Bố mẹ bạn trai lên chơi, cô gái trổ tài nấu ăn rồi sau đó... 'chặn số người yêu luôn'
Cô gái không ngờ nỗ lực của mình lại bị bạn trai chê lên chê xuống còn dân mạng cũng không biết bênh ai.
Từ xưa, người ta đã quan niệm việc phụ nữ là phải “Công – Dung - Ngôn – Hạnh”. Vì vậy có lẽ việc bếp núc có lẽ mọi người cũng “ngầm quy định” việc bếp núc là của con gái.
Tuy nhiên, với xã hội hiện nay không phải cô gái nào cũng làm tốt được cái gọi là “giỏi việc nhà”. Vì vậy mà không ít những câu chuyện “dở khóc dở cười” của các chị em phụ nữ.
Vậy nên mới có chuyện trong ngày về ra mắt, các cô gái phải chuẩn bị loạt danh sách các món ăn cần nấu và điều cần thể hiện trong bếp để ghi được điểm trong mắt người lớn. Tuy nhiên, có nhiều người dù đã cố gắng thì vẫn vướng phải “thị phi”, ví dụ như hoàn cảnh của cô gái trong bài viết này.
Nhân dịp bố mẹ người yêu lên chơi cô gái có cơ hội trổ tài nấu nướng. Tuy nhiên, theo như bạn gái này chia sẻ thì vì công việc bận rộn nên chỉ chuẩn bị được một vài món ăn đơn giản để tiếp đãi bố mẹ của người yêu. Hơn nữa, để rút ngắn thời gian, cô đã chuẩn bị toàn món luộc.
Câu chuyện được kể lại như sau:
Mâm cơm toàn món luộc bị người yêu chê bẻ chê bai (Ảnh minh họa)
“Hôm qua bố mẹ người yêu lên Hà Nội, qua phòng trọ chỗ người yêu chơi và có nhờ mình làm cơm. Vì mình đi làm cũng nhiều việc nên hay về muộn, hôm qua cố xin về sớm để đi chợ làm cơm. Lúc mình về cũng gần 6h nên mình mua đậu, rau muống, thịt, trứng, và 1 ít cà muối. Mình rửa sạch rồi làm các món như rau muống luộc chấm mắm, đậu luộc chấm muối, trứng luộc, thịt luộc (chấm mắm).
Đến lúc bố mẹ anh về đến nơi cũng là lúc mình làm xong. Mọi người ăn uống vui vẻ, mình cũng nói với bố mẹ anh là do mình về muộn nên chỉ chuẩn bị được những món này, bố mẹ anh cũng tươi cười: “Thôi thế này là tốt lắm rồi cháu à!”. Nhưng bạn trai mình cứ cạu cạu, không nói gì, mình ăn xong còn dọn dẹp, rửa bát, gọt hoa quả cho mọi người ăn xong mới về.
Đến lúc về mình nhắn tin hỏi sao anh cứ cạu cạu thì anh nói:
- Em không chuẩn bị được cho bố mẹ anh được mâm cơm tử tế à?
- Như nào là tử tế với không tử tế?
- Em xem toàn món luộc?
- Em nói em bận, em không làm kịp các món khác thôi chứ có phải em không tử tế đâu!
- Anh đã nói như vậy là em phải sắp xếp, chuẩn bị từ trước chứ không phải bây giờ xong rồi thì lí do! Anh không cần nghe giải thích, anh chỉ cần thấy đập vào mắt anh là như vậy!
Anh mắng mình phải gần nửa tiếng nào là không biết sắp xếp, không biết nấu nướng, cãi...v...v... mình bực quá chặn số luôn.
Mình hỏi các bạn mình sai chỗ nào mà để bị mắng như thế, mình còn đi chợ, nấu cơm, rửa bát rồi gọt cả hoa quả. Cảm giác công sức mình làm ra nhưng bị người khác mắng khó chịu lắm luôn...”
Câu chuyện của cô đã nhận được rất nhiều sự quan tâm với hơn 3700 lượt like và rất nhiều lời bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng anh chàng này có chút quá quắt, đồ luộc tốt cho sức khỏe đặc biệt của người già, tuy nhiên, cũng có ý kiến khuyên cô gái nên khéo léo trong cách nấu nướng, mấy món xào chiên cũng không hề lâu mà lại khiến mâm cơm thêm phần bắt mắt.
“Dù biết đồ luộc healthy và đơn giản nhưng nếu ‘chủ thớt’ tinh ý hơn xíu, đổi thực đơn một chút thôi thì kết thúc có lẽ đã khác. Rau muống thay vì luộc thì nên xào tỏi, đậu thì mua đậu rán sẵn về tẩm hành, thịt luộc chấm tương, trứng tráng cuộn. Mình nghĩ cũng không tốn nhiều thời gian lắm đâu mà nhỉ. Chốt lại là anh người yêu thớt vẫn hơi bị quá đáng nhé”, tài khoản Minh Anh chia sẻ.
Chỉ vì chuyện mâm cơm ngày ra mắt mà cô gái chặn số của bạn trai (ảnh minh họa)
Một bạn có tài khoản Facebook là Quỳnh cũng góp ý: “Sau em lấy cậu này về cũng không được yên đâu e ơi! Nếu cậu ý khéo léo trong cách ứng cử thì sẽ tự chuẩn bị món bố mẹ cậu ý thích sau đó em về thì chỉ cần 2 người làm cùng nhau là xong”.
“Nói chung trong chuyện này đôi bên cùng có chút chưa phải, cố gắng hoàn thiện bản thân, chuyện không đến mức phải chặn số đâu bạn gái ạ”, tài khoản FB bình luận.
Hiện tình huống này vẫn đang nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng. Suy cho cùng, một lời khó nói. Nếu thực sự yêu và thấu hiểu nhau thì hãy bỏ qua và góp ý chân tình để cả 2 cùng hoàn thiện vì không ai hoàn hảo bao giờ!
Thanh Phượng
Theo Vietnamnet
-
19 phút trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
2 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
4 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
6 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
9 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
19 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước