Ngã vào vòng tay người đàn ông mới (Phần 5)

Vy thoáng nghĩ trong đầu liệu cô có nên trả đũa lại hắn vì chuyện mấy năm trước cho bõ tức không? Còn Hải? Sao anh ta lại quá quan tâm đến cô như thế, Quân và Hải đang có âm mưu gì chăng?

11h đêm, Vy một mình bước chân vào vũ trường sôi động. Hôm nay cô vào vai một dân chơi thứ thiệt. Vy đến đó để tìm cô sinh viên  làm nhân viên vũ trường (vì gia đình nghèo mà phải làm kiếm tiền mà Vy vô tình biết được và  đang theo để viết bài nhưng quan trọng hơn là cô muốn giúp đỡ cô bế đó làm lại từ đầu).

Cô cầm ly rượu nhâm nhi từng ngụm nhỏ, lắc lắc người theo điệu nhạc. Vy tiến sát đến một cô gái- nhân viên ở đó để tìm hiểu.Vừa mới định mở lời thì đột nhiên Cường từ đâu tiến lại và lôi xềnh xệch Vy ra một góc.

Vy đẩy Cường ra giọng đầy bực tức nhưng vẫn cố nói bé hết mức có thể:

- Anh làm hỏng hết việc của tôi

- Em có điên không, em có biết đây là chỗ nào không. Cả cái động này toàn gái bao và ma túy đá. Vy quắc mắt nhìn Cường.

- Tôi không quan tâm, cũng không cần anh quan tâm

Cường thoáng thấy 2 tên bảo kê đang dò sét, hắn kéo Vy mạnh lại phía mình rồi hôn cô, vừa hôn Cường vừa khẽ nói: “Em đang bị theo dõi có biết không?”. Không kịp đợi Cường nói hết câu, Vy đẩy mạnh Cường ra, tát mạnh một cái vào má hắn rồi đi nhanh ra phía cửa.

Cường chạy theo kịp kéo tay Vy lại:

- Anh đang làm cái trò gì đấy, tránh xa tôi ra.

Cường cứ thế cầm chặt tay Vy lôi đi, Hải từ đâu chạy đến quát to:

- Bỏ tay cô ấy ra

Vy quay lại nhìn Hải, Cường buông tay Vy ra, Hải lao đến đấm mạnh vào mặt Cường.

Cường cũng không ngần ngại đáp trả miếng đòn. Không hổ danh là chiến sỹ số một của phòng hình sự, cú đáp trả của Cường mạnh đến mức môi trái của Hải rỉ máu.
Vy chạy tới phía Hải, lo lắng hỏi: Anh không sao chứ. Quay ra nhìn Cường cô cau có: ‘Anh đang làm cái gì thế?’.

Cường đứng chân chân ra nhìn thái độ lo lắng của Vy trước Hải rồi quay mặt lững thững bước đi.

- Anh làm gì ở đây? - Vy quay sang Hải.

- Còn em, tóc xanh tóc đỏ, ăn mặc hở hang thế này đến đây làm gì? Tuyển người yêu chắc?

Vy bực tức lườm Hải rồi bước đi.

Hải chaỵ theo sau kéo Vy lại rồi nói: Ra xe anh đưa về, mẹ em đang chở ở nhà đấy.

Xe vừa về đến cổng  mẹ Vy và Quân đã chạy ra. Vừa thấy Vy bước xuống mẹ cô đã chạy lại trách móc:

- Con với chả cái, bỏ ngay cái nghề báo chí này đi, không có ngày nó xé xác ra.

- Là anh  bán đứng em? Vy nhìn ông anh trai với vẻ mặt đầy giận dữ

- Cô đầu xanh đầu đỏ thế này mà đi, tôi biết ngay có biến.

Quân hất hàm hỏi Hải

- Có biến thật hay sao mà mặt cậu thế kia?

- Anh làm hỏng hết việc của em, mọi người làm ơn đi. Vy nói  tức tối bước vội vào nhà.

Vy nằm trên giường suy nghĩ, yêu nhau hơn hai năm chưa một lần hắn dám hôn cô thế mà hôm nay, giữa thanh thiên bạch nhật hắn lại dám. Nhưng sao cô không có chút cảm giác yêu đương nào với hắn.  Không phải lúc chia tay cô vẫn rất thích hắn sao? Nhưng sao hắn lại quá quan tâm tới cô, không lẽ hắn nói đúng, hắn còn yêu cô? Vy thoáng nghĩ trong đầu liệu cô có nên trả đũa lại hắn vì chuyện mấy năm trước cho bõ tức không? Còn Hải? Sao anh ta lại quá quan tâm đến cô như thế, Quân và Hải đang có âm mưu gì chăng?

Đang mải mê với những suy nghĩ ấy, Quân bước vào phòng không gõ cửa khiến Vy giật mình:

- Mai về sớm, cùng anh qua khách sạn dự tiệc đấy.

- Em không thích, Vy phụng phịu.

- Không thích cũng phải đi, cô đừng lắm chuyện. Mà cô bỏ ngay cái công việc đi rình rập người ta ấy đi, thiếu gì cái để viết. Đâm đầu vào mấy cái chỗ vớ vẩn ấy, cái thằng hôm nay đụng độ với Hải ở đó là thằng nào thế.

Vy không nói gì kéo chăn đắp kín mặt, nói vọng ra:

- Anh về phòng đi, em buồn ngủ rồi.

Quân bước ra khỏi phòng không quên đóng cửa rầm một cái thật mạnh.

Một tuần trôi qua, Vy không gặp lại Cường và cũng không liên lạc gì với Hải. Sáng sớm nay Vy nhận được tin nhắn: Cô sinh  viên Vy đang tìm kiếm đã bị bắt, Vy chạy vội ra nhà xe, rồi lao như bay đến công an thành phố.

Vừa bước vào phòng chú đại tá bạn bố Vy đã vồn vã nói:

“Cháu vội vàng quá, chú đã nghe qua Cường báo cáo chuyện hôm trước, nhưng thôi. Cô bé sinh viên của cháu hôm qua bị bắt cùng cả nhóm đối tượng dùng ma túy đá số lượng lớn trong vũ trường đó. Hôm đó 1 chút nữa cháu đã bị mấy tên bảo kê kia “thịt” nếu không có Cường đang đi theo dõi ở đó”.

Vy bước lững thững ra khỏi phòng, tâm trạng buồn bã.

-    Em không sao chứ?

Vy quay lại thì ra Cường đã đứng đó tư bao giờ, Vy không nói gì cứ lững thững bước đi. Cường đi bên cạnh cô cũng không nói thêm gì, cả hai ra một quán café gần đó. Vy cứ im lặng như thế, còn Cường vẫn gọi nước như thường lệ.

Nhìn cốc sinh tố trước mặt, Vy không nói gì. Uống một cách vô thức

- Em không sao chứ? Cường nhắc lại câu hỏi cũ.

- Không sao? Cô nhìn hắn hồi lâu rồi im lặng.

- Cô bé sinh viên đó cùng cả vũ trường bị bắt khi đang dùng thuốc lắc, may mà cô bé ấy chưa dùng đến ma túy đá. Em nên nói chuyện rồi bảo lãnh cho cô bé. Mình sẽ giúp để cô bé tìm được một công việc ổn định và sớm quay lại học tập.

Vy gật gật đầu đồng ý với Cường rồi lại nhìn đi hướng khác.

- Nhìn em mệt mỏi quá, Vy ạ. Mình đi ăn gì nhé.

- Anh biết cách quan tâm đến phụ nữ từ bao giờ thế?

- Từ lúc anh biết mình vẫn yêu em!

- Cảm ơn anh vì mọi chuyện, muộn rồi em nghĩ mình nên về thì tốt hơn.

- Mình làm lại được không em? Cường đứng dậy cầm lấy tay Vy

Câu nói ấy của Cường sao mà diu dàng, nhẹ  nhàng thế, nó như một luồng gió mát thổi nhẹ vào không khí ngột ngạt trong Vy. Cô ngước lên nhìn Cường, giật tay lại:
- Muộn rồi, em về đây. Nói rồi Vy định bước đi:

- 2 người đang làm cái trò gì thế này? Cô gái tầm tuổi Vy bước đến, nhìn chằm chằm vào mặt Cường.

- Thanh Mai! Sao em lại ở đây? Cường hỏi với vẻ mặt đầy bất ngờ

Vy chưa kịp phản ứng gì thì cô gái kia đã tiếp lời:

-  Thì ra đây là lý do anh nói muốn chia tay? Em cứ nghĩ anh chỉ đùa thôi, vì từ xưa đến nay anh là một người đàn ông  nghiêm chỉnh nhất mà em từng gặp. Hôm nay em muốn đến cùng anh đi ăn trưa, nhưng nhìn thấy anh đi cùng người con gái khác…Thì ra là sự thực, em đã quá tin anh, quá tin vào tình cảm nghiêm túc mà anh nói.

Đến đây thì Vy đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện, thì ra cô gái đó là người yêu hiện tại của Cường. Vy quay sang nhìn Cường và nói:

- Anh hãy giải thích với cô ấy, nói rồi Vy bước đi.

Hết Phần 5
Mời các bạn đón đọc phần 6 của câu chuyện Ngã vào vòng tay người đàn ông mới trên Yêu-2sao vào thứ 6 ngày 6/7

Hoàng Anh
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nga-vao-vong-tay-nguoi-dan-ong-moi-phan-5-n-125096.html

truyện ngôn tình Tình yêu

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao