Nhiếp ảnh gia sinh sống tại Mỹ và 20 mùa Valentine không tặng vợ hàng hiệu đắt tiền nhưng vẫn hạnh phúc vạn người mơ
Tuy anh chồng này phát biểu rằng "may mắn vợ không hào hứng với ngày Valentine" nhưng vẫn tự tay làm tặng vợ mình một tấm bưu thiếp và dành thời gian nhiều hơn bên vợ...
Vợ: Quỳnh Thư - người mẫu/ kinh doanh
Sinh sống tại Mỹ
Số tuổi hôn nhân đã có: 15 năm
Gia đình hạnh phúc của nhiếp arh gia Phạm Hoài Nam
15 năm hôn nhân với 3 đứa trẻ xinh xắn đáng yêu và một tình yêu nồng nàn với vợ và con, bí quyết để hạnh phúc với sự nhàm chán, cũ kĩ thường xuất hiện khi tuổi thọ hôn nhân ngày căng tăng lên của anh là gì?
Tôi nghĩ người đàn ông có trách nhiệm luôn biết nâng niu và hiểu rõ giá trị của những gì mình đang (và đã có) vì trên đời chẳng có gì là mãi mãi và sẽ đánh mất sớm hơn khi không biết gìn giữ nó… Bất cứ tình cảm nào cũng cần vun đắp như một loại cây quý. Đầu tiên, một hạt giống cần được gieo trồng. Để phát triển cần sự chăm sóc kiên nhẫn và hiểu rằng đó là một quá trình dài. Một khi đã phát triển một bông hoa đẹp và nếu ngừng chăm sóc nó hoặc ngừng cố gắng, nó sẽ ngừng phát triển và nó cuối cùng sẽ chết.
Với đàn ông để bảo toàn được một cuộc hôn nhân hạnh phúc họ thường phải vượt qua 2 từ... cám dỗ...
Tôi có một quá khứ "nổi loạn", quá khứ thời trẻ trâu với cuộc hành trình đầy trải nghiệm tôi đã cất giữ như lời nhắc nhở và ý thức mình hơn, nên rất quý và trân trọng cái bình yên giản dị mình đang có. Qua rồi cái thời cám dỗ phù phiếm ồn ào ấy.
Phạm Hoài Nam từng nói về vợ như thế này: "Cô ấy đã mang lại những điều tuyệt vời, làm cho tôi trở thành một con người tốt hơn, là phiên bản tốt nhất .. và đó là sự khác biệt"
Anh dường như là mẫu đàn ông sợ vợ?
Lý do để yêu thương và trân trọng cô ấy hoàn toàn là chính đáng... Thực sự vợ chồng tôi rất bình đẳng chân thành tôn trọng và nhường nhịn lẫn nhau.
Khi đến với nhau người ta thường có 1 từ... yêu, còn với 1 cuộc hôn nhân có số tuổi đã 15 năm, bằng trải nghiệm của bản thân anh thì cần từ gì?
Vẫn yêu, nhưng yêu trong sự bình yên, bao dung và hiện thực.
Bấy nhiêu năm hôn nhân, anh thường làm gì vào dịp Valentine để bày tỏ tình yêu với vợ?
Vợ chồng tôi thường rất giản dị trong ngày Valentine…. Tuy không tặng quà nhưng tôi thường tặng vợ tấm thiệp tôi tự làm lấy và dành thời gian nhiều hơn bên nhau.
Các bà vợ đôi lúc hay "khoe" hạnh phúc bằng những món quà đắt tiền của chồng mình, nhưng sự thực điều họ mong hơn cả 364 ngày còn lại trong năm đều là Valentine để chồng yêu vợ hơn chút nữa, biết cùng vợ làm việc nhà, biết trân quý mối quan hệ đang có... Bản thân anh có "tạo dựng" được 364 ngày Valentine còn lại cho vợ mình?
May mắn vợ tôi không hào hứng lắm với ngày này. Tính cả thời gian yêu đến nay đã qua 20 mùa Valentine, riêng tôi thì đây là ngày mình chiêm nghiệm lại tình yêu thấu hiểu hơn ý nghĩa sự có mặt của người mình thương yêu trong cuộc đời này. Bởi thế, 364 ngày còn lại cũng thật đáng quý với cuộc sống và hôn nhân tôi đang có.
Vậy một ngày bình thường, anh chờ đợi điều gì từ người bạn đời của mình?
Tôi cực kỳ đơn giản, một ly cafe vợ làm cho buổi sáng hoặc lái xe đi vòng vòng cùng vợ nghe một CD nhạc hay là tôi thấy vui rồi.
Là 1 nhiếp ảnh gia, vợ cũng đã từng là nguồn cảm hứng cho những tác phẩm của anh, sau 15 năm đủ để cô ấy già đi, xấu đi một chút thì nguồn cảm hứng ấy có chút vơi cạn nào?
Tôi vẫn lén chụp hình vợ những khoảnh khác ngẫu nhiên vì cô ấy luôn là nguồn cảm hứng cho tôi bất kể thời gian nào.
Những tấm hình "chụp lén" người vợ yêu quý của anh chồng nhiếp ảnh gia.
Hôn nhân thường khiến người ta dễ thất vọng về nhau, vậy làm thế nào để có 1 cuộc hôn nhân hào hứng đây?
Hôn nhân cũng như đời sống cần lắm lòng vị tha, bao dung và biết bằng lòng với những gì mình đang có. Háo hứng chỉ là sự chớp nhoáng không thể mang đến giá trị lâu bền. Cần phải bằng lòng với những yên bình đang có.
Yên bình của 15 năm đã qua với anh có hình ảnh như thế nào?
Tôi chỉ cần 1 ly cafe vợ pha buổi sáng. Vợ tôi chỉ cần tôi luôn là người đi đổ xăng xe vì trời mùa đông bên đây rất lạnh.
Với 1 cặp tình nhân thì không nói, nhưng với 1 cặp vợ chồng lâu năm thì bí quyết để ngày nào cũng là Valentine... điểm cần của 2 bên thực sự là gì?
Cần lắm sự nâng niu, trân quý và bao dung, hiểu nhau bằng trái tim thay vì bằng cảm xúc bản thân, tin cậy nhau và cho nhau lòng tin ấy, đừng làm tổn thương bởi ích kỷ và vô tâm của chính mình…. Nghĩ về điều có thể mất đi là cách để biết gìn giữ, bảo vệ và chắt chiu nhau và cùng nhau đi xa hơn, bền vững hơn.
Nói nhiều hơn về trách nhiệm của người đàn ông đi, theo anh một cuộc hôn nhân hạnh phúc phụ thuộc vào người chồng bao nhiêu %?
Tôi có được như ngày nay là... nhờ vợ. Nhưng nói công tâm ra thì với một cuộc hôn nhân thì thực sự trách nhiệm của vợ chồng là ngang nhau.
Theo Trí Thức Trẻ
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
13 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
19 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước