10 ngàn người xúc động với Đôi bàn tay mãi rực lửa của Trần Lập

(2Sao) - Đêm nhạc Bức Tường và những người bạn - Đôi Bàn Tay Thắp Lửa đã được tổ chức tại Hà Nội vào tối qua với sự tham gia của gần 10 nghìn người.


Gần 10 nghìn khán giả đã cùng kéo nhau về Trung tâm Triển lãm Giãng Võ vào tối qua 16/1 để cùng nhau 'chúc mừng sinh nhật' tuổi thứ 20 của ban nhạc Bức Tường.


Mặc dù 20h mới chính thức bắt đầu liveshow nhưng từ hơn 18h30 tất cả các đoạn đường đổ về địa điểm trình diễn đã bắt đầu tắc nghẽn.


Không chỉ có những người trẻ tuổi, sinh viên đam mê nhạc rock mà ngay cả các cô, các bác có tuổi cũng rất hào hứng với 'bữa tiệc mừng sinh nhật' tối qua.


Không chỉ đến để cùng cất lời chúc mừng 20 năm của Bức Tường, tất cả khán giả đến với chương trình hôm qua đều mang trong mình một tình yêu, niềm hi vọng dành cho Trần Lập - người nghệ sĩ vẫn luôn kiên cường chống chọi lại căn bệnh hiểm nghèo.

Diễm Quỳnh dưới khu khán giả vẫn luôn chăm chú theo dõi chương trình.

Tồn tại 20 năm, Bức Tường là những kỉ niệm, là khoảng kí ức đẹp đẽ của rất nhiều bạn học sinh sinh viên, chính vì vậy khi nhìn thấy hình ảnh của vị thủ lĩnh Trần Lập, nhiều khán giả đã bật khóc.




Những giọt nước mắt đã lăn trên má nhiều khán giả.


Sau gần 3 tiếng chờ đợi, Trần Lập bước ra sân khấu giữa tiếng reo hò của gần 10 nghìn khán giả. Đêm nhạc với chủ đề Đôi Bàn Tay Thắp Lửa đã nhóm lên và truyền những hi vọng, gửi những thông điệp mạnh mẽ đến các bệnh nhân và khán giả về căn bệnh ung thư quái ác.

Những ánh đèn flash được bật sáng tạo hiệu ứng như hàng ngàn con đom đóm mang đến những phép màu kì diệu.

Vợ Trần Lập - người được anh âu yếm gọi là chiến binh bền gan và vững vàng nhất

"Bài hát này không phải tôi viết cho vợ tôi, nhưng tôi hát cho cô ấy, chiến binh bền gan và luôn bên tôi trong suốt quãng thời gian vừa qua".


Ngoài những tâm sự về quãng thời gian chiến đấu cùng bệnh tật, Trần Lâp và ban nhạc Bức Tường còn làm khán giả sống lại những giờ phút cảm xúc mãnh liệt cùng: Mắt Đen, Tâm Hồn Của Đá...




Mặc dù sức khỏe của Trần Lập đã không còn tốt như trước, nhưng tinh thần máu lửa của anh vẫn bền bỉ, người nghe vẫn cảm nhận được chất lửa, sự sục sôi trong từng câu hát của anh.


Không chỉ muốn thắp lửa, Bức Tường còn muốn truyền lửa, truyền năng lượng cho từng khán giả, truyền hi vọng cho từng bệnh nhân đang bị căn bệnh ung thư đe dọa.




Đêm nhạc không lê thê kể lể dườm dà mà các ca sĩ đều dùng âm nhạc, dùng tiết tấu mạnh mẽ và sôi nổi để biểu đạt tâm trạng của chính mình. Có lẽ rock là thể loại âm nhạc có tính biểu cảm và biểu đạt nhanh nhất, mạnh mẽ nhất.

Đôi Bàn Tay Thắp Lửa đã kết thúc nhưng sức lan tỏa của nó vẫn còn mãi âm ỷ trong lòng khán giả. Hình ảnh của người thủ lĩnh can trường, lạc quan và yêu đời đã khiến khán giả cùng hi vọng vào một 'bữa tiệc sinh nhật khác' hoành tráng hơn và máu lửa hơn với các anh em Bức Tường.

Khánh Hoàng
Ảnh: Khánh Hiển
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất