả năng, đảm bảo các nhu cầu mà vẫn có khoản tiết kiệm, dự phòng cho tương lai là bài toán khiến nhiều người không khỏi đau đầu.
Sau khi đọc câu chuyện của chị T.B và xem bảng chi tiêu hàng tháng mà chị đưa ra, đa phần đều cho rằng mức chi tiêu này là hợp lý, thậm chí phải khá khéo léo mới chi tiêu được trong khoảng như vậy.
- "Mình nghĩ mẹ nó cứ đưa bảng chi cho mẹ chồng xem để biết chứ không lại bị tiếng oan. Mình biết nhiều bà mẹ chồng tự hào về con rồi cứ nghĩ là con dâu tiêu hết tiền của con mình. Vợ chồng thu nhập cao mà chi tiêu thế kia là em thấy còn tiết kiệm giỏi đấy".
- "Xem bảng chi của em, chị thấy có tiền chi cho con và tiền ăn là tốn kém nhất. Tiền ăn, nghe 10 triệu thì nhiều thật nhưng nếu là cuối tuần còn làm cơm đãi nhân viên của chồng thì số tiền đó cũng không phải to đâu.
Tiền học, tiền sữa, vitamin cho con thì có thể nhiều người sẽ nói sao không cho con học trường rẻ hơn, đổi sữa khác kinh tế hơn. Chị thì nghĩ quan trọng mình chi phù hợp với khả năng. Vợ chồng em thu nhập khá cao, hơn nữa chuyện mua nhà cũng không vội, sao phải tằn tiện quá rồi để con không được hưởng điều kiện học tập tốt?".
- "Các cụ ở quê sẽ không nghĩ nuôi con rồi ăn uống ở thành phố tốn kém thế đâu chị ơi. Em nghĩ không cần đưa bảng chi ra nhưng lần nào ngồi nói chuyện vui vẻ, chị cứ khéo léo kể vài khoản chi lớn như tiền nuôi con với tiền ăn rồi tuần nào chồng cũng đãi nhân viên... Bà nghe ra sẽ dần hiểu mà thôi".
Chi bao nhiêu cho mỗi khoản cần phù hợp với nguồn thu cũng như nhu cầu riêng của từng gia đình. Các chị em có thể tham khảo thêm về các phương pháp chi tiêu, tập thói quen ghi chép hàng ngày để có thể dễ bề kiểm soát. Hiện bài chia sẻ của chị T.B vẫn đang nhận được nhiều quan tâm, đóng góp.
Theo Thời Đại Plus
-
3 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
4 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
6 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
7 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
8 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
12 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
23 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước