Người đàn ông Trung Quốc phát hiện 'bạn gái qua mạng' là cháu họ
Trong thời gian hẹn hò, ông Shen bị "bạn gái", chính là cháu họ giả danh, vay số tiền lớn.
Trang Sina đưa tin mới đây tại thành phố Thái Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) xảy ra vụ việc dở khóc dở cười khi người đàn ông họ Shen bị cháu trai lừa hẹn hò qua mạng.
Theo đó, vào năm 2020, ông Shen (sống tại quận Lộ Kiều, Thái Châu) được cháu họ là Zhang Bing giới thiệu và kết nối với tài khoản Weibo của một phụ nữ tên Ai Qiao, sống ở Tứ Xuyên. Sau khi nhắn tin thấy tâm đầu ý hợp, hai người yêu nhau qua mạng.
Trong thời gian qua lại, Ai Qiao đã hỏi vay tiền của ông Shen để trả tiền nhà và mua thuốc chữa bệnh. Có tình cảm thật sự với đối phương nên ông đã gửi cho cô vay tổng cộng 200.000 nhân dân tệ (hơn 700 triệu đồng).
Ông Shen nhiều lần bị cháu trai lừa chuyển khoản.
Tháng 2 năm nay, ông Shen gặp thất bại trong làm ăn và tâm sự chuyện đó với bạn gái.
Nghe vậy, Ai Qiao đã đề nghị trả sớm cho ông 100.000 tệ để giải quyết khó khăn.
Điều đó khiến ông xúc động, càng tin đây là tình yêu đích thực của cuộc đời.
Ông Shen đã nhờ cháu trai nhận tiền giúp rồi đưa tới cho mình.
Tuy nhiên, Zhang Bing nói với cậu mình là số tiền đó không hiểu tại sao lại bị đóng băng trong tài khoản, giới thiệu một người là cảnh sát họ Zheng để giải quyết với mức phí 16.000 tệ.
Cảnh sát Zhen sau đó nói với ông Shen rằng Zhang Bing đã bị bắt vì liên quan đến một vụ tranh chấp dân sự.
Quá lo lắng, lại không thể liên lạc với cháu trai nên ông đã nghe theo lời vị cảnh sát, chuyển 260.000 nhân dân tệ (hơn 914 triệu đồng) nộp phạt để Zhang Bing được tại ngoại.
Sau khi được thả và chờ vụ án được giải quyết, Zhang Binh hứa sẽ hoàn trả số tiền này khi tới gặp trực tiếp ở Lộ Kiều.
Tuy nhiên, trong thời gian đó, cậu ta lại gây gổ với nhân viên trên đường ra sân bay Trùng Khánh, ông Shen một lần nữa giúp cháu trả 290.000 tệ tiền bồi thường.
Sau một thời gian, Zhang Bing lại nói với ông Shen rằng có thể cảnh sát họ Zhen đã nuốt số tiền kia mà không giải quyết vụ việc, anh ta giới thiệu một người mới là cảnh sát họ Xu.
Người này yêu cầu ông Shen chuyển hàng trăm nghìn nhân dân tệ để lo lót và mở lại tài khoản để rút tiền.
Zhang Bing bị bắt giữ vì tội lừa đảo.
Trong hơn 6 tháng, ông đã chuyển tổng cộng hơn 1 triệu nhân dân tệ cho cháu trai nhưng sự việc càng ngày càng rắc rối. Ông bắt đầu nghi ngờ và nhận thấy mình bị mắc lừa. Không còn cách nào khác, đến ngày 10/8, ông Shen báo cáo cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng lập hồ sơ điều tra, đồng thời đến Tứ Xuyên để tiến hành truy bắt đối tượng lừa đảo. Cuối cùng, Zhang Bing bị bắt vào ngày 15/8.
Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện người tên Ai Qiao không tồn tại, cả cảnh sát Zhen và cảnh sát Xu cũng đều do Zhang Bing giả mạo.
Zhang Bing khai vì thua một số tiền lớn trên nền tảng cờ bạc online, cậu ta đã tìm cách lừa đảo cậu mình. Hiện tại, Zhang Bing bị cảnh sát Lộ Kiều tạm giữ vì cáo buộc lừa đảo, vụ việc đang được điều tra thêm.
Theo Zing
-
7 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
11 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
12 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
13 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
17 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
20 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước