Nhóc lớp 4 tả bố làm giám đốc, chả thấy khen toàn bóc phốt

Thêm lần nữa học học sinh tiểu học không làm chúng ta thất vọng.

Trẻ con luôn ngây thơ, đáng yêu và thật thà từ suy nghĩ đến hành động. Vậy nên thời gian qua, không ít ông bố bà mẹ "khóc mếu" khi được phác họa siêu chân thực dưới ngòi bút của các con.

Theo đó, khi được cô giáo yêu cầu tả về bố/mẹ bằng cảm xúc của mình, các em đã nhanh chóng kể về đấng sinh thành theo đúng những gì được chứng kiến một cách sinh động. 

Theo đó mới đây dân mạng đang cười mỏi miệng trước bài văn tả phụ huynh của mọt học sinh lớp 4. 

Nhóc lớp 4 tả bố làm giám đốc, chả thấy khen toàn bóc phốt-1

 "Nhà em có nuôi một ông bố tên là N.Q.T. Bố em làm nghề giám đốc, bố 43 tuổi. Sáng nào bố cũng vào nhà vệ sinh rất lâu, em buồn tè mà phải chờ bố ra. Em gọi thì bố bảo 'mày xuống nhà vệ sinh tầng 1 đi'.

Em trả lời 'con sợ ma', thì bố lại nói vọng ra 'thế phải cố mà nhịn, đàn ông phải tập trải qua khó khăn cho quen đi con ạ'", mở đầu bài văn tả bố.

Những tưởng chỉ có vậy thôi nhưng cậu nhóc tiếp tục màn nói xấu phụ huynh: "Ngày nào bố cũng đi làm tận khuya mới về. Em hỏi thì bố bảo 'tao đi tiếp khách'. Thi thoảng bố mới vào bếp nấu ăn.

Hôm nào bố nấu đều có trứng luộc, thịt luộc. Thỉnh thoảng bố tát mẹ tím mặt vì tội... nói nhiều. Bố còn hút xì gà rất hôi. Em chỉ hơi thương bố một chút thôi", kết thúc bài đăng.

Sau ít giờ chia sẻ, bài văn lập tức gây bão mạng. Đa phần bày tỏ cạn lời sau khi đọc xong bài đăng này. Đúng là nhà có "camera chạy bằng cơm" nên bố mẹ làm gì cũng phải cẩn thận nhé.

Dưới đây là loạt bài văn miêu tả về bố giúp bạn xả stress nhanh chóng:

Nhóc lớp 4 tả bố làm giám đốc, chả thấy khen toàn bóc phốt-2
Trong mắt của cô bé này bố là người lười nhất quả đất. Ngoài đi làm kiếm tiền ra thì bố chẳng biết làm gì cả!

Nhóc lớp 4 tả bố làm giám đốc, chả thấy khen toàn bóc phốt-3
Chủ nhân bài viết bóc phốt tật xấu của bố là thích "thả bom" mọi nơi.

Nhóc lớp 4 tả bố làm giám đốc, chả thấy khen toàn bóc phốt-4Nhóc lớp 4 tả bố làm giám đốc, chả thấy khen toàn bóc phốt-5Nhóc lớp 4 tả bố làm giám đốc, chả thấy khen toàn bóc phốt-6
Bài văn nói xấu bố của cô nhóc lớp 5 đạt điểm 10, đọc đến đâu cười đến đó.

Nhóc lớp 4 tả bố làm giám đốc, chả thấy khen toàn bóc phốt-7
Cô bé kể về hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến bố không thể thực hiện sở thích nuôi chó. Nhưng đọc đến cuối ai nấy cũng phải ôm bụng cười.

Sam
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nhoc-lop-4-ta-bo-lam-giam-doc-cha-thay-khen-toan-boc-phot-n-290506.html

Phụ huynh học sinh Mạng xã hội

Tin tức mới nhất