Những hình ảnh đẹp và không thể quên dịp Tết Bính Thân vừa qua

(2Sao) - Với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc và đổi mới, người dân thủ đô cũng như nhiều tỉnh thành đã cảm nhận được cái Tết có nhiều điều kỳ vọng sau thành công rực rỡ của Đại Hội Đảng.


Như thường lệ, đường hoa Nguyễn Huệ vẫn luôn là "điểm nóng" thu hút sự chú ý của đông
đảo người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh đến để dạo chơi và lưu giữ những khoảnh khắc
đáng nhớ trước thềm năm mới.







Ngay từ ngày 27 Tết âm lịch, đường hoa đã sẵn sàng để cho người dân vào thăm quan,
chụp hình.

Cảnh tượng của đường hoa vẫn vậy, trăm hoa đua nửa và được trang trí theo nhiều chủ
đề đa dạng và bắt mắt.



Trong không khí của những giờ phút Giao Thừa, tiễn biệt năm cũ, chào đón năm mới
Bính Thân, hàng chục nghìn người dân thủ đô đã có mặt tại Quảng trường CMT8, Hà
Nội, thưởng thức các tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng.







Đặc biệt, lần đầu tiên tại đây, phần trình diễn 3D mapping trên toàn bộ phần mặt trước của Nhà Hát Lớn Hà Nội gây thích thú và bất ngờ cho khán giả chứng kiến. Những phần đồ hoạ 3D mapping được thực hiện bởi các chuyên viên trong nhiều tháng đã khoác một “màu áo” mới cho Nhà Hát Lớn Hà Nội.












Chương trình nghệ thuật “Hành trình kết nối yêu thương” chào mừng thành công của
Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc lần thứ XII của Đảng và chào đón xuân Bính Thân 2016.


Ngày 10/2 tức mồng 3 Tết, Phố sách Xuân 2016 đã được khai mạc với nhiều đổi mới
nhằm khơi gợi văn hóa đọc trong giới trẻ và sự quan tâm đúng mực đối với sách trong
những ngày Tết đầu năm bên cạnh các hoạt động du xuân.




Trong đó, chuyên đề “Mừng Đảng – Mừng Xuân” tập trung trưng bày, giới thiệu sách về thành tựu cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh; sách về chủ đề
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, về những thành tựu phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước ta.
Q.Q.
Theo Vietnamnet




Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao