Chê bạn trai nghèo ngại đưa về ra mắt, ngày đầu năm anh lì xì khiến bố mẹ tôi choáng váng
Tôi không ngờ những gì bạn trai đang tán tỉnh mình thể hiện lại chỉ là màn che đậy sự giàu có bên trong.
Yêu nhau 2 năm nhưng rất nhiều lần tôi phân vân về quyết định đưa bạn trai về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi vốn là người kĩ tính, luôn tự hào về con gái và cũng mong muốn con lấy một người chồng môn đăng hộ đối, có tiền có của. Tuy không phải là giàu sang nhưng tôi cũng thuộc hàng xinh xắn, có học hành lại công việc tốt. Việc bố mẹ hi vọng cũng là điều dễ hiểu.
Yêu anh, anh từng nói gia cảnh bình thường nên tôi lo lắng, suy nghĩ. Nhiều lần muốn đưa anh về ra mắt gia đình nhưng lại lo bố mẹ không đồng ý vậy nên cứ do dự. Cho đến những ngày gần Tết, tôi quyết định đưa anh về thăm gia đình một chuyến, cũng là muốn thông báo chính thức chuyện tình cảm này.
Lúc gặp anh, bố mẹ tôi rất vồn vã. Nhưng khi nghe anh nói về hoàn cảnh gia đình, công việc của bố mẹ anh, bố mẹ tôi có vẻ đã thay đổi ý định. Mẹ tôi lo lắng con gái lấy người không gia thế, không giàu có sẽ vất vả về sau. Mẹ luôn hi vọng tôi có thể lấy một người đàn ông có nhà cửa đàng hoàng, khỏi phải đi thuê nhà trọ trên thành phố. Tuy nhiên do tôi quá kiên quyết nên mẹ đã gượng đồng ý.
Có vẻ như bạn trai tôi cũng hiểu ý định và thái độ của bố mẹ nên anh chỉ ăn cơm trưa xong rồi xin phép đi luôn. Bố mẹ tôi không hề giữ anh lại. Tôi cảm thấy nghĩ ngợi vô cùng.
Suốt thời gian Tết, anh cũng chỉ hỏi han tôi qua loa. Có vẻ như anh không muốn làm tôi khó nghĩ. Nhưng sau kì nghỉ Tết dài, bỗng nhiên anh có xin số tài khoản của bố mẹ tôi và gửi tiền lì xì biếu bố mẹ.
Tôi vô cùng hoảng loạn về con số quá khủng đó. Anh lì xì bố mẹ tôi mỗi người 30 triệu, còn lì xì riêng tôi 50 triệu đồng. Tôi còn tưởng anh chuyển nhầm nhưng khi gọi điện thì anh nói đã chúc mừng năm mới bố mẹ tôi và gửi tiền lì xì biếu 2 bác.
Thật không tin nổi anh là con nhà đại gia, anh không nghèo khó cũng không vất vả như anh từng kể. Anh chỉ thử lòng tôi thôi. Anh nói bố mẹ tôi không đồng ý mối quan hệ này nên anh đã chủ động làm vậy để bố mẹ yên tâm chứ không có ý gì. Anh biết tôi yêu anh và như vậy là quá đủ.
Chỉ là, sau tất cả hành động của anh, tôi mới là người thấy ái ngại. Tôi ngại vì bố mẹ tôi thấy anh giàu đã thay đổi thái độ còn đốc thúc chuyện kết hôn. Tuy anh nói là không sao nhưng tôi nghĩ trong lòng anh vẫn suy nghĩ nhiều. Liệu mối quan hệ như vậy có bền lâu và rồi liệu sau này anh có mang chuyện bố mẹ tôi khinh anh nghèo ra để đay nghiến? Tôi thực sự rất lo trong lòng.
Thanh Mai
Theo Vietnamnet
-
17 phút trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
8 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
18 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
20 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
22 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước