Mẹ Hà Nội đẻ lần đầu xinh đẹp vạn người mê, bầu lần 2 tăng vọt 40kg khiến chồng không nhận ra vợ
Tăng cân quá nhiều khiến bà mẹ trẻ Hồng Anh cảm thấy mệt mỏi, nặng nề, áp lực bởi những lời nhận xét xung quanh.
Tăng cân nhiều khi mang thai là tình trạng không ít chị em gặp phải, tuy nhiên, tăng đến 40kg như bà mẹ trẻ Vũ Hồng Anh (ở quận Hà Đông, Hà Nội) thì không phải trường hợp thường gặp.
Hồng Anh sinh con đầu lòng vào năm 2019, lần mang thai đầu tiên cô tăng tất thảy 36kg, ngoại hình phát tướng, thay đổi như một người khác hoàn toàn. Sau khi sinh xong được 1 thời gian, Hồng Anh bắt tay vào giảm cân bằng cách ăn theo phương pháp Keto kết hợp tập luyện.
Đáng ngưỡng mộ là sau khoảng thời gian ngắn, bà mẹ trẻ đã tống khứ toàn bộ mỡ thừa trên cơ thể, cân nặng về mức 53kg, thon gọn hơn cả thời son rỗi.
Thế nhưng, vừa đẹp chưa được bao lâu thì Hồng Anh tiếp tục mang thai lần 2. Trong lần mang thai này, Hồng Anh tăng cân khủng hơn lần trước, tổng cộng 40kg.
Hồng Anh ở thời điểm giảm cân thành công sau lần sinh con thứ nhất. Lúc này, cô nặng 53kg, cao 1m64.
Bà mẹ trẻ xinh đẹp, thon gọn, trẻ trung và rất rạng rỡ.
"Biết cơ địa mình dễ tăng cân nên trong tam cá nguyệt thứ nhất thì em ăn kiêng, nhưng khi đi siêu âm, bác sĩ nói con không phát triển. Từ đó em ăn uống thoải mái hơn, cân nặng cứ thế tăng vù vù. Em còn bị tiền sản giật, thai yếu nên chẳng vận động được gì, chủ yếu nằm, ngồi một chỗ.
Tăng cân nhanh khiến em gặp nhiều áp lực, mọi người xung quanh cứ nói: "Ăn toàn vào mẹ chẳng vào con". Thế rồi bạn bè, người ngoài xã hội chỉ trích em sao tăng cân nhiều thế. Ai gặp cũng chê phát tướng nọ kia.
Bản thân em tăng cân nhiều cũng cảm thấy rất nặng nề và khó chịu. Nghe những lời nói của mọi người em lại càng tủi thân. Không ai muốn tăng cân như thế cả nhưng do cơ địa em quá hấp thụ nên chẳng biết làm sao.
Chồng em đi làm xa, 1-2 tháng mới về một lần. Mỗi lần về là anh không nhận ra vợ vì thay đổi quá nhanh. Nhưng được cái anh ấy cũng tâm lý, luôn động viên em cố gắng vì con, đẻ xong rồi lại giảm cân" - Hồng Anh chia sẻ.
Tuy nhiên, không lâu sau thì cô lại mang thai lần 2, cân nặng lại tăng vù vù như lần đầu.
Tổng cộng trong thai kỳ, Hồng Anh tăng tròn trĩnh 40kg. Khi lên bàn đẻ cân nặng gần chạm mốc 94kg.
May mắn là trong thai kỳ, da dẻ của bà mẹ trẻ không bị xấu đi mà còn đẹp hơn vì cô chăm chỉ uống sinh tố mỗi ngày. Nhờ dùng xà bông nghệ tự làm nên tăng cân khủng mà Hồng Anh cũng không bị rạn da quá nhiều.
Hồng Anh sinh con thứ 2 bằng phương pháp sinh mổ. Sau khi sinh xong, cô còn 88kg và dự định sẽ phải giảm thêm 37kg nữa. Vừa sinh xong lại bận rộn chăm con nhỏ, nhiều lúc Hồng Anh cũng thấy áp lực, tủi thân khi đứng trước gương mà không nhận ra chính mình, "đẻ xong rồi mà như chưa đẻ". Dẫu vậy, vì đã từng một lần giảm cân sau sinh thành công nên lần này, Hồng Anh thoải mái hơn lần trước và tự tin rằng mình sẽ thành công.
Hình ảnh Hồng Anh sau sinh 1 tuần, cô nói đùa bản thân "đẻ xong mà như chưa đẻ".
Hiện tại, Hồng Anh sinh con chưa tròn 1 tháng nhưng cô đã bắt đầu bắt tay vào ăn kiêng. Lần này, cô chọn ăn theo phương pháp eat clean để vừa giữ dáng mà vẫn đủ sữa cho con bú. Bà mẹ trẻ kết hợp vận động tại nhà và đeo đai nịt bụng, bước đầu đã có được những thành quả nhất định.
Hồng Anh lạc quan nói, khi nào giảm cân thành công, về lại dáng xưa cô nhất định sẽ khoe và chia sẻ bí kíp cho mọi người cùng biết.
Theo Nhịp sống Việt
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước