Ngày cuối năm, nặng lòng trước những mảnh đời cơ cực vất vả mưu sinh

Với họ, chỉ cần một chỗ che mưa che nắng, có cơm ăn áo mặc là quá đủ.

Nhìn những hình ảnh này, ai cũng thấy nao lòng vào mỗi dịp tết đến xuân về. Khi người người, nhà nhà đi sắm tết, vẫn còn đâu đó những mảnh đời vất vả mưu sinh.

2sao.vn | Photobook

Mặc dù cuộc sống vẫn còn vô vàn khó khăn nhưng khuôn mặt người mẹ trẻ vẫn ngời lên vẻ hạnh phúc bên đứa con nhỏ. Với chị, chỉ cần con khỏe mạnh, ngoan ngoãn - như thế đã là quá đủ.

2sao.vn | Photobook

Hai cha con "chia vội" bát cháo giữa trưa trên đường phố Sài Gòn.

2sao.vn | Photobook

Ba năm trở lại đây, vỉa hè trên phố Tràng Thi (Hà Nội) đã trở thành nơi "che mưa che nắng" cho 5 mẹ con chị Hương. Đứa lớn nhất 5 tuổi, đứa nhỏ nhất 2 tuổi.

2sao.vn | Photobook

Những lúc con ốm đau, chị chỉ muốn có người chăm sóc cùng vì chồng chị bỏ đi biền biệt. "Năm mới sắp đến, tôi chỉ hy vọng có mái ấm cho các con có chỗ ngủ, không phải chịu cảnh rét mướt, mưa nồm", chị Hương chia sẻ.

2sao.vn | Photobook

Một người mẹ trẻ dắt con mưu sinh trên đường phố những ngày cuối năm.

2sao.vn | Photobook

Đầu năm 2016, cư dân mạng cũng từng chạnh lòng trước bức ảnh một em nhỏ theo mẹ quét rác mưu sinh. Đó là 2 mẹ con chị Trương Thị Thơm, 28 tuổi, công nhân quét rác của Hợp tác xã Thành Công và bé Nguyễn Thị Trang (5 tuổi).

2sao.vn | Photobook

Cuộc sống vất vả, chị Thơm gửi con cho mẹ chồng chăm sóc ở Thái Nguyên. "Những ngày Tết, cháu Trang xuống ở cùng mẹ, nhà có hai mẹ con, tôi cho cháu đi làm cùng. Cháu bảo với tôi là cho cháu cầm chổi quét và phụ mẹ đẩy xe, thế là hai mẹ con cùng làm", chị Thơm chia sẻ.

2sao.vn | Photobook

che mưa che nắng mảnh đời cơ cực mưu sinh cuối năm mưu sinh ngày cận tết trẻ nhỏ và mong ước ngày cuối năm tin tin hot tin tức