Ngưỡng mộ tình yêu đẹp của vợ chồng phượt thủ U70 và lời hứa 'cùng nhau đi hết Việt Nam'
Ở cái tuổi ngấp nghé 70, chú Long và cô Thủy không giống những cô chú khác ở nhà sống một cuộc sống an nhàn bên cạnh con cháu mà vẫn rong ruổi khắp mọi nẻo đường đất Việt.
Không chỉ dành tình yêu to lớn cho người bạn đời của mình, chú Nguyễn Thanh Long (68 tuổi) và cô Lê Thị Bích Thủy (64 tuổi) ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh còn có cùng sở thích du lịch phượt bất tận.
Cặp đôi U70 yêu thích việc du ngoạn bằng xe máy và đi phượt từ lâu đã ngấm vào máu hai con người này. Hơn 60 chuyến đi, 8 năm cùng nhau rong ruổi khắp các cung đường, cô chú đã đặt chân lên khắp bản làng Tây Nguyên, xuôi về miền Tây rồi ngược ra miền Trung.
Đôi vợ chồng U70 cùng sở thích đi phượt bất tận. (Ảnh: NVCC)
Hành trình đi phượt của cô chú nhen nhóm từ một lần tình cờ quen biết với đoàn phượt có tên 'Đi để trở về'. Sau khi trở thành thành viên chính trong đội và nhận được sự cổ vũ của các bạn trẻ trong diễn đàn phượt, vợ chồng chú Long liền tân trang, sơn sửa lại con xe Dream II, tất tả đi mua đồ nghề phục vụ cho chuyến phượt đầu đời. Lần đầu tiên, nhóm phượt xuất hiện một cặp đôi U70 hừng hực sức sống. Chú Long tỏ rõ là tay lái lão luyện không chịu thua ai. Trên suốt hành trình phượt từ đồng bằng hay trên đường đèo dốc, chú Long không cần sang tay và không hề nao núng với bất cứ con đèo nào.
Chia sẻ kỉ niệm về chuyến đi khó khăn nhất, chú Long cho biết đó là lần đến thác Păng Tiêng, Xã Lát, Lạc Dương (Lâm Đồng). Hai vợ chồng cô chú phải trải qua những con dốc hết cao ngất lại đến sâu thẳm, còn đường đất băng rừng lổn ngổn đá hộc. Bấy nhiêu trở ngại đó có là gì bởi vì khi tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Chuyến nào cũng vui và mang đến những trải nghiệm khác nhau.
Duy có một chuyến đi rất nhiều kỉ niệm ấn tượng đó là khi trên Đà Lạt tổ chức chương trình 'Những cung đường xanh', một chương trình hầu hết là những người trẻ tuổi. Nhưng 2 cô chú không ngần ngại mà đang kí tham gia, mặc dù là cặp đôi lớn tuổi nhất nhưng cô chú nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng không kém gì các cặp đôi khác.
Không những thế, chú Long còn thường xuyên làm xe ôm cho cô Thủy trong những đợt đi từ thiện. Cứ thế, chú yêu những chuyến đi lúc nào không biết. Mỗi lần đi cô Thủy đều cẩn thận gói ghém hành lý đến những bản làng xa xôi nhất của Tây Nguyên giúp cho những trẻ nhỏ, người già, hoàn cảnh khó khăn ở đó. Không những vậy, cô còn vận động, kêu gọi mọi người ủng hộ nào là quần áo, giày dép, tập sách, cơm gạo, mắm muối… Cứ mỗi chuyến đi như vậy, cô Thủy mới cảm nhận được sự hạnh phúc khi làm được điều ý nghĩa ở những nơi thâm sơn cùng cốc.
Cô chú có 3 người con, sau khi các con yên bề gia thất cũng là lúc đôi vợ chồng già bắt đầu tìm đến cuộc sống tự do cho riêng mình. Khởi đầu là những chuyến du ngoạn bằng xe máy cùng bạn bè, sau đó gia nhập vào các nhóm bạn trẻ để đồng hành. Lúc bắt đầu người nhà có phần phản đối vì lo lắng cho an toàn và sức khỏe của cô chú nhưng về sau cả nhà đều luôn ủng hộ hết mình. Thậm chí còn biếu tiền để cô chú đi.
Cô Thủy và chú Long xuất hiện trong chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân mới đây. (Ảnh: NVCC)
Chú Long kể và cười sảng khoái: "Ngày xưa tôi bị nhiều bệnh lắm, nhưng từ ngày đi phượt tự nhiên thấy khỏe ra, hết bệnh luôn. Mỗi chuyến đi là một khám phá. Chúng tôi chỉ thích đi đến những nơi nào hoang sơ, thuần khiết nhất, nơi không có hơi hám con người thì mới sướng cái mắt được". Thêm một điều may mắn nữa, phượt hàng ngàn cây số, qua nhiều cung đường cheo leo trắc trở nhưng cô chú chưa bao giờ gặp phải sự cố nào. Bởi, cô chuẩn bị đầy đủ đồ nghề dự trù, cộng thêm tay lái 'lụa' của chú Long nên xe cứ băng băng trên đường.
Hai cô chú vô cùng yêu vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của vùng núi Tây Bắc, đó là mơ ước của cô chú từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa có cơ hội thực hiện. Vì để có một chuyến đi như thế phải mất từ 35 đến 45 ngày, các bạn trẻ khác trong đội lại không đủ thời gian phối hợp với cô chú. Chú Long hồ hởi nói: 'Tôi yêu núi rừng, yêu cuộc sống nghèo khó, chất phác của bà con các dân tộc miền núi. Tôi muốn đi để cảm nhận và sẻ chia cùng họ, muốn giúp đỡ họ thật nhiều'.
Thanh xuân đối với cô chú chính là cảm giác vui vẻ, tâm hồn thoải mái. Đi chung với nhau trên mọi nẻo đường, hầu như chú Long là người chụp hình riêng cho cô Thủy. Hai cô chú rất tích cực chụp hình và check in những địa điểm mình đi qua để khi nhìn lại bao nhiêu tình cảm tràn về.
Cùng nhau trải nghiệm, làm những điều ý nghĩa và chiêm ngưỡng hết cảnh đẹp Việt Nam, cô Thủy bày tỏ sự cảm ơn chân thành của mình đến người bạn đời - chú Long vì tất cả những gì chú đã làm để bây giờ cả 2 mới có đủ điều kiện để đi từ thiện, thực hiện những chuyến đi làm đẹp cho đời. Hai cô chú còn đặt lời hứa rằng: 'Bây giờ thì hai mình lớn tuổi rồi, hưu rồi, quãng đời còn lại sẽ cùng nhau đi hết, đi hết Việt Nam'.
Theo Sao Star
-
1 giờ trướcChị đã tha thứ cho anh nhưng hở ra là nhắc lại chuyện cũ, điều đó khác nào cực hình "tra tấn" anh…
-
4 giờ trướcMột người đàn ông ở Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) tổ chức ăn mừng bằng cách mướn nguyên một ban nhạc để cổ vũ con gái ông, khi cô ta quyết định ly hôn chồng.
-
5 giờ trướcTôi cố gắng giấu kín sự cảm mến dành cho em gái song sinh của vợ suốt 17 năm qua, không dám tiết lộ với bất kỳ ai và hiện cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.
-
6 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
9 giờ trướcKể ra đây thì nhiều người cho rằng tôi bôi bác gia đình bạn trai, nhưng quả thật sau chuyến đi du lịch cùng họ dịp nghỉ lễ, tôi dứt khoát bỏ của chạy lấy người.
-
10 giờ trướcQuen qua mạng và có nhiều nghi ngờ nhưng cuối cùng, sự chân thành của chàng trai Mỹ đã chiếm được trái tim cô gái xinh đẹp từng 3 lần tổn thương trong tình yêu.
-
14 giờ trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
-
1 ngày trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
1 ngày trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
2 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
2 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
2 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
2 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
3 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
3 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
3 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
4 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
4 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
Tin tức mới nhất
-
12 phút trước
-
42 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
16 ngày trước