Mẹ vợ nổi điên khi bắt quả tang con rể đi du lịch cùng 'tiểu tam', nhưng bố vợ bình tĩnh nói một câu khiến ai cũng đồng tình
Đoạn video ẩu đả giữa mẹ vợ, con rể và "tiểu tam" đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong khi nhiều người đứng về phía mẹ vợ thì không ít người lại thương cảm cho hình ảnh của "tiểu tam".
Vào ngày 29/5 vừa qua, trên mạng xã hội Weibo đã chia sẻ đoạn video ẩu đả giữa một người phụ nữ lớn tuổi và một cặp đôi tại sân bay quốc tế Trường Lạc, Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Theo đó, tài khoản này cho biết, người đàn ông trong clip đã có vợ, nhưng vợ đang trong thời gian mang thai. Vì vậy, anh ta đã lén lút ngoại tình và đưa tình nhân sang Thái du lịch.
Mẹ vợ không thể giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy con rể "cắm sừng" con gái.
Ông bố nắm cổ tay "tiểu tam" để nói cho cô biết rằng cô cũng bị lừa như con gái ông.
Điều đáng nói, cặp đôi đã bị bố mẹ vợ bắt quả tang tại sân bay. Không giữ được bình tình, bà đã lào đến ẩu đả với con rể và tiểu tam. Những người có mặt ở xung quanh đã gọi an ninh sân bay đến trấn an mọi chuyện nhưng có vẻ như mẹ vợ không thể kiềm chế được cảm xúc. Trong khi đó, người bố đứng kế bên đã nói với tiểu tam một câu khiến mọi người đồng tình: "Cô và con gái tôi đều bị lừa như nhau thôi".
Hình ảnh "tiểu tam" bị bắt quả tang ngoại tình tại sân bay.
Sau khi đoạn video được chia sẻ, nhiều người tỏ ra bức xúc trước tình cảnh này và đứng về phía bố mẹ vợ. Tuy nhiên, một số ít cho rằng, dù có muốn lấy lại công bằng cho con gái nhưng hành động của người mẹ đã cho thấy bà không cư xử đúng mực. Ngoài ra, tiểu tam mặc dù có sai nhưng cũng chỉ là nạn nhân, nếu có trách thì trách con rể trăng hoa, không nên động tay động chân ở chốn đông người với cô gái kia như thế.
Theo Ttvn.vn
-
13 phút trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
5 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
16 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
20 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
21 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
22 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
21 phút trước
-
43 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước