Mẹ phát hiện con trai 'đã chết' 17 năm trước vẫn còn sống
Câu chuyện của một phụ nữ ở miền Đông Trung Quốc vừa tìm thấy con trai bị họ hàng bắt cóc gần 2 thập kỷ trước đang gây sốt trên mạng xã hội nước này.
Bà Zhang Caihong tìm thấy con trai sau 17 năm tưởng con đã chết. (Ảnh: KHK01)
Bà Zhang Caihong, sống ở tỉnh Giang Tô, gần đây mới phát hiện rằng người chị dâu đã bắt cóc con trai bà cách đây 17 năm.
Trước khi sinh con trai, bà Zhang sợ có thể bị chồng cũ và gia đình ông ta làm hại, vì thế bà chuyển đến ở tạm trong nhà của anh họ.
Vào ngày sinh con, bà Zhang vô cùng đau khổ khi người vợ của anh họ nói với bà rằng con trai bà sinh ra bị khuyết tật nặng.
Bà Zhang cho biết bà không có lý do gì để nghi ngờ chuyện đó và đã nhờ chị dâu đưa con đi khám bác sĩ.
Người phụ nữ đó nói với Zhang rằng cậu bé bị liệt cả hai chân và thuyết phục bà từ bỏ con.
Sau đó, người phụ nữ tiếp tục nói dối Zhang rằng con trai bà đã chết cóng vì trời lạnh.
Gần đây, khi vô tình biết rằng con trai vẫn còn sống và đang học trung học, bà Zhang vỡ oà và bắt đầu tìm lại con.
Cuối cùng, bà đã tìm thấy. Bà nhận ra con vì ngoại hình cậu bé giống chồng cũ của bà. Xét nghiệm ADN xác nhận cậu bé đúng là đứa trẻ mà Zhang tin là đã chết từ lâu. Zhang cũng phát hiện ra mẹ nuôi của con mình chính là em gái của người chị dâu.
Khi sự thật được làm sáng tỏ, bà Zhang và con trai muốn sống cùng nhau, nhưng người phụ nữ nhận nuôi cậu bé và chồng chị ta đâm đơn kiện để phản đối.
Đôi vợ chồng nhận nuôi đòi số tiền đã chi cho cậu bé. (Ảnh: HK01.com)
Cặp vợ chồng này đòi bà Zhang trả số tiền đã nuôi cậu bé, nhưng bà không chịu vì cho rằng họ đã nhận nuôi con trai bà bất hợp pháp.
Bà Zhang cũng hy vọng vợ chồng người anh họ bị trừng phạt vì đã đánh cắp con bà.
Câu chuyện của người mẹ bất hạnh đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc.
Số liệu thống kê của Cục thống kê quốc gia Trung Quốc năm 2021 cho thấy tỷ lệ giới tính ở nước này vẫn lệch về nam giới – 723 triệu đàn ông và 689 triệu phụ nữ.
Trong độ tuổi kết hôn từ 20-40, số lượng phụ nữ nhiều hơn nam giới 20 triệu. Để giải quyết tình trạng này, Chính phủ Trung Quốc từ năm ngoái triển khai chính sách 3 con, thay thế chính sách 2 con từ năm 2016. Trước thời điểm đó, các cặp vợ chồng ở Trung Quốc chỉ được sinh 1 con.
Theo Tiền Phong
-
4 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
5 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
8 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
9 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
13 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
58 phút trước
-
58 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước