Ngược đời, mẹ chồng bày mưu, lên kế hoạch cho tôi "úp sọt" con trai mình
Chuyện hai mẹ con tôi bày mưu "úp sọt" anh mãi mãi là bí mật, nhiều lúc tôi cũng thấy may mắn khi có bà giúp sức.
Tôi còn quen mẹ chồng trước khi quen anh. Hôm ấy trên đường đi làm về, thấy bà bị đụng xe ngã ra đường, người lái taxi bỏ chạy nên tôi đỡ bà dậy, đưa bà vào viện. Hôm ấy không liên lạc được cho người nhà của bà nên tôi phải ở lại chăm cả đêm.
Ngày hôm sau thì tôi liên lạc được với người nhà của bà. Cũng từ đấy, bà tỏ ra rất quý mến tôi, thậm chí còn luôn miệng nói muốn tôi là con dâu bà.
Phải nói tôi cũng là cô gái rất khá. Tôi xinh đẹp, nhanh nhẹn, tính nết cởi mở, nói chung rất được lòng mọi người. Mới đầu nghe bà bảo làm mối tôi cho con trai bà tôi cũng cười trừ cho vui, bởi tôi có biết anh là ai đâu.
Hôm cuối tuần, bà mời tôi về nhà ăn cơm, bảo rằng để cảm ơn tôi. Đó cũng là lần đầu tôi nhìn thấy anh, con trai cả của bà. Anh cao, đẹp trai ngời ngời, lại vô cùng thanh lịch. Thật sự tôi thích ngay khi vừa nhìn thấy. Sau bữa ăn đó, tôi thân thiết với nhà anh hơn, tôi cũng rất quý bà, thường xuyên đến thăm, gửi qua, giữ mối thân tình.
Tôi tính đến chuyện tấn công dồn dập theo lời mẹ anh, nhưng thời điểm đó tôi biết anh có bạn gái rồi. Nhưng theo lời mẹ anh kể, người phụ nữ mà anh đang yêu là gái 1 đời chồng, bà không quá định kiến, nhưng bà gặp một lần, thấy cô ta có vẻ không thật thà, hơn nữa công việc không ổn định.
Thế là tôi nghe lời bà, quyết tâm úp sọt anh bằng được. Thật ra đàn ông mà lừa họ lên giường thì cũng chẳng khó gì, nhất là khi đã say. Thật không ngờ tôi có bầu thật. Anh nghi ngờ tôi cố tình, nhưng làm thế nào được nữa khi mẹ anh sống chết ép anh phải chịu trách nhiệm. Bà bảo nếu không cưới tôi thì không mẹ con gì nữa. Thế là đám cưới được tổ chức sau đó không lâu.
Thời gian đầu, sống với anh khá vất vả. Nhưng sau, nhờ được vun vén từ mẹ anh, được nhiều người quan tâm, nên tôi đã có được tình cảm của chồng. Sự chân thành của người con gái hết lòng vì yêu đã khiến tôi lấy được trái tim của anh. Tôi biết mình không phải người kém cỏi đến mức không thể khiến người khác yêu thương.
Mẹ chồng đối với tôi như con gái. Hiện tại, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bí mật của 2 mẹ con tôi chồng mãi mãi không bao giờ biết. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có một người mẹ chồng như thế.
Theo Khỏe & đẹp
-
13 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước