Ngay đêm tân hôn, cô dâu ôm đồ bỏ chạy vì nghe được cuộc điện thoại bí mật của chồng

Cô dâu không ngờ đêm tân hôn tưởng chừng hạnh phúc của mình lại biến thành ngày tồi tệ nhất cuộc đời.

Có những chuyện "30 chưa hẳn là tết". Có những cuộc tình tưởng chắc chắn là vợ là chồng nhưng không ngờ đến phút chót lại rơi vào vòng lao lý. Cô gái trong câu chuyện dù đã mang bầu và chắc chắn sẽ lấy được người đàn ông mình yêu, làm mẹ, làm vợ thuận lợi mà cuối cùng lại bị "dính bẫy". Đau đớn hơn cả, cô bị chính người mình yêu thương và tin tưởng lừa gạt. 

Người đàn ông nói yêu thương cô ngọt ngào cuối cùng lại là một kẻ vô liêm sỉ. Câu chuyện được ghi lại khiến nhiều người đọc xong "nhói lòng":

Ngay đêm tân hôn, cô dâu ôm đồ bỏ chạy vì nghe được cuộc điện thoại bí mật của chồng-1
Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội 

"Đúng là đời không như mơ các chị ạ. Đến ngày cưới, tưởng như hạnh phúc đã nắm trong tay thế mà cuối cùng em lại cay đắng nhận ra, hạnh phúc đó không có thật.

26 tuổi, em từng yêu 2 lần mà không đi tới đâu vì nhiều lý do. Mấy năm nay em lẻ bóng 1 mình, không người đưa đón. Cảm giác như tình cảm của em bị chai sạn nên khó mở lòng với một ai.

Cho tới tháng 6 năm ngoái em gặp N. trong một lần đi dự sinh nhật một cô bạn đồng nghiệp cùng công ty. Ngồi bên em, N. làm quen, bắt chuyện trước.

Lối kể chuyện của N. hóm hỉnh thoải mái nên rất nhanh sau đó em đã bị lôi cuốn vào những câu chuyện của anh. Từ đấy hai đứa cho nhau số điện thoại, kết bạn facebook, zalo. Ngay sau buổi làm quen, N. đã tỏ ra rất nhiệt tình theo đuổi em. Thậm chí anh còn nói luôn là thích em từ cái nhìn đầu tiên nên nhất quyết sẽ 'hạ gục' em bằng được.

N. tấn công dồn dập khiến em thật sự không thể cứng lòng được mãi.

Hai tháng sau, em chính thức nhận lời làm bạn gái anh. N. nói anh đã đứng tuổi (N. 29 tuổi), xác định chuyện tình cảm với em là nghiêm túc, trước sau gì hai đứa cũng sẽ về chung một nhà nên hẹn hò được 4 tháng thì tụi em vượt rào. 2 tháng sau em phát hiện có bầu. Biết tin, anh lập tức dẫn em về gặp bố mẹ hai bên xin cưới.

Được cái bố mẹ N. dễ tính, nghe thấy tin có cháu nội họ mừng lắm. Nhất là mẹ anh không ngày nào là không gọi điện nhắc em ăn uống tẩm bổ. Thi thoảng còn bắt N. đèo bà mang bao nhiêu đồ ăn sang cho em. Đến bố mẹ em nhìn còn bảo số em may mới rơi vớ được gia đình nhà chồng tình cảm.

Vì em bầu bí rồi nên mọi khâu chuẩn bị đám cưới cũng làm mau lẹ, nói chung không quá cầu kỳ. N. nói muốn cho em nghỉ ngơi, dưỡng thai, sinh xong anh sẽ bù đắp lại cho em. Nghe được những lời nói ấy của N., em hạnh phúc lắm.

Rồi ngày cưới của em cũng đến. Đứng bên, N. chăm sóc em ân cần từng chút. Đặc biệt đêm hôm cưới, N. đã thuê 1 phòng khách sạn hạng sang với giá gần chục triệu để chúng em tổ chức tân hôn ở đó.

Anh nói vì em bầu bí không đi trăng mật xa được nên tân hôn anh muốn mang lại cho em cảm giác thật ngọt ngào cho đỡ thiệt.

Tối ấy, trong lúc đợi anh tắm, em xuống sảnh nhờ lễ tân mua cho mấy món để đêm nhấm nháp ăn vặt. Ngờ đâu lúc lên phòng, vừa tới cửa em đã nghe thấy tiếng chồng nói chuyện điện thoại: 'Khổ quá, em gọi nhiều thế.

Anh đã bảo không nghe máy được, em chịu khó chờ 1 thời gian nữa, cô ta sinh xong là mình sẽ được tự do ở bên nhau. Giờ cứ coi như anh thuê cô ta đẻ thay em chả hay à. Đứa nhỏ chào đời, anh ly hôn dành quyền nuôi con. Lúc đó chẳng phải trọn vẹn đôi đường. Bố mẹ anh có cháu nội, hai đứa mình lại về bên nhau'.

Ngay đêm tân hôn, cô dâu ôm đồ bỏ chạy vì nghe được cuộc điện thoại bí mật của chồng-2
Đau khổ đêm tân hôn vì chồng lừa dối (ảnh minh họa)

Nghe tới đây em tái mặt, chân tay run lẩy bẩy đứng không vững. Lúc đó em mới ngã ngửa nhận ra N. lấy em là có tính toán.

Anh ta hoàn toàn không có tình cảm gì với em. Thực ra anh ta yêu người khác, ăn ở với cô ta mấy năm trời nhưng cô gái đó không sinh được. Bố mẹ anh thấy thế mới không chấp nhận cho họ lấy nhau. Vậy nên N. đã cưới em về coi như thuê người đẻ. Xong việc sẽ vứt bỏ em.

Cay đắng quá, em đỏ mặt đi thẳng vào trong hạ thẳng cái tát vào mặt N., nghiến răng bảo: 'Không ngờ anh lại là người khốn nạn tới vậy. Đừng mơ sau này cướp được con của tôi'.

Nói rồi em một mạch xách túi chạy mặc cho N. đuổi theo van xin. Ngay sáng sau em gọi điện cho bố mẹ chồng thông báo sẽ ly hôn và nói rõ mọi lý do. Mẹ chồng em khóc bảo mong em suy nghĩ lại.

Chuyện của N. bà chắc chắn sẽ đứng ra đòi công bằng cho em song chuyện đã tới nước này bảo rằng em làm sao chấp nhận được. Với em giờ đây chỉ có con mới là quan trọng. Em sẽ tự sinh, tự nuôi nó. Không 1 ai có quyền tách con xa em được".

Sau khi được đăng tải, cư dân mạng đã đua nhau vào bình luận chia sẻ với cô gái:

- Em lựa chọn như vậy là đúng quá rồi, cố gắng lên em gái nhé

- Loại đàn ông như vậy không xứng đáng có được hạnh phúc, rồi anh ta cũng sẽ bị quả báo

- Nếu trên đời này thực sự có đàn ông như vậy thì anh ta không xứng đáng được sống vui vẻ

- Em thật là tội nghiệp nhưng không sao, có em bé sẽ vui hơn

- Có con là hạnh phúc, hãy trân quý bản thân em nhé!

Hiện bài viết vẫn đang khiến nhiều người búc xúc và không ngừng được chia sẻ. Bài học rút ra cho các cô gái khi yêu là đừng nóng vội kết hôn dù đó là tình yêu mãnh liệt. Hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, hãy tìm hiểu mọi chuyện kĩ càng nhất là hoàn cảnh của đối phương. Đừng để đến khi "ván đã đóng thuyền" thì mới hối hận.

Thanh Thanh (tổng hợp)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/giai-tri/showbizplus/ngay-dem-tan-hon-co-dau-om-do-bo-chay-vi-nghe-duoc-cuoc-dien-thoai-kinh-di-cua-chong-n-211246.html

người yêu đêm tân hôn Đám cưới

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao