Trong lúc nóng giận, phụ nữ đừng dại nói những câu này với chồng, người yêu
Nếu không muốn tình cảm của hai người bị sứt mẻ bạn đừng nói những câu dưới đây khi bạn đang tức giận.
Trong lúc nóng giận, không phải ai cũng kiểm soát được mình, kể cả lời nói lẫn hành động. Lời nói thốt ra khi nóng giận có thể là vô tình hay cố ý nhưng nó có thể gây ảnh hưởng sâu sắc đối với người yêu.
Phản ứng của mỗi người trong lúc nóng giận cũng không giống nhau. Nếu như người phụ nữ có thể kìm nén được phần nào cảm xúc của mình thì người đàn ông lại dễ "bốc hỏa" trong những lần nóng giận. Vì vậy, khi anh ấy nóng giận, bạn càng phải kiềm chế mình.
Bởi vì, hầu hết đàn ông sẽ nghĩ lại sau mỗi cơn giận dữ và không phải ai cũng không "biết điều". Khi bình tĩnh lại, anh ấy sẽ suy xét mọi thứ rõ ràng hơn và lúc đó cả hai có thể cùng nhau giải quyết vấn đề tốt hơn.
Vậy nên, bạn cần tuyệt đối lưu ý một điều là khi anh ấy nóng giận, đừng nói những câu sau đây:
Anh không bao giờ hiểu những gì em đang trải qua
Đây là cách tồi tệ nhất để giải quyết bất kỳ vấn đề gì khi cả hai đang thảo luận. Khi có bất đồng, sai lầm lớn nhất bạn làm là phán xét. Khi bạn nói rằng người ấy không hiểu những gì bạn đang trải qua, điều đó có nghĩa là bạn gần như buộc tội anh ấy. Khi yêu người ấy sẽ quan tâm đến cảm xúc của bạn. Vì vậy, bạn nói rằng họ không quan tâm bạn có nghĩa là bạn đang nghi ngờ tình cảm người ấy dành cho bạn.
Anh luôn như thế này
Đây được xem là lời buộc tội. Câu nói này chỉ khiến cả hai bạn giận dữ và tranh cãi nhiều thêm thôi.
Anh muốn làm gì thì làm
Câu nói này sẽ khiến đối phương cảm thấy bạn không quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc và những dự định của họ. Thay vì vậy, bạn nên nói: “Chúng ta hãy cùng đưa ra quyết định và làm cùng nhau”.
Tôi muốn chia tay
Câu nói này có thể khiến anh ấy nghĩ rằng bạn muốn ám chỉ một điều là "tôi thật sai lầm khi yêu anh". Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn đã "tạt một gáo nước lạnh" vào mặt anh ấy với hàm ý anh ấy không ra gì, là người không đáng để yêu... Với đàn ông, đây là một sự thất bại, thất bại trong tình yêu.
Anh thật trẻ con
Câu nói này dễ dàng động chạm tới lòng tự ái của anh ấy. Là người đàn ông, anh ấy luôn muốn mình phải là người chín chắn, cứng cỏi... để người yêu dựa vào, là người sẵn sàng giang tay khi người yêu cần hoặc là người quyết định, hướng cô ấy tới mọi điều tốt đẹp có thể lo được cho cô ấy trong tương lai.
Bình thường, khi không nóng giận, nếu bị "chê" là trẻ con, chắc chắn anh ấy cũng không cảm thấy vui. Còn trong lúc nóng giận, dù bạn có cố tình hay vô ý, dù câu nói của bạn là đùa giỡn hay chỉ trích... thì cũng có thể thổi bùng ngọn lửa sĩ diện trong anh ấy lên cao.
Thay vì mỉm cười, anh ấy có thể cảm thấy hằn học và tin rằng bạn đang cố tình hạ thấp anh ấy. Và trong lúc không suy nghĩ thấu đáo, anh ấy có thể có những hành động hoặc lời nói xúc phạm bạn, kết quả là mối quan hệ giữa hai người bị ảnh hưởng trầm trọng, chuyển sang xu hướng xấu đi.
Lỗi là tại anh
Trong lúc anh ấy đang nóng giận, đừng đổ mọi tội lỗi lên đầu anh ấy vì lúc này tính sĩ diện, bảo thủ của anh ấy đang lên cao. Có thể anh ấy có lỗi trong những trận cãi vã hoặc anh ấy chính là nguồn cơn dẫn đến bất đồng giữa hai người, nhưng là đàn ông, không bao giờ họ thừa nhận ngay là mình sai. Vì những lý do nào đó, ví dụ như sĩ diện, sợ lép vế trước bạn gái hoặc có tính gia trưởng, họ sẽ hoặc là quát thật to để bạn im lặng hoặc sẽ bỏ đi với thái độ không thừa nhận mình sai.
Thay vì cố gắng giải thích, chì chiết hoặc xỉa xói... để anh ấy nhận ra là anh ấy đã sai, bạn nên để cho anh ấy có chút thời gian bình tĩnh lại. Có rất nhiều người đàn ông không cố chấp và sẵn sàng nhận lỗi khi đã bình tĩnh lại. Vì vậy, thay vì tranh cãi và đổ trách nhiệm, hãy cùng anh ấy tìm cách giải quyết vấn đề thì tốt hơn.
Anh cố tình làm thế để tổn thương tôi
Câu nói này cũng giống như giọt nước làm tràn ly, chỉ đẩy xung đột, căng thẳng giữa hai người lên cao, thậm chí không thể cứu vãn. Hãy nói: “Đó chỉ là một tai nạn, em biết anh không có ý làm tổn thương em”.
Theo Người đưa tin
-
8 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
11 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
13 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
14 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
17 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
21 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước