Ra sức hành hạ vì nghĩ con dâu không có tiền ra riêng, ngày cô phản pháo bà tái mặt
Cô thật không ngờ mẹ chồng lại vì chuyện gia cảnh của cô mà có thái độ coi thường khi sống chung nhà.
Ngày Huân đưa Linh về ra mắt, bố mẹ chồng tương lai có vẻ không thích cô khi anh giới thiệu về công việc và quê quán của cô. Bố mẹ Huân cho rằng người như anh, công việc tốt, có ngoại hình phải lấy một cô gái ra trò làm con dâu, tương lai phải sáng lạn. Nhưng Linh chỉ là một cô gái bình thường thậm chí lương cũng chỉ đủ nuôi thân.
Linh cũng cảm thấy ái ngại nhưng vì tình yêu của Huân dành cho mình quá lớn nên cô đã gạt bỏ mọi thứ, cả thái độ rõ như trăng Rằm của mẹ anh để tiến tới hôn nhân. Tất nhiên, dù không thích nhưng để chiều lòng con trai, mẹ Huân vẫn gật đầu đồng ý làm đám cưới.
Ngày ăn hỏi, Linh muốn thế này thế kia, nói qua với Huân nhưng cuối cùng, mâm tráp chỉ vỏn vẹn vài thứ, không giống như đám hỏi thông thường. Có lẽ vì bố mẹ Huân nghĩ nhà Linh giàu nên đó là phần quà xứng đáng. Linh cũng ngậm đắng nuốt cay chấp nhận. Đám cưới cũng tổ chức ở khách sạn sang trọng nhưng đó chỉ là để mua mặt cho gia đình anh. Còn phần trao quà của nhà gái, MC cũng chẳng gọi lên hết.
Cảm thấy quá chạnh lòng, Linh đã nói chuyện với Huân và đề cập chuyện ra ở riêng nhưng có vẻ Huân cũng lưỡng lự. Anh muốn cô ở chung với bố mẹ một thời gian rồi có gì tính tiếp. Nghe chồng động viên, Linh gật đầu.
Gia đình Linh không phải quá nghèo nhưng cũng không giàu có gì so với mơ ước của mẹ chồng. Linh cũng biết bà vì điều này mà mặc cảm, khó chịu ra mặt với con dâu. Có lúc Linh cảm thấy tủi hổ khi ở nhà chồng. Bố mẹ cô cũng nuôi cô ăn học, đi làm, công việc ổn định mọi thứ lại còn thu nhập nhưng sao mẹ chồng cứ có suy nghĩ coi thường.
Những ngày ở chung là những ngày vô cùng vất vả khi Linh liên tiếp bị mẹ chồng hành. Bà tìm mọi lý do để bắt bẻ cô, bắt cô làm mọi việc trong nhà theo ý của mình. Bà không cho cô quyền quyết định bất cứ thứ gì trong nhà này thế nên cô cảm thấy cuộc sống vô cùng mệt mỏi và bế tắc
Có lúc Linh đã nói chuyện ra riêng với chồng nhưng chồng chưa đồng ý. Mẹ chồng nghe được ý tứ của Linh nên còn nói bóng nói gió: "Gớm, tiền nuôi thân còn không xong lấy đâu ra tiền mà đòi ra ở riêng. Tiền của thằng T nó làm thì nó phải nuôi cả nhà, tiền của cô không có xu nào thì cô đừng bao giờ nhắc lại chuyện ở riêng nữa".
Nghe mẹ chồng nói, Linh uất nghẹn, cô cảm giác bà rất coi thường cô và gia đình cô. Lần đó, vì bị mẹ chồng bắt bẻ, Linh thực sự đã không chịu được, cô muốn làm lớn chuyện, đến đâu thì đến. Cô quyết định đưa ra thứ bí mật cô giữ bấy lây nay. Đó là sổ tiết kiệm gần 1 tỉ đồng bố mẹ cô đã cho cô trước đây. Bố mẹ cô thực chất đã đi lao động nước ngoài nhiều năm và có tích được số tiền khá lớn, chỉ là ông bà không muốn xây dựng nhà cửa, muốn để cho con gái.
Mẹ chồng nhìn thấy vậy thì xanh mắt và có thái độ khác hẳn. Nhưng Linh đã quyết, cô sẽ dùng số tiền đó để mua một căn nhà sống riêng và bắt chồng phải theo ý mình. Dù có thế nào thì cũng không thể tự hành hạ bản thân, sống những ngày tháng phụ thuộc bị khinh miệt. Linh biết, phận làm con dâu nên giữ trọn bổn phận nhưng với mẹ chồng khó tính thì cô phải "tỉnh đòn".
Thanh Tú
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
9 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
17 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước