Nam sinh lớp 9 bị sát hại vì lên facebook chê “đàn em”

Cay cú vì bị bạn lên facebook chê là đàn em, Sơn và Huy đã rủ 9 bạn khác tới trường xử Hiếu trong ngày đi học đầu tiên năm của Bính Thân.


Cổng trường THCS Nguyễn Du nơi xảy ra án mạng.
Cổng trường THCS Nguyễn Du nơi xảy ra án mạng.

Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án và bị can tạm giữ 4 đối tượng sát hại em Võ Ngọc Trọng Hiếu, học sinh lớp 9A4, Trường THCS Nguyễn Du (Phường Phú Trinh, TP Phan Thiết) vào trưa ngày 15-2 vừa qua.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết: thời điểm tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Hiếu chat trên Facebook gọi Tăng Văn Sơn (15 tuổi), Lê Minh Huy (15 tuổi) là đàn em.

Nổi giận vì xấc láo, nên Sơn, Huy đã chặn đường đánh Hiếu gây thương tích. Gia đình Hiếu đã đưa con đến nhà Sơn và Huy để hòa giải.

Ngày 14-2, Sơn tiếp tục chat với Hiếu và hẹn đánh nhau vào trưa 15-2. Do đó, trưa ngày 15-2, Sơn huy động 9 bạn mang theo lưỡi lê, dao Thái Lan, dao bấm đến trước cổng trường phục sẵn để truy sát Hiếu. Khi Hiếu tan trường, cả nhóm đã lao đến tấn công túi bụi.

PC45 xác định, Sơn là người cầm lưỡi lê, Nguyễn Văn Hải (16 tuổi) dùng dao Thái Lan, Nguyễn Hoàng Long (15 tuổi) dùng kéo và Mai Nguyên Phụng (19 tuổi) dùng nón bảo hiểm tấn công làm Hiếu tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn riêng Nguyễn Văn Hải đến PC45 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đồng phạm.

 Lãnh đạo Tỉnh Bình Thuận đến viếng và thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.
Lãnh đạo Tỉnh Bình Thuận đến viếng và thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân.

Theo bà Phạm Thị Thu Hằng, mẹ nạn nhân cho biết, trước đó Huy đến tận nhà đánh em Hiếu, gia đình can ngăn và chủ động đưa Hiếu lên nhà Huy để gặp gia đình hòa giải.

Không ngờ, buổi học đầu tiên của năm mới cũng là buổi học cuối cùng của em Hiếu.

Chiều ngày 16/2, đồng chí Nguyễn Thành Tâm- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND TP. Phan Thiết đã đến viếng, thăm hỏi, động viên chia buồn cùng gia đình em Võ Ngọc Trọng Hiếu tại tư gia.

Được biết em Hiếu còn có một em gái, cha chạy xe ba gác thuê, mẹ bán tạp hóa tại nhà trong hẻm 39, đường Từ Văn Tư, TP Phan Thiết. Hàng ngày ngoài việc đi học, em phụ cha mẹ hàng xóm, thầy cô đều khen ngoan, hiền.

Theo Công an nhân dân


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao