Giật mình nam nhi bị xâm hại tình dục, vẫn cho là 'chẳng mất gì'
Con trai bị xâm hại nhưng không dám lên tiếng, rồi hành vi đi xâm hại người khác... Việc giáo dục giới tính lâu nay mới chỉ lo cho "phận gái" và còn bỏ một vùng trắng với nam nhi.
Sự việc chấn động hàng chục nam sinh nghi bị hiệu trưởng xâm hại xảy ra tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, Phú Thọ như một lời cảnh báo nghiêm túc về vấn đề giáo dục giới tính cho người trẻ. Đặc biệt, là việc giáo dục giới tính cho con trai còn bị xem nhẹ, nếu không muốn nói là bỏ trống.
Con trai có gì để mất!
Vào nhiều chương trình hay các khóa học về giáo dục giới tính, có thể nhìn thấy... lớp học phần lớn chỉ toàn con gái. Rồi ngay cả phụ huynh, chỉ những ông bố bà mẹ nào có con gái mới quan tâm đến việc học hỏi, trang bị kiến thức giới tính để bảo vệ con. Nhiều phụ huynh có con trai ngồi "rung đùi" với tâm lý khỏe re, không phải lo.
Ngôi trường nơi xảy ra sự việc nhiều nam sinh bị hiệu trưởng xâm hại tình dục
Một chuyên gia tâm lý ở TPHCM kể, trong các buổi bà tư vấn về giáo dục giới tính, hầu hết chỉ phụ huynh có con gái mới thật sự quan tâm và lo lắng. Khi bà giới thiệu các cuốn sách về giáo dục giới tính rất hữu ích, có những phụ huynh vào phản hồi rằng nhà toàn con trai nên không có cơ hội để dùng đến.
Tâm lý "con trai, lo gì, mất gì" cũng xuất từ quan niệm nặng nề của phương đông về trinh tiết, về "cái ngàn vàng" của nữ giới. Trong suy nghĩ của mọi người, chỉ con gái mới cần giữ mình, giữ thân, còn nam nhi có thế nào cũng nguyên vẹn.
Chính việc không được quan tâm giáo dục giới tính về giới tính đã tạo ra một "vùng trắng" rất nguy hiểm với chính các bạn trai. Đó không phải là đặc lợi như đào hoa, chẳng cần phải giữ gìn ... như nhiều người nhầm tưởng mà nó dẫn đến vô vàn hệ lụy rất tai hại.
Nam nhi lãnh đủ vì "mù" giới tính
Không được trang bị, quan tâm nên trên thực tế, nhiều bạn trai hoàn toàn "mù chữ" về kiến thức giới tính. Thế nên, họ phải lãnh những hậu quả đau lòng không hề kém các bạn nữ.
Đã có rất nhiều nam thanh niên trả giá đắt, con đường tương lai bị cắt ngang khi vướng phải tù tội do không hề biết rằng quan hệ với trẻ vị thanh niên là vi phạm pháp luật; nhiều người đi xâm hại người khác, ép tình bạn gái; bỏ rơi con cái một cách vô trách nhiệm... để lại những đứa trẻ bị bỏ rơi, những đứa trẻ không cha với nỗi đau dai dẳng.
Phái nam đang bị "bỏ rơi" trong vấn đề giáo dục giới tính, bảo vệ bản thân
Chưa kể, nhiều bạn trai còn là nạn nhân của những vụ xâm hại tình dục nhưng cũng chính vì thiếu được quan tâm, nhầm tưởng "không có gì để mất" nên họ bị "bỏ rơi". Có những trường hợp - chính họ không biết mình đang bị xâm hại, hoặc biết lại không dám lên tiếng, hoặc lên tiếng nhưng lại không được can thiệp.
Không được trang bị kiến thức, không biết nhận diện, không biết phòng tránh, bảo vệ bản thân... nên nhiều trường hợp bị xâm hại kéo dài từ năm này qua năm khác mà nạn nhân vẫn đành im thin thít.
TS Phạm Thị Thúy (HV Hành chính Quốc gia TPHCM) cho hay, bất kể là nam hay nữ, khi bị xâm hại tình dục, nạn nhân đều chịu hàng loạt tổn thương lâu dài thể chất, tinh thần, về mặt, xã hội, tâm lý, rối hành vi, lệch lạc tình dục.
Về tinh thần, trẻ có thể giận dữ, chán nản, không tin vào bản thân và người khác, sợ hãi, xấu hổ... Về tâm lý, trẻ có thể bị rối loạn tâm thần như trầm cảm hay rối loạn lo âu, ám ảnh và dễ gặp ác mộng.
Nạn nhân cũng dễ gặp rối loạn hành vi như sống thu mình hay gây gổ quá mức, gặp khó khăn trong học tập, lạm dụng rượu bia, ma túy... Và đặc biệt, bà Thúy cảnh báo, nhiều nạn nhân của xâm hại tình dục khi trưởng thành có thể lại là người đi xâm hại tình dục hoặc có xu hướng tình dục đồng giới nếu kẻ xâm hại cùng giới tính với nạn nhân.
Theo Dân Trí
-
2 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
5 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
11 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
15 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước