Mở phong bao tiền bạn trai lì xì cho các cháu, tôi nín lặng vì số tiền
Nhìn số tiền trong phong bao lì xì của các cháu, tôi hơi hốt hoảng vì không tin nổi bạn trai lại làm như vậy.
Những ngày về quê ăn Tết, tôi cảm thấy có chút đau đầu khi phải suy nghĩ về việc của bạn trai. Nhiều khi tôi cũng do dự không biết trong lòng anh nghĩ gì, có thực sự coi tôi là lựa chọn cuối cùng hay không.
Tôi chủ động đưa anh về ra mắt bạn bè và người thân. Dịp Tết chính là thời gian hợp lý nhất để ra mắt gia đình. Anh đến nhà tôi, hồ hởi vui vẻ vô cùng. Bố mẹ tôi cũng rất quý mến anh. Hơn cả, anh là người giàu có, bố mẹ tôi cũng luôn hi vọng con gái kiếm được người chồng có tài sản để bố mẹ được yên lòng. Biết công việc của anh rất ổn lại là người biết lễ nghĩa, ăn nói dễ nghe nên bố mẹ mừng lắm. Tôi cũng lấy làm tự hào.
Tôi chủ động đưa anh về ra mắt bạn bè và người thân. (ảnh minh họa)
Về quê chơi, anh không ngại nhà tôi khó khăn, cũng không ngại cuộc sống quê mùa của bố mẹ, tôi càng cảm thấy trân quý anh hơn. Nhưng chính cái ngày ra mắt đó lại là ngày tôi phát hiện bản chất thực sự của người yêu.
Hôm đó cháu tôi đến chơi, anh đã lì xì mỗi đứa một phong bao và còn lì xì cả bố mẹ tôi nữa. Thấy anh chu đáo, tôi cũng rất mừng. Nhưng hôm sau đó tôi vô tình thấy cháu mở phong bao lì xì thì phát hiện mỗi phong bao chỉ có 5k. Đúng là vật chất không quan trọng, cũng không nên vì thế mà đánh giá con người thế nhưng 5k trong thời buổi này thì đúng là có quá nhất là khi về nhà người yêu ra mắt.
Tôi cũng có chút tò mò nên đã mở thử phong bao của bố mẹ và phát hiện bên trong chỉ có 50 nghìn đồng. Thất vọng về bạn trai giàu có, tôi đã nhắn tin hỏi thẳng anh thì được câu trả lời chát chúa: "Tiền lì xì quan trọng gì em, lì xì cho có là được chứ sao em phải quan trọng mệnh giá. Em cứ tính toán như vậy thì sao mà giàu được.
Anh giàu như vậy là vì anh biết tiết kiệm. Sau này em lấy anh về cũng phải học tính tiết kiệm đi nhé, anh thấy em hơi sĩ diện tiêu hoang quá. Người ngoài hay người thân cũng phải tiết kiệm, đừng mang tiền mình vất vả làm ra cho không nếu không thì mãi nghèo kiết xác. Em nhìn nhà em đấy...".
Anh còn dạy đời tôi, lại còn cho rằng vì tôi hoang phí nên gia đình mới nghèo như hiện tại. Thái độ đó chính là coi thường.
(Ảnh minh họa)
Câu nói cuối cùng của anh như dao đâm vào tim tôi, thực sự tôi không thể nào ngờ người đàn ông giàu có như vậy lại ki bo, tính toán và tính toán với bố mẹ người yêu như thế. Anh còn dạy đời tôi, lại còn cho rằng vì tôi hoang phí nên gia đình mới nghèo như hiện tại. Thái độ đó chính là coi thường.
Sau tất cả, dù bố mẹ có động viên là đàn ông tiết kiệm sau mới được nhờ nhưng tôi đã có quyết định riêng của mình. Tôi không muốn tiếp tục tình yêu này, muốn chấm dứt chuyện tình cảm vì người đàn ông coi thường gia đình tôi sẽ chẳng phải là người có thể tôn trọng tôi sau này. Hơn nữa, nếu anh thực sự yêu thương tôi thì đã không tính toán chi li như vậy. Một người như thế liệu sau này có xông xênh tiền bạc với tôi không hay là ki ki bo bo giữ của? Liệu tôi có được nhờ?
Ngọc Mai
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
9 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
20 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
32 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước