Mới yêu 1 tuần, bạn trai đã đòi 'hợp tác' sinh con và cái kết ngoài sức tưởng tượng
''Ngờ đâu 1 tháng sau em có bầu. Dù có sắp xếp cuộc đời mình vào khuôn khổ thì vẫn bị phi công làm đảo lộn thôi'', Thanh Huyền dí dỏm.
Hôm trước ra mắt nhà trai, hôm sau lên phường đăng kí kết hôn
Câu chuyện lạ lùng nhưng không kém phần hài hước của vợ chồng Thanh Huyền nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Có bầu trước cưới chuyện thời nay không hiếm nhưng có bầu xong mới biết chồng tương lai hóa ra gần nhà, là ''ông cụ non'' biết quán xuyến mọi việc trong gia đình thì không phải ai cũng may mắn được như Thanh Huyền.
Cô gái sinh năm 1994 mới kết hôn với chàng trai kém 3 tuổi - Nguyễn Mạnh vào cuối năm ngoái. Cuộc hôn nhân là kết quả của tình yêu chóng vánh kéo dài khoảng một tháng.
Cặp đôi chính thức yêu nhau sau lời đề nghị thơm má của Mạnh
''Yêu nhau trong tháng 11 thì tới tháng 12 là bọn em cưới luôn. Mới quen một tuần là chồng em đã đòi cưới và đẻ con với em. Em không đồng ý vì nghĩ mình mới 25 tuổi, còn quá non nớt để làm vợ, làm con dâu hay làm mẹ. Nhưng không ngờ một tháng sau em có bầu. Hôm trước em sang ra mắt nhà trai thì hôm sau ra phường đăng kí kết hôn. Gia đình hai bên cũng thuận theo thôi'', Huyền kể.
Điều đáng nói ở chỗ, sau khi có bầu, cô gái mới biết nhà bạn trai chỉ cách nhà mình 2 km. Thời còn đi học, cả hai từng ở chung trong một nhóm chat nhưng chưa từng để ý đến người kia.
Huyền từng có màn giảm cân ngoạn mục trước khi quen chồng hiện tại
Trước khi quen Mạnh, Huyền từng nặng tới 70 kg. Sau 3 tháng ăn kiêng và tập luyện khắt khe, cô giảm được 17 kg và bắt đầu có những mối duyên mới. Mạnh từng nói nửa đùa nửa thật rằng nếu Huyền giảm cân sớm hơn, có lẽ anh chàng đã ''đổ'' cô nàng lâu rồi.
Cặp đôi thậm chí còn đi du lịch đến sát ngày cưới mới về chụp ảnh. Nếu như các cô gái khác lên lịch chụp ảnh cưới và chuẩn bị váy vóc, da dẻ trước nhiều tháng thì Huyền chỉ ''vác người'' đi chụp và chỉ sau vài kiểu đơn giản là... đòi về.
Cặp đôi đến từ Hải Dương
Sau khi làm lễ ăn hỏi và rước dâu, cặp đôi trở lại Hà Nội và nhanh chóng tất bật với công việc. Hiện tại, Huyền làm nghề thiết kế quảng cáo còn Mạnh công tác tại một ngân hàng.
Cuộc sống thực sự sau đám cưới vội
''Bác sĩ bảo cưới'' là điều ngoài ý muốn của Huyền. Cô nàng cũng không tự tin khi lấy chồng trong lúc còn ''ham vui''.
''Em nghĩ lấy nhau về chắc không ổn đâu vì chồng em kém 3 tuổi, nhưng ngờ đâu lấy phải ông cụ non. Anh ấy cũng trẻ con nhưng không nhắng nhít bằng em được. Thực ra em biết chồng đang sống đúng với tuổi nên cứ chờ để anh ấy thay đổi từ từ.
Cô gái trong thời gian mang bầu
Lấy vợ xong, chồng em cũng quyết đoán hơn nhiều. Anh ấy thuộc tuýp người lãng mạn kì cục. Ít đăng ảnh em nhưng quà cáp thì không có dịp gì cũng tặng. Ngày nào cũng phải hôn vợ trước khi đi làm và ngay khi về nhà. Em phải thú thật là chồng chăm nấu ăn và nấu ăn rất ngon. Chăm con cũng rất tài'', Huyền chia sẻ.
Gia đình hạnh phúc của Huyền và Mạnh
Dù ít tuổi hơn Huyền nhưng Mạnh ít khi ''khẩu chiến'' với vợ. ''Toàn mình em tự nói, tự quát rồi tự làm lành. Chồng em chỉ hỏi: 'Thế xong chưa?' là em hết muốn cãi nữa'', 9x hài hước.
Khi được hỏi chồng có tính xấu gì, Huyền lạc quan: ''Thật ra em có khái niệm là chồng có xấu 9 thì cũng nhớ một cái tốt của chồng mà sống. Bản thân em cũng có cái xấu mà''.
Mạnh khéo chăm cô con gái 10 tháng tuổi
9x tự nhận cuộc sống hôn nhân của mình gói gọn trong chữ ''nhàn''. Ngay cả việc sinh con cũng được nội ngoại hai bên đỡ đần. Sau 9 tháng cho con bú, cô quay lại Hà Nội, nhờ mẹ đẻ trông bé.
''Em bây giờ vẫn như gái 18, không quá vướng bận con cái. Chắc bố mẹ tâm lý để vợ chồng em có điều kiện sinh thêm đứa nữa'', Huyền - cô gái đã thành ''gái một con'' nói vui.
Dù đã sinh con nhưng Huyền vẫn giữ được nét trẻ trung hơn tuổi. Ảnh: NVCC.
Theo Tổ Quốc
-
11 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước