Mỹ Linh bức xúc khi bị sỉ nhục và chửi bới vì phát ngôn 'rẻ thì đừng đòi sạch'

(2Sao) - Mỹ Linh chia sẻ cảm xúc của mình khi bị sỉ nhục và chửi bới vô cớ những ngày qua.

Những ngày qua, Diva Mỹ Linh bỗng dưng trở thành tâm điểm của dư luận khi bày tỏ quan điểm của mình trước một ý kiến của đại biểu về vấn đề thực phẩm 'rẻ thì đừng đòi sạch'. Không chỉ bị chỉ chích, Mỹ Linh còn hứng "gạch đá" với vố số những lời sỉ nhục, chửi bới từ cư dân mạng.

Mới đây, Mỹ Linh đã lên tiếng chia sẻ nỗi bức xúc của mình khi đọc được những lời lẽ khiếm nhã đó dành cho mình: Thay đổi những người khác là không thể nhưng ta hoàn toàn có thể chọn cho mình một thái độ để sống. Từ hôm qua tới giờ bị sỉ nhục và chửi bới vô cớ nhưng tôi vẫn chọn tha thứ. Tôi chọn không ghét tất cả những kẻ hãm hại tôi. Tôi chọn không giận những người chưa tìm hiểu mà chửi bới, sỉ nhục tôi vô cớ. Tôi chọn vẫn yêu thương những người ở gần tôi nhất mà vô tâm...Chọn không để thấy ta là người cao thượng mà bởi vì cuộc đời quá ngắn cho cái sự ghét. Chúc cả nhà ngày mới bình an!


Trước khi bày tỏ bức xúc khi bị chửi rủa sỉ nhục vô cơ, Mỹ Linh đã đưa lên tiếng thanh minh cho mình bằng một đoạn note dài chia sẻ tường tận tâm ý của mình khi đưa ra ý kiến gây bão mạng đó:Tôi muốn nói là người làm nông nghiệp luôn bị rủi ro cao. Được mùa thì mất giá và được giá thì lại mất mùa. Thế cho nên muốn người ta làm đàng hoàng k làm bậy thì phải có cơ chế giữa nhà quản lý, người làm nông và doanh nghiệp. Chứ cứ ham rẻ thì nông dân họ không đủ sống được và vì lợi nhuận trước mắt họ sẽ làm bậy. Con lợn sau 8 tháng xuất chuồng không thể bị đánh đồng như con xuất chồng sau 2 tháng. Mớ rau hay con gà cũng vậy.

Vì sao lại cùng là cân thịt hay mớ rau mà lại đắt re khác nhau? Vi người kinh doanh nông nghiệp công nghệ cao họ phải bỏ tiền cho công nghệ để làm sạch thật, lại truy xuất nguồn gốc để người tiêu dùng biết là thực sự nó sạch, lại bỏ tiền để bảo quản sản phẩm , lại bỏ tiền bao tiêu cho nông dân để người ta yên tâm sản xuất...rồi thuế má, truyền thông các kiểu...Bấy nhiêu thôi họ làm nông nghiệp vì cái tâm trên hết chứ mấy ai đã có lãi.

Không thể muốn ngon/ bổ lại rẻ được đâu. Nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Các nhà đạo đức trên mạng cứ tiếp tục hô hào phẫn nộ trên Facebook đồng thời tiếp tục ăn thực phẩm không an toàn mà mang bệnh vào người. Hãy thử làm nông dân hay người kinh doanh thực phẩm an toàn sẽ có cái nhìn khách quan hơn. Hãy tỉnh táo nhìn cả một bức tranh thay vì chỉ nhìn thấy cái tai hay cái vòi mà nói đã biết cả con voi thế nào. Nhà tự trồng trọt chăn nuôi tôi biết. Rẻ thì không có chất lượng sạch thật đâu. Tôi lên tiếng vì cái chung thôi đừng để bị cuốn vào các tranh luận vô bổ ngoài lề.


Giữa thời điểm thực phẩm bẩn đang là mối quan tâm của người người nhà nhà, trong đó có Diva Mỹ Linh. Trước ý kiến của một đại biểu đưa ra:“Thực phẩm sạch là rẻ”. Diva Mỹ Linh đã tỏ ra không đồng tình với quan điểm trên và thẳng thắn cho biết: "Thực phẩm muốn sạch, lại muốn rẻ thì không ổn. Trong khi các vị có thể bỏ tiền vào những thứ đắt tiền. Muốn rẻ thì đừng đòi hỏi thực phẩm sạch. Bản thân tôi tự trồng thực phẩm cho gia đình, tôi thấy đắt chứ không hề rẻ".

Không chỉ đưa ra quan điểm của mình, Mỹ Linh cũng cho thấy sự hoang mang của bản thân không biết đâu là thực phẩm sạch, đâu là thực phẩm bẩn: "Ai là người mang lại niềm tin cho người tiêu dùng chúng tôi? Làm sao để chúng tôi biết đâu là sản phẩm sạch?”.

Khánh An
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất